🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Ước mơ đại học của nữ sinh nghèo cần sự chung tay của cộng đồng

1 giờ trước
'Con ơi, hay là con nghỉ học thôi… Nhà mình không còn gì nữa...' - câu nói nghẹn ngào thốt lên từ người mẹ đơn thân với đôi chân sưng phù vì bệnh tật, như xóa đi bao hy vọng của em Hoàng Thị Thu Tâm, học sinh lớp 12D1, Trường THPT Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), ngay khi kỳ thi đại học đang cận kề.

Bao đêm dài Tâm thức trắng, vừa ôn bài, vừa chăm sóc mẹ bên giường bệnh. Ảnh: Thu Hiền

Trong căn trọ nhỏ hẹp tại hẻm 134, đường Lê Quý Đôn, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, lặng lẽ lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Thu Tâm bắt đầu kể về ước mơ giảng đường và những rào cản nghiệt ngã đang bủa vây em.

Em từng nuôi dưỡng ước mơ học ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Để tiến gần đến mục tiêu, suốt 12 năm em luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Không chỉ là gương mặt ưu tú trong học tập, Tâm còn là "ngọn lửa" trong các phong trào Đoàn và các hội thi cấp tỉnh với hàng loạt giải thưởng.

“Với em, mỗi tấm giấy khen là một viên gạch xây nên nhịp cầu đưa mẹ con em thoát khỏi cảnh nghèo khó. Em cố gắng học tập để sau này cống hiến sức trẻ cho quê hương… Nhưng giờ đây, nhịp cầu ấy đang đứng trước nguy cơ gãy đổ ngay sát ngày em chuẩn bị về đích” - Tâm chia sẻ.

"Gia tài" quý giá nhất của Thu Tâm trong căn phòng trọ chật hẹp là những tấm giấy khen học sinh giỏi, xuất sắc suốt 12 năm liền. Ảnh: Thu Hiền

Bi kịch chồng chất lên vai cô học trò nhỏ bắt đầu từ năm lớp 3, khi ba mẹ em ly hôn. Tài sản duy nhất là ngôi nhà cũng phải bán đi để trả nợ. Tâm theo mẹ là chị Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1971) ra căn phòng trọ nhỏ hẹp ở hẻm134, đường Lê Quý Đôn nương náu qua ngày.

Không có tài sản, không ruộng vườn nên thường ngày chị Vân tảo tần với thúng bánh bột lọc bán dạo để trang trải sinh hoạt và nuôi con ăn học. Nhưng 2 năm nay, căn bệnh viêm da cơ địa và vảy nến biến chứng nặng, toàn thân sưng phù, đau đớn hành hạ từng cơn khiến chị không còn khả năng đi bán bánh, cũng không thể đi làm thuê. Không có nguồn thu nhập, mọi nguồn sống của hai mẹ con đều bị cắt giảm, kể cả bữa cơm hằng ngày.

"Mỗi ngày nhìn cơ thể sưng phù, đau đớn hành hạ, tôi thấy mình thật vô dụng. Nhưng nỗi đau thể chất đó không thấm thía gì so với nỗi đau khi phải nói con nghỉ học. Bất lực lắm, xót xa lắm, nhưng tôi không còn cách nào khác để cứu con khỏi cái đói lúc này..." - chị Vân vừa khóc vừa chia sẻ.

Ước mơ bước vào cánh cửa đại học đang dần khép lại... không phải vì Tâm thiếu ý chí, mà vì số tiền ít ỏi từ công việc đi lượm ve chai, chạy bàn thuê không thấm vào đâu so với khó khăn hiện tại. Ảnh: Thu Hiền

Chứng kiến hoàn cảnh học trò, cô Lê Thị Thu Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1) không khỏi xót xa: "Tâm là một trong những học sinh ưu tú nhất mà tôi từng dạy. Em không những học giỏi, mà còn giàu nghị lực và luôn biết sẻ chia với bạn bè. Nhà trường đã nỗ lực hết sức để đồng hành cùng em suốt những năm phổ thông, nhưng phía trước là giảng đường đại học - một hành trình quá dài và vượt xa tầm với nhà trường và của hai mẹ con lúc này”.

Sức người có hạn, em không thể một mình gánh vác cả tương lai và lo kinh phí thuốc thang cho mẹ nếu không có sự chung tay của cộng đồng. Em cần lắm sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng để "phép màu" có thể đến ngay trước kỳ thi bước ngoặt của cuộc đời.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

+ Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Công chúng và Tư liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

+ Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Hoàng Thị Thu Tâm.

Chương trình kết nối - trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” kỳ 126, sẽ diễn ra lúc: 7h30, ngày 24-1-2026, tại Trường THPT Đồng Xoài (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Thu Hiền














Home Icon VỀ TRANG CHỦ