Tuổi trẻ Gia Lai, Quảng Ngãi nhập ngũ với khát vọng được cống hiến cho quê hương, đất nước
Con số ấy không chỉ thể hiện quy mô, mà quan trọng hơn là minh chứng sinh động cho truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nói chung, thanh niên Gia Lai, Quản Ngãi nói riêng đối với Tổ quốc.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đốt đuốc truyền thống, tiếp lửa cho thanh niên lên đường nhập ngũ
Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ, năm nay trên địa bàn có 5.697 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có rất nhiều đồng chí viết đơn tình nguyện. Đây là những người con ưu tú, được tuyển chọn kỹ lưỡng về chính trị, đạo đức, sức khỏe và trình độ.
Các đồng chí nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, Công an lần này không chỉ mang theo hành trang của tuổi trẻ, truyền thống anh hùng của quê hương mà còn mang theo niềm tin yêu, kỳ vọng của gia đình, của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vì thế, trách nhiệm của các đồng chí vì thế cũng lớn hơn, vinh dự cũng cao hơn.
Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tin tưởng và mong rằng mỗi đồng chí đứng trong hàng ngũ thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay sẽ luôn nhận thức sâu sắc nghĩa vụ công dân của mình.
Khi đến đơn vị mới, ổn định tâm thế, phát huy tinh thần đoàn kết cán bộ, chiến sĩ, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, làm chủ vũ khí, trang bị, khoa học - công nghệ hiện đại. Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người chiến sĩ trong thời kỳ mới; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Công an; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ lãnh đạo tỉnh Gia Lai gặp mặt, tặng quà, động viên, thanh niên nhập ngũ
Mỗi bước trưởng thành của các đồng chí nơi đơn vị công tác sẽ là niềm tự hào của gia đình, của quê hương, là nền tảng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Những người lính trẻ, với tinh thần hăng hái và quyết tâm cao, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, sẵn sàng bước vào môi trường quân đội để rèn luyện và cống hiến. Họ tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ mới.
Cũng như các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tại các làng đồng bào DTTS, nhiều thanh niên rất phấn khởi khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.
Làng Ngol Tă (phường Hội Phú), nhiều năm qua không có thanh niên lên đường nhập ngũ. Vì vậy, khi thanh niên Siu Niêm (dân tộc Giơ Rai, 20 tuổi) viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, niềm vui lan khắp làng.
Gặp chúng tôi trong Ngày hội tòng quân, Siu Niêm bày tỏ: “Được khoác lên mình màu áo lính là niềm vinh dự lớn đối với em. Niêm mong muốn được thử thách bản thân, đóng góp một phần công sức cho đất nước và hoàn thiện mình hơn.

Đại tá Trần Đại An- Chính ủy Ban CHPT khu vực 3 - Thống Nhất- BCHQS tỉnh Gia La trao quà cho các tân binh
Theo Siu Niêm, trong mọi nhiệm vụ mà thanh niên được giao phó, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng nhất. Còn gì vinh dự và ý nghĩa hơn khi được bước vào quân ngũ. Tôi luôn nghĩ tuổi trẻ chỉ thật sự trọn vẹn khi biết cống hiến. Vì vậy, tôi tình nguyện lên đường với tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cũng như bao thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay, nhưng với chàng trai Puih Nhiên (19 tuổi, dân tộc Giơ Rai) ở làng Bẹk, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai lại có tâm trạng háo hức và rất vui.
Trong buổi đưa tiển Puih Nhiên hôm nay, có hơn 100 bà con dân làng, ai cũng tự hào vì Puih Nhiên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Xúc động trước lúc lên xe về đơn vị mới, Puih Nhiên bộc bạch: “Tôi nghĩ vào quân đội để có thời gian rèn luyện, tu dưỡng, bản thân trước khi trở về làng quê lập nghiệp. Vì vậy, tôi đã tình nguyện viết đơn và xin phép ba mẹ đăng ký nhập ngũ. Tuổi trẻ còn dài, đây là cơ hội để tôi được thử thách, tích lũy trải nghiệm và trưởng thành hơn.

Niềm vui của thanh niên Gia Lai lên đường nhập ngũ
Hai năm, một chặng đường ngắn nhưng đủ dài để hun đúc nhân cách. Hai năm, một thử thách nhưng cũng là cơ hội. Và khi hoàn thành nghĩa vụ, Nhiêm trở về không chỉ với tấm giấy chứng nhận xuất ngũ, mà còn với hành trang vô giá: Bản lĩnh, kỷ luật, tình đồng đội và niềm tự hào đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nói rồi Nhiên cười vui rồi nắm chặt tay chúng tôi lên xe trở về đơn vị mới.
Với tinh thần hăng hái và quyết tâm, những chàng trai trẻ khoác ba lô lên đường nhập ngũ, sẵn sàng bước vào môi trường mới, rèn luyện và cống hiến, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Không giấu được niềm vui trên khuôn mặt, Siu Hà (19 tuổi, dân tộc Giơ Rai ở xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) cho biết: Em quyết định tình nguyện khoác lên màu áo lính không chỉ là lựa chọn nhất thời mà là khát vọng được rèn giũa trong môi trường kỷ luật, bản lĩnh của quân đội giúp bản thân trưởng thành và cống hiến.
Hà mong muốn được thử thách bản thân, đóng góp một phần công sức cho đất nước và hoàn thiện mình hơn. Hà sẽ cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình và bà con trong làng.
Mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là một tờ giấy đăng ký, mà còn là lời hứa danh dự, là sự lựa chọn đầy trách nhiệm của tuổi trẻ.
Trong dòng chảy phát triển của đất nước, thế hệ trẻ hôm nay cần những môi trường rèn luyện thực tiễn để trưởng thành. Chia sẻ tình cảm và quyết tâm của mình trước khi lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Thiên Phát ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: Thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng với mong muốn đóng góp, cống hiến sức trẻ để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Tôi tình nguyện nhập ngũ vì đó là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của tuổi trẻ. Tôi muốn được rèn luyện trong quân đội, tiếp nối truyền thống gia đình, của quê hương.

Thanh niên Gia Lai vui vẻ trong Ngày hội tòng quân
Tôi cùng với hang ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay, mang theo niềm tin yêu của gia đình, sự kỳ vọng của quê hương và khát vọng thế hệ trẻ Quảng Ngãi được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội. Vì vậy, nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tân binh Nguyễn Thiên Phát bày tỏ.
Thực tế đã chứng minh, môi trường Quân đội không chỉ là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí mà còn giúp thanh niên trưởng thành toàn diện về thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Kỷ luật nghiêm minh, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó chính là hành trang quý báu để mỗi quân nhân vững vàng hơn trong cuộc sống.

Bà con đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiễn con em lên đường nhập ngũ
Nhiều chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với gia đình, với địa phương đã phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Lê Quang Hồi
1 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
9 giờ trước
2 giờ trước
5 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước