Văn Miếu Đông Ngàn
54 phút trước

Minh họa: HC.
Về thăm Văn Miếu Đông Ngàn
Mái cong rêu phủ, bia vàng mờ sương
Trắng ngần hoa đại dâng hương
Nức thơm một vạt chiều vương gió đồng
Tên người, tên đất nối dòng
Bao gương vững chí bền lòng bút nghiên
Khai tâm, mở đức trung, hiền
Rạng danh Kinh Bắc một miền địa linh
Đất nghèo mà nặng ân tình
Trò nghèo mà nặng hành trình sử xanh
Dưa cà nơi mái nhà tranh
Gom mưa tích nắng nuôi thành hiền nhân
Nén nhang thắp nỗi bâng khuâng
Vẳng nghe có tiếng hài văn trở về
Chắp tay vái lạy đất quê
Đông Ngàn còn đó giữ lề ngàn năm.
Nguyễn Văn Song
2 giờ trước
4 phút trước
2 phút trước
6 phút trước
11 phút trước
14 phút trước
20 phút trước
24 phút trước
27 phút trước
31 phút trước
31 phút trước
32 phút trước
37 phút trước