🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tuổi hoa

3 giờ trước
Tuổi hoa

Tuổi hoa em là mầm non đất nước

Mắt trong veo như giọt nắng đầu ngày

Tiếng cười nhỏ rung mềm trên mái lớp

Như chim non vừa học hát trên cây.

Em đi giữa con đường đầy mơ ước

Vai cặp nghiêng mà chở cả ngày mai

Trang giấy trắng thơm như tâm hồn trẻ

Gọi tương lai về đậu giữa bàn tay.

Cả xã hội như rừng cây bóng mát

Che cho em qua nắng gió cuộc đời

Dạy các em lớn lên bằng tử tế

Bằng yêu thương gieo khắp mọi nơi nơi.

Hãy viết lên những tâm hồn trong trắng

Một niềm tin và khát vọng tương lai

Vì đất nước mai này xanh hay bạc

Đều bắt đầu từ thơ trẻ hôm nay.

Mai em lớn có thể thành cô giáo

Thành kỹ sư, bác sĩ… của quê nhà

Hay chiến sĩ đứng nơi đầu biên giới

Giữ bình yên, đưa đất nước vươn xa.

Mong các em sẽ thành công dân tốt

Và suốt đời vẫn giữ được lòng son

Biết sống đẹp, biết yêu người tha thiết

Như tuổi hoa từng rực rỡ trong hồn.

Bùi Nguyên Lượng (CTV)


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ