Cổ động viên trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ với 2 bàn thắng vàng của tuyển Việt Nam

Tối 22/8, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu trước đội nhà Thái Lan trên sân Rajamangala trong khuôn khổ trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ảnh: Ngô Tùng

Từ vòng Bán kết, các đơn vị đã lắp đặt nhiều màn hình LED cỡ lớn để người hâm mộ và du khách đón xem những diễn biến quan trọng của các trận bóng.



Hàng nghìn cổ động viên "nhuộm đỏ" không gian Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong trận đấu quan trọng của đội nhà, tạo nên không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá khu vực.

Hòa vào dòng người nô nức cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, các du khách nước ngoài cũng hào hứng đeo băng-rôn, sticker và vẫy cờ cổ động các chiến binh Sao vàng.



Cổ động viên sốt ruột, lo lắng với những pha bóng nguy hiểm ở phía khung thành đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1. May mắn các tình huống nguy hiểm ở cầu môn của thủ thành Lê Giang Patrik đã trôi qua hoặc được anh cản phá thành công.

Sau những phút dồn lên tấn công, đội tuyển Việt Nam cũng đã có được bàn thắng mở tỷ số của Hai Long, làm nức lòng cổ động viên nước nhà.

Hàng vạn cổ động viên theo dõi trận đấu trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ qua các màn hình LED reo hò.


Triệu con tim như vỡ òa cảm xúc khi đội tuyển có thêm bàn thắng quan trọng và có được chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Thái Lan.

Dù có lịch học tối nay, Minh Duy (sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM) đã tranh thủ có mặt để xem trận bóng ở hiệp 2. Chứng kiến chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển Việt Nam, nam sinh hào hứng cho biết các tuyển thủ đã thi đấu rất tuyệt vời, xuất sắc.

Sau trận đấu, nhiều bạn trẻ và cổ động viên nước nhà đã xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Ảnh: Ngô Tùng
Ngô Tùng
5 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
19 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước