🔍
Chuyên mục: Thể thao

Vỡ oà khoảnh khắc mừng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

1 giờ trước
Tối 26/8, không khí tại Cà Mau bùng nổ trong đêm chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Hàng ngàn người dân đã hoà cùng một nhịp đập, trải qua những phút giây nghẹt thở trước khi vỡ oà cảm xúc mừng Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch.
00:00
00:00

"Tiếp lửa" cuồng nhiệt qua màn hình lớn

Dù 20 giờ trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan mới chính thức lăn bóng, nhưng từ chiều, không khí tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) đã sôi động.

Người dân mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, trống và kèn loa rộn rã để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Đông đảo cổ động viên phủ kín Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) để tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam.

    Người hâm mộ tập trung tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) theo dõi trận đấu qua màn hình lớn.

Nhằm phục vụ người hâm mộ, các màn hình LED lớn được lắp đặt ngay tại hai Quảng trường, giúp người dân theo dõi trọn vẹn từng khoảnh khắc của trận đấu.

Cổ động viên dõi theo từng đường bóng lăn qua màn hình LED tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và vỡ oà cảm xúc trước màn thi đấu của các cầu thủ Việt Nam.

     Những khoảnh khắc hồi hộp, lo lắng của cổ động viên khi đội nhà gặp tình thế khó khăn.

    Cổ động viên vỡ oà cảm xúc khi Đội tuyển Việt Nam có bàn gỡ hoà 1-1 quan trọng.

Theo dõi trận đấu tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), chị Lê Ngọc Ngân (xã Hưng Hội) hào hứng chia sẻ niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng tưng bừng của đội nhà.

Trong khi đó, anh Lý Chí Tài (Khóm 4, phường Bạc Liêu) đánh giá cao việc UBND phường đã lắp màn hình lớn, tổ chức cho người dân xem bóng đá tập trung tại Quảng trường: "Hoạt động này không chỉ mang lại không khí sôi động, mà còn có ý nghĩa kết nối cộng đồng rất lớn". 

Đêm không ngủ của các cổ động viên

Trận chung kết lượt về khép lại với tỷ số hoà 2-2, chính thức ấn định chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và Quảng trường Hùng Vương như nổ tung trong niềm vui, tiếng reo hò.

     Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tuyến đường Trần Phú (phường Bạc Liêu) chìm trong biển người đổ ra đường ăn mừng chức vô địch của Đội tuyển Việt Nam.

Dòng người đổ ra các tuyến đường trung tâm quanh Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) ăn mừng.

     Nụ cười rạng rỡ của các cổ động viên trong niềm vui chiến thắng của bóng đá nước nhà.

Biển người cùng hô vang khẩu hiệu chiến thắng, phất cao lá cờ đỏ sao vàng và bắt đầu dòng người "đi bão" ăn mừng trên khắp các tuyến đường trung tâm.

Anh Nguyễn Văn (Phường Lý Văn Lâm) hào hứng chia sẻ: "Việt Nam đá quá hay! Trận lượt về kịch tính và cảm xúc hơn nhiều. Việt Nam vô địch!".

 "Không thể vui hơn được nữa, quá tuyệt vời! Đêm nay chúng tôi sẽ ăn mừng trọn vẹn", anh Nguyễn Hùng Anh (phường An Xuyên) phấn khởi chia sẻ.

 Tại phường Bạc Liêu, hàng ngàn người xuống đường, bắn pháo sáng mừng chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã túc trực phân luồng giao thông kịp thời, đảm bảo đêm ăn mừng diễn ra an toàn, trọn vẹn và tràn ngập niềm tự hào dân tộc./.

Hoàng Uyên - Xuân Tuấn - Hữu Thọ - Chí Diện - Tiến Lên

TIN LIÊN QUAN




































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ