Hành trình tri ân tháng Bảy tiếp nối những giá trị thiêng liêng

Trường THPT Nghi Lộc 3 (Vinh Lộc, Nghệ An) thăm hỏi, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: NTCC
Tháng Bảy - tháng của lòng biết ơn, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân thương binh, bệnh binh, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Từ những chuyến thăm, những nén hương thành kính đến các hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, mỗi việc làm đều góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh.
Hành trình thiêng liêng tháng Bảy
Dù đang trong kỳ nghỉ hè, cô và trò lớp 12D8, Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh, Nghệ An) vẫn cùng nhau đến Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An để thăm hỏi, động viên các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại đây.
Đối với những học sinh cuối cấp, đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn là một "tiết học" đặc biệt về lòng biết ơn và giá trị của hòa bình. Được trực tiếp nắm những bàn tay còn in dấu vết chiến tranh, lắng nghe những câu chuyện về một thời bom đạn, các em càng thấu hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân của biết bao thế hệ cha anh.
Điều để lại nhiều xúc động nhất với các em không chỉ là những ký ức chiến tranh mà còn là nghị lực sống, tinh thần lạc quan của những người lính năm xưa. Dù mang trên mình thương tật, các bác, các chú vẫn giữ vững niềm tin, ý chí và khát vọng sống. Đó cũng là bài học quý giá để các em thêm bản lĩnh trước những thử thách trên hành trình trưởng thành.

Tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh lớp 12D8 Trường THPT Hà Huy Tập (Thành Vinh, Nghệ An) tặng quà tri ân các thương binh. Ảnh: NTCC
Hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trường THPT Nghi Lộc 3 (phường Vinh Lộc, Nghệ An) cũng tổ chức hành trình "Uống nước nhớ nguồn" với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thầy và trò nhà trường biểu diễn văn nghệ, trao quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An, gửi tới các thương binh, bệnh binh những lời ca, tiếng hát thay lời tri ân.
Tiếp đó, tập thể giáo viên, học sinh dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Vinh Lộc (xã Nghi Xuân cũ), thắp những nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì bình yên của dân tộc.

Giáo viên Trường THCS Anh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: NTCC
Dịp này, nhà trường cũng đến thăm, tặng quà các gia đình cán bộ, giáo viên là thân nhân liệt sĩ, thương binh nặng. Trong đó, cô Phạm Thị Hương Duyên và cô Ngô Thị Thúy Nga là con liệt sĩ, còn thầy Hoàng Trung Kiên có bố là thương binh, bệnh binh nặng. Sự ấm áp, sẻ chia chính là lời tri ân thiết thực gửi tới những cống hiến của gia đình các thầy cô.
Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Hiệu trưởng Trường THPT Nghi Lộc 3 chia sẻ, hành trình tri ân dịp tháng Bảy là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của tập thể nhà trường.
Những năm trước, học sinh, đoàn viên thanh niên của trường tham gia dọn dẹp vệ sinh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Tuy nhiên, năm nay, công tác vệ sinh tại trung tâm đã có bộ phận chuyên trách, vì vậy các em học sinh gửi đến các bác thương binh, bệnh binh chương trình văn nghệ như một món quà nhỏ.
"Trong phạm vi của trường, hành trình tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ chỉ là những hoạt động nhỏ, được tổ chức tại các địa điểm gần, ngay trên địa bàn. Tuy nhiên, mỗi nén hương dâng lên, mỗi món quà trao đi đều chứa đựng tình cảm tri ân sâu sắc, sự trân trọng, biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã chiến đấu giành độc lập, hòa bình cho thế hệ sau. Đồng thời, đây cũng là dịp nhắc nhở, giáo dục truyền thống, đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' cho học sinh; là lời hứa của thầy và trò Trường THPT Nghi Lộc 3 sẽ không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với công lao của các thế hệ đi trước", Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Tri ân bằng những việc làm thiết thực
Một ngày tháng Bảy, bữa cơm trưa của gia đình thương binh Vi Thế Vinh, trú tại bản Chào (xã Châu Tiến, Nghệ An), tràn đầy tiếng cười nói thân tình, đầm ấm với những vị khách đặc biệt. Đó là các em học sinh, đoàn viên thanh niên và giáo viên Trường Tiểu học Châu Bính.
Kế hoạch đến thăm, tặng quà và thực hiện các hoạt động tri ân được Chi đoàn và Liên đội Trường Tiểu học Châu Bính chuẩn bị từ tuần trước. Thầy cô giáo và các em học sinh cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị bữa cơm tri ân gửi tới gia đình thương binh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua hoạt động, đoàn viên, đội viên được giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với cộng đồng.

Các em học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Châu Bính đến thăm, nấu bữa cơm tri ân tại nhà thương binh Vi Thế Vinh. Ảnh: NTCC
Những ngày tháng Bảy, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An cũng tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, ý nghĩa.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trường Tiểu học Hồng Sơn tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào (xã Anh Sơn). Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Hoạt động là dịp để mỗi cán bộ, giáo viên ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, đồng thời nhắc nhở mỗi người không ngừng nỗ lực trong công tác giảng dạy, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Nhiều năm nay, việc chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào đã trở thành hoạt động thường niên của Trường THCS Anh Sơn (xã Anh Sơn, Nghệ An). Đây là nghĩa trang liệt sĩ quốc tế duy nhất tại Nghệ An, nơi có gần 11.000 phần mộ. Trong đó, mới chỉ khoảng 4.000 phần mộ có đầy đủ thông tin, 570 phần mộ có tên nhưng chưa rõ quê quán, còn hơn 6.900 phần mộ chưa xác định được tên và quê quán. Tuy vậy, công tác chăm sóc các phần mộ tại đây luôn được thực hiện chu đáo, thường xuyên.

Trường Tiểu học Hồng Sơn (Thành Vinh, Nghệ An) dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: NTCC
Những ngày qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Anh Sơn cùng nhau vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan, thay mới hoa trên từng phần mộ. Từng lối đi được quét dọn sạch sẽ, từng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, từng cành hoa được nâng niu đặt lên phần mộ các anh hùng liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế. Mỗi việc làm giản dị là một lời tri ân, đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ, giáo viên thêm trân trọng giá trị của hòa bình và ý nghĩa của sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc.
Hồ Lài
3 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
2 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
3 giờ trước
2 giờ trước
11 phút trước
4 phút trước
9 phút trước
18 phút trước
18 phút trước
21 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
40 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước