Hai anh em song sinh viết đơn tình nguyện tòng quân
Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng Ngày hội tòng quân 2026, gần 6.000 thanh niên TP Hải Phòng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thanh niên TP Hải Phòng sẵn sàng lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống quê hương anh hùng
Với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó", Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm, chủ động tham mưu cho UBND TP thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành chỉ thị, kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2026 và giao chỉ tiêu cho các địa phương theo đúng quy định; tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác tuyển quân với các sở, ban, ngành thành phố và 114 điểm cầu các xã, phường, đặc khu.
Nhờ làm tốt các khâu, bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nên chất lượng tuyển quân của thành phố được nâng lên. 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn. Trong đó, thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 72%; thanh niên tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm hơn 72%; thanh niên trình độ cao đẳng, đại học chiếm 14,4%; 23 thanh niên là đảng viên.
Để động viên thanh niên nhập ngũ, TP Hải Phòng thực hiện chính sách hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã, phường, đặc khu phối hợp vận động cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà thanh niên trúng tuyển; chú trọng hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn.
Các tổ chức đoàn lựa chọn thanh niên ưu tú giới thiệu tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


Các tân binh phấn khởi, tự tin trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
Đáng chú ý trong các tân binh, hai anh em song sinh là Phạm Huy Hùng và Phạm Huy Mạnh (sinh ngày 1-7-2007, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã tình nguyện xin nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện và góp sức mình cho Tổ quốc.
Ông Phạm Vũ Hải (SN 1975, bố của hai tân binh) cho biết do điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng ông phải vào miền Nam lao động. Hùng, Mạnh và chị gái ở nhà sống cùng bác ruột, tự lo việc học hành và đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Sau 3 năm vừa học văn hóa, vừa học nghề, năm 2025, hai anh em tốt nghiệp THPT và nhận bằng trung cấp nghề cơ khí ô tô. Các em cũng nộp hồ sơ và trúng tuyển vào một số trường đại học tại Hải Phòng.
Trong thời gian chờ nhập học, Hùng và Mạnh đi làm thêm để có kinh phí trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, khi địa phương phát động tuyển quân, cả hai đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự địa phương, tổ dân phố đến chúc mừng, động viên hai thanh niên chuẩn bị lên đường tòng quân
Theo ông Hải, nếu tiếp tục theo học đại học, gia đình sẽ thêm gánh nặng kinh tế. Bên cạnh đó, với tấm bằng trung cấp cơ khí ô tô, hai anh em hy vọng có thể được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội.
"Bước đầu vợ chồng tôi cũng buồn, nhưng mong các con được rèn luyện trong môi trường kỷ luật để trưởng thành, bản lĩnh hơn"- ông Hải kỳ vọng.
Bà Đinh Thị Dương, mẹ của hai tân binh, cho biết gia đình rất bất ngờ khi các con chủ động viết đơn tình nguyện.
"Mấy ngày nay, các con chỉ mong vợ chồng tôi có thời gian thì về thăm, động viên 2 con chứ không nhắn nhủ gì nhiều. Hai cháu ngoan lắm, cả khu phố đều quý mến. Trong thời gian chờ nhập ngũ, các cháu vẫn tranh thủ đi làm thêm để có tiền chi tiêu và phụ giúp gia đình"- bà Dương tâm sự.
Tân binh Phạm Huy Mạnh chia sẻ cả hai anh em vừa hồi hộp, vừa lưu luyến. Có đêm Mạnh trằn trọc đến 3 giờ sáng mới chợp mắt. Trong khi đó, Hùng cố gắng ngủ sớm, làm nhiều việc để thời gian trôi nhanh hơn, sớm đến ngày khoác lên mình màu áo lính.
"Hai anh em chỉ mong được nhập ngũ cùng một đơn vị để có thể hỗ trợ nhau, cùng rèn luyện và trưởng thành. Khi đã xác định vào môi trường quân đội, chúng em không sợ khó, sợ khổ, chỉ mong được học tập, rèn luyện tốt. Nếu được đơn vị tạo điều kiện, chúng em sẵn sàng phục vụ lâu dài trong quân đội"- Mạnh bộc bạch.
Tr.Đức
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
50 phút trước
10 phút trước
Vừa xong
1 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
11 phút trước
13 phút trước
20 phút trước
31 phút trước
32 phút trước
42 phút trước
50 phút trước