🔍
Chuyên mục: Văn hóa

VKSND TP Hồ Chí Minh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

22 giờ trước
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), VKSND TP Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác thành kính dâng hương tưởng niệm.

Sáng 22/7/2026, Đoàn công tác VKSND TP Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Văn Hùng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, công chức Phòng 10, đại diện Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên VKSND TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", truyền thống tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm đến của đoàn là gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Phiền, tại ấp Mũi Côn Đại, xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm chồng và con trai của Mẹ - hai người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Lê Thị Phiền có chồng là Liệt sĩ Nguyễn Văn Sinh, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1968 và con trai là Liệt sĩ Nguyễn Văn Hập, hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1978. Hai cuộc chiến tranh, hai sự hy sinh đã để lại trong lòng người mẹ nỗi đau không gì bù đắp được.

Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, những tấm di ảnh cùng các Huân chương, Huy chương được gìn giữ cẩn thận như những chứng tích lặng lẽ của một thời chiến tranh. Mỗi kỷ vật đều gợi nhắc về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong giây phút mặc niệm, cả căn nhà lặng đi. Không cần nhiều lời, mỗi thành viên trong đoàn đều cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ đi trước.

Đón đoàn bằng nụ cười hiền hậu, Mẹ Lê Thị Phiền xúc động kể lại những năm tháng chiến tranh, những lần tiễn chồng rồi tiễn con lên đường và mãi mãi không trở về. Những ký ức của Mẹ không chỉ là câu chuyện của một gia đình mà còn là một phần ký ức của dân tộc, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và sự hy sinh thầm lặng của biết bao người mẹ Việt Nam.

Các thành viên Đoàn công tác quây quần bên mẹ.

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Mẹ và trao tặng những phần quà tri ân. Những lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe cùng sự quan tâm của các thành viên trong đoàn đã góp phần làm cho buổi gặp gỡ thêm gần gũi, ấm áp.

Đối với nhiều cán bộ trẻ và đoàn viên thanh niên, đây là lần đầu được trực tiếp đến thăm một Mẹ Việt Nam Anh hùng. Chuyến đi trở thành bài học thực tế sâu sắc về truyền thống cách mạng. Khi tận mắt chứng kiến những kỷ vật chiến tranh, lắng nghe lời kể của nhân chứng lịch sử và cảm nhận những mất mát còn in đậm trong ký ức của Mẹ, nhiều người không giấu được sự xúc động. Qua đó, mỗi cán bộ trẻ càng hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, của độc lập dân tộc cũng như trách nhiệm tiếp nối những truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau vẫn còn trong lòng những người ở lại. Hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng khiến mỗi thành viên trong đoàn thêm thấu hiểu những hy sinh, mất mát mà các gia đình người có công đã trải qua để đất nước có được cuộc sống hòa bình hôm nay.

Chuyến thăm khép lại trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của tập thể cán bộ, công chức VKSND TP Hồ Chí Minh đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đối với mỗi công chức, Kiểm sát viên, hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ là sự tri ân đối với người có công mà còn là dịp bồi đắp bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng và ý thức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Từ sự tri ân quá khứ, mỗi cán bộ ngành Kiểm sát càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm giữ gìn công lý, bảo vệ pháp luật, không ngừng rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Trần Thơm - Việt An

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ