🔍
Chuyên mục: Bóng đá Việt Nam

CĐV đoán Việt Nam thắng Thái Lan, Đình Bắc ghi bàn

47 phút trước
Trước giờ bóng lăn, hàng nghìn cổ động viên đổ về sân vận động Mỹ Đình để hòa vào không khí cuồng nhiệt trước trận chung kết Việt Nam - Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.
00:00
00:00

Cổ động viên hò reo, cổ vũ trước sân vận động Mỹ Đình lúc 16h ngày 26/8. Ảnh: Trần Hiền.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan 20h bắt đầu nhưng từ 14h, anh Nguyễn Văn Quân cùng 3 con đã rời xã Thanh Oai (TP Hà Nội), hướng về sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Gia đình anh dành gần cả buổi chiều để chờ đợi, hòa chung không khí náo nhiệt cùng các cổ động viên.

Đây là lần thứ 3 gia đình anh Quân cùng nhau đến sân cổ vũ thầy trò HLV Kim Sang-sik ở giải này. Anh Quân cho biết ở trận chung kết, việc tìm vé cho cả gia đình không dễ dàng. Sau khi không thể mua trên website bán vé, anh phải tìm thêm bên ngoài. Hai vé anh mua thêm có giá 2,3 triệu đồng/vé, trong khi giá niêm yết là 500.000 đồng.

"Mua vé khó, tôi phải 'săn' ở bên ngoài sân mới có đủ vé cho 4 người. Dù vậy, cả nhà vẫn rất vui vì đã tới được sân cổ vũ đội nhà", anh Quân nói với Tri Thức - Znews.

Chờ 6 tiếng để xem Đình Bắc thi đấu

Xung quanh gia đình anh Quân, các nhóm cổ động viên liên tục xuất hiện. Người cầm cờ, người mang trống, người đeo kèn. Tiếng trống vang từng hồi giữa dòng người, kéo theo những tiếng hô "Việt Nam" dồn dập.

Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Thái Lan, anh Quân đặt niềm tin lớn vào đội tuyển Việt Nam. Anh dự đoán đội quân áo đỏ có khả năng chiến thắng khoảng 90%.

Cùng hòa vào dòng người đổ về Mỹ Đình từ chiều, ông Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1949) và con rể Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1993), ở phường Tây Hồ, có mặt tại sân từ khoảng 16h30. Cả hai bày tỏ sự hào hứng trước năng lượng của cổ động viên Việt Nam.

Là người hâm mộ bóng đá lâu năm, ông Đức muốn đến tận sân vận động để trực tiếp chứng kiến màn bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam.

“Việt Nam cố lên”, ông Đức vừa hô to, vừa giương cao lá cờ đỏ sao vàng.

Nhiều cổ động viên chuẩn bị sẵn cờ, cúp mạ vàng để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Đức kỳ vọng chiến thắng của đội tuyển sẽ trở thành món quà dành cho người hâm mộ trong dịp Quốc khánh 2/9. "Xuân Son và Quang Hải sẽ mang lại bàn thắng 2-1 trên sân nhà", ông dự đoán.

Để có thể cùng nhau ngồi trên khán đài tối nay, hai bố con ông Đức cũng phải trải qua một hành trình tìm vé không dễ dàng. Anh Hoàng Anh kể phải chi gấp 6 lần so với giá niêm yết cho 2 vé. Song, anh cho biết số tiền này vẫn đáng bỏ ra để được trực tiếp chứng kiến trận chung kết trên sân nhà.

Lần đầu tiên xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình, Hoàng Yến Nhi (sinh năm 2006) cùng Mông Thị Lan Ly (sinh năm 2000) từ Thái Nguyên xuống Hà Nội từ 14h. Cả hai tranh thủ chuẩn bị từ trưa trước khi lên xe đến sân.

Nhi và Ly đặc biệt yêu thích Đình Bắc và kỳ vọng cầu thủ này sẽ ghi bàn trong trận chung kết tối nay.

"Tôi muốn trực tiếp gặp và xem Đình Bắc thi đấu", Nhi nói.

Nhi dự đoán Việt Nam thắng 3-1, với Đình Bắc, Quang Hải và Xuân Son lập công. Nếu đội nhà vô địch, hai cô gái dự định “đi bão” ngay từ sân, sáng hôm sau mới trở về Thái Nguyên.

Yến Nhi và Lan Ly tranh thủ chuẩn bị từ trưa để gặp nam cầu thủ yêu thích là Đình Bắc. Ảnh: Trần Hiền.

Vợ Việt, chồng Đức lần đầu cùng xem tuyển Việt Nam

Trở về Việt Nam thăm gia đình đúng dịp diễn ra trận chung kết ASEAN Cup, chị Dương Hương Mai cùng chồng quốc tịch Đức, anh Lars Magnus Buelck, quyết tâm phải tìm vé đến sân Mỹ Đình "bằng mọi giá".

Chiến thắng 2-0 thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ngay trên sân khách ở trận lượt đi càng thôi thúc anh chị phải trực tiếp có mặt trên khán đài để tiếp sức cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Để sở hữu tấm vé vào sân, chị Mai đã nhờ em trai lùng mua lại với mức giá đắt hơn gấp hai lần mệnh giá.

Theo dõi sát sao từng bước tiến của đội tuyển từ đầu giải, chị Mai cho biết luôn dành trọn sự quan tâm cho từng phương án chiến thuật trên sân.

"Những điều chỉnh nhân sự nhạy bén và mát tay của HLV Kim Sang-sik trong hiệp hai trận lượt đi đã hoàn toàn chinh phục niềm tin của tôi. Càng chứng kiến sự gắn kết và phong độ thăng hoa của toàn đội, tôi càng thêm tự tin vào một chiến thắng 2-0 tiếp theo cho Việt Nam, đồng thời đặt trọn kỳ vọng vào khoảnh khắc tỏa sáng của Đình Bắc và Xuân Son", chị nói.

Chị Hương Mai và anh Buelck trước sân vận động Mỹ Đình chiều 26/8. Ảnh: Trần Hiền.

Trong khi đó, lần đầu tiên trực tiếp trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại Mỹ Đình, anh Buelck nhanh chóng bị cuốn vào sự náo nhiệt bên ngoài sân. Anh hào hứng chia sẻ rằng bầu không khí ở đây đặc biệt, nơi hàng nghìn người cùng hội tụ, hò reo và sẻ chia niềm vui bóng đá một cách vô tư, trọn vẹn.

Hòa cùng dòng người đổ về sân từ sớm còn có anh Trần Duy Đạt và chị Bùi Thị Tươi, những cổ động viên trung thành luôn đồng hành cùng đội tuyển qua mọi giải đấu, từ sân nhà đến sân khách.

Sân vận động Mỹ Đình cũng có sự xuất hiện của không ít cổ động viên áo xanh từ Thái Lan qua cổ vũ "Voi chiến". Anh Wittaya choeipiaw (sống tại tỉnh Nakhon Si Thammarat) lần đầu tiên đến Việt Nam để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Trong lúc chờ người bạn đồng hành, anh ấn tượng trước sự sôi động, cuồng nhiệt ở sân Mỹ Đình tối 26/8.

"Tuyển Việt Nam rất mạnh, nhưng tôi hy vọng Thái Lan sẽ là đội thắng tối nay với tỷ số 2-0. Sau đó hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu và 'Voi chiến' sẽ giành chiến thắng", anh nói.

Không khí cuồng nhiệt bên trong sân vận động Mỹ Đình trước giờ bóng lăn. Ảnh: Anh Tiến.

Càng tiến gần giờ G, khu vực quanh sân Mỹ Đình càng bùng nổ. Sắc đỏ rực rỡ từ áo đấu, cờ và băng rôn phủ kín các tuyến đường. Tiếng trống hội dồn dập hòa cùng tiếng hô "Việt Nam!" vang vọng giữa biển người hóa trang đa dạng. Từ những CĐV kỳ cựu đến những khán giả lần đầu góp mặt, tất cả đang cùng nhích từng bước qua cánh cổng Mỹ Đình, sẵn sàng bùng nổ cùng 90 phút quyết định.

Mai An - Trần Hiền - Hà Vi

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ