Trung đoàn 971, Bộ CHQS TP Đà Nẵng: Tận tình, chu đáo tiếp nhận chiến sĩ mới

Trung tá Nguyễn Ngọc Nhơn, Chính ủy Trung đoàn 971 tặng hoa chúc mừng chiến sĩ mới.
Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, từng chuyến xe chở chiến sĩ mới nối tiếp nhau về doanh trại Trung đoàn 971. Từ những phút đầu đặt chân tới đơn vị, các chiến sĩ trẻ được lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn và cán bộ các cấp đón tiếp, thăm hỏi, động viên ân cần, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện, giúp các em nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ.

Quang cảnh tiếp nhận chiến sĩ mới tại Trung đoàn 971, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng.
Trung tá Nguyễn Ngọc Nhơn, Chính ủy Trung đoàn 971, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời quán triệt cho đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Trung đoàn phải đến với chiến sĩ mới bằng tình thương, trách nhiệm và sự tôn trọng, thường xuyên gần gũi, động viên, nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tình hình tư tưởng của mỗi chiến sĩ, tạo cho các em môi trường thân thiện và xem đơn vị như ngôi nhà thứ 2 của mình, quyết tâm học tập, huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ trung đội tận tình hướng dẫn chiến sĩ mới Hoàng Châu Phong khi vừa đặt chân đến đơn vị.
Phần lớn các chiến sĩ mới lần đầu xa gia đình, còn nhiều bỡ ngỡ. Do đó, đội ngũ cán bộ các cấp của đơn vị đã chỉ bảo, hướng dẫn tận tình nên các chiến sĩ mới đều an tâm tư tưởng, phấn khởi và tự tin hơn. Chiến sĩ mới Hoàng Châu Phong, xã Thăng Phú, thành phố Đà Nẵng tâm sự: “Ấn tượng đầu tiên của em khi đến Trung đoàn 971 đó là sự niềm nở, hòa đồng của cán bộ các cấp. Các anh hướng dẫn, chỉ bảo từ những việc nhỏ nhất cho tụi em, giúp chúng em thêm tự tin khi đến đơn vị và quyết tâm rèn luyện để trở thành những quân nhân tốt”.
Khuôn mặt thoáng chút mệt mỏi vì hành trình dài từ xã miền núi Thạnh Mỹ về đơn vị, nhưng chiến sĩ mới Pơ Long Thế Bình, thôn Hoa, xã Thạnh Mỹ vẫn ánh lên niềm vui khi được học tập, huấn luyện tại Trung đoàn 971. “Em thấy cảnh quan môi trường ở đây đẹp quá, em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để xứng đáng là người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Thế Bình vui vẻ nói.

Bữa cơm đầu tiên trong môi trường Quân đội của các chiến sĩ mới.
Từ sự quan tâm sâu sát, tinh thần trách nhiệm và tình cảm gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đối với lớp chiến sĩ trẻ, những bỡ ngỡ ban đầu dần khép lại, thay vào đó là sự tự tin, vững vàng bước vào chặng đường huấn luyện mới. Tin tưởng rằng, trong môi trường kỷ luật, đoàn kết và giàu truyền thống của một đơn vị anh hùng, mỗi chiến sĩ sẽ không ngừng nỗ lực, trưởng thành, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và quê hương, đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
17 phút trước
13 phút trước
2 giờ trước
1 giờ trước
Vừa xong
7 phút trước
12 phút trước
29 phút trước
29 phút trước
50 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước