Từng chắt bóp từng đồng vì nghĩ đó là tiết kiệm, người mẹ 2 con 'ngộ đạo' sau hơn 30 năm

Là mẹ của hai cô con gái, một người phụ nữ từng nghĩ tiết kiệm nghĩa là phải sống chắt chiu, hạn chế mọi khoản chi tiêu và luôn chọn những điều rẻ hơn cho gia đình. Suốt hơn 30 năm, quan niệm ấy theo chị như một thói quen được hình thành từ những năm tháng tuổi thơ khó khăn.
Chỉ đến khi bước vào hành trình tìm hiểu về tài chính cá nhân, chị mới nhận ra rằng tiết kiệm không phải là từ chối những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mà là cách mỗi người chủ động dành một phần thu nhập cho tương lai.
Từ câu chuyện của chính mình, chị chia sẻ góc nhìn về việc hiểu đúng hai chữ “tiết kiệm” và cách bắt đầu xây dựng nền tảng tài chính vững vàng hơn cho bản thân, gia đình.
SAU HƠN 30 NĂM MỚI HIỂU ĐÚNG VỀ TIẾT KIỆM
Có một điều mà mình đã hiểu sai suốt hơn 30 năm về hai chữ “tiết kiệm”. Trước đây, hễ nhắc đến hai từ tiết kiệm, trong đầu mình sẽ hiện lên hình ảnh của một người sống rất hà tiện.
Có lẽ điều này bắt nguồn từ tuổi thơ của mình. Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở quê. Bố mẹ quanh năm vất vả, làm lụng cực nhọc nhưng cuộc sống vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Là chị cả trong gia đình, từ nhỏ mình đã quen với việc nhường nhịn, tính toán và cố gắng tiết kiệm từng đồng.
Trong suy nghĩ của mình khi đó, tiết kiệm đồng nghĩa với việc phải sống thật kham khổ, thật hà tiện. Mình luôn mặc định rằng chỉ cần chi tiêu ít đi, mua đồ rẻ hơn, cắt giảm nhiều hơn thì sau này cuộc sống sẽ khá lên. Niềm tin đó theo mình suốt hơn 30 năm.
Cho đến vài năm gần đây, khi bắt đầu đọc sách và tìm hiểu về tư duy tài chính, mình mới nhận ra rằng mình đã hiểu sai ý nghĩa thật sự của hai chữ “tiết kiệm”.
Trong lúc trò chuyện với một người em về việc học tập và xây dựng thương hiệu cá nhân, em ấy chia sẻ với mình: “Em đọc những bài viết của chị, thấy chị viết và chia sẻ rất thực tế. Nhưng riêng quan điểm về tiết kiệm thì em không thích. Em có thu nhập tốt và em muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình. Em không muốn sống kiểu lúc nào cũng phải cắt giảm, phải hà tiện. Em nghĩ khi mình dám chi tiêu cho bản thân thì mình sẽ có động lực để kiếm nhiều tiền hơn. Mình cũng có thêm cảm hứng để làm việc”.
Nghe em ấy nói, mình chỉ mỉm cười. Bởi vì mình biết, em ấy đang nghĩ đúng như mình của nhiều năm trước. Điều khác nhau chỉ là mình đã từng hiểu sai nên mình sống rất kham khổ. Còn em ấy thì không chấp nhận cách hiểu đó.
Và chính cuộc trò chuyện ấy khiến mình nhận ra rằng, có lẽ rất nhiều người cũng đang hiểu hai chữ tiết kiệm giống như mình ngày trước. Thật ra, tiết kiệm và hà tiện là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Hà tiện là không dám chi tiêu, ngay cả khi khoản chi đó thực sự cần thiết và xứng đáng. Còn tiết kiệm là biết giữ lại một phần thành quả lao động của hôm nay để chăm lo cho tương lai của chính mình.

Tiết kiệm là biết giữ lại một phần thành quả lao động của hôm nay để chăm lo cho tương lai của chính mình
Tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ. Không có nghĩa là lúc nào cũng phải chọn món rẻ nhất. Cũng không có nghĩa là từ chối những điều tốt đẹp mà mình xứng đáng có.
Bạn vẫn có thể ăn ngon. Vẫn có thể mặc đẹp. Vẫn có thể đầu tư cho bản thân. Vẫn có thể dành những điều tốt đẹp cho gia đình. Miễn là bạn luôn chủ động giữ lại một phần thu nhập cho tương lai trước khi chi tiêu cho những mong muốn của hiện tại. Đó mới là ý nghĩa thật sự của tiết kiệm mà mình hiểu được sau hơn 30 năm.
TIẾT KIỆM KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO MỨC THU NHẬP
Thu nhập của em không cao, mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu, lấy đâu ra tiền mà tiết kiệm hả chị? Mình làm tháng có mấy triệu thôi, không đủ trang trải thì tiết kiệm kiểu gì? Chỉ những người thu nhập cao mới tiết kiệm được, thu nhập thấp thì làm sao mà để dành?
Đây là những câu nói chúng ta thường nói khi nghe người khác nói về tiết kiệm, thật lòng mà nói... Chính mình cũng đã từng nghĩ như vậy.
Ngày đó, mình luôn nghĩ rằng phải kiếm được thật nhiều tiền thì mới có thể tiết kiệm. Hoặc phải để dành được một khoản thật lớn, gửi vào ngân hàng thì mới gọi là có tiền tiết kiệm.
Vấn đề không nằm ở việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Điều quan trọng hơn là bạn quản lý số tiền mình đang có như thế nào để phù hợp với bức tranh tài chính của gia đình mình.
Mình bắt đầu tự hỏi bản thân ba câu hỏi. Thứ nhất, mình đã thật sự khai thác hết khả năng của mình để kiếm tiền hay chưa? Hay mỗi ngày vẫn còn rất nhiều thời gian trôi qua một cách lãng phí?
Thứ hai, mình đã chi tiêu phù hợp với hoàn cảnh hiện tại chưa? Hay vẫn đang chi tiêu theo cảm xúc, theo sở thích hoặc cố gắng chạy theo cuộc sống của người khác?
Điều quan trọng nhất là sau mỗi kỳ nhận lương hay tiền công, mình có chủ động giữ lại một phần cho tương lai của mình và gia đình hay không? Hay cứ chi tiêu trước, nếu còn thì mới tiết kiệm?
Có lẽ đây là sai lầm mà rất nhiều người, trong đó có mình trước đây đều từng mắc phải.

Nhiều người mắc sai lầm là sau mỗi kỳ nhận lương hay tiền công sẽ chi tiêu trước, nếu còn thì mới tiết kiệm
Chúng ta thường đi theo thứ tự kiếm tiền, chi tiêu, nếu còn thì tiết kiệm. Nhưng thực tế thì sau khi chi tiêu xong, rất hiếm khi còn tiền. Thậm chí, nhiều người còn rơi vào cảnh chưa đến ngày nhận lương đã phải vay mượn, ứng trước hoặc xoay xở khắp nơi.
Đến ngày có lương thì lại dùng để trả nợ, rồi tiếp tục chi tiêu, rồi lại vay. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại. Rõ ràng chúng ta vẫn chăm chỉ đi làm, vẫn rất cố gắng, nhưng khoản tích lũy thì chẳng được bao nhiêu, thậm chí là không có.
Theo mình, vấn đề không phải vì mình kiếm ít hơn người khác. Mà vì mình chưa biết cách ưu tiên đồng tiền mình làm ra. Nếu được, ngay trong tháng này bạn hãy thử thay đổi một chút.
Trước hết, hãy cố gắng gia tăng thu nhập bằng tất cả khả năng của mình. Nếu công việc hiện tại chưa đủ, hãy học thêm kỹ năng hoặc tìm thêm một công việc phù hợp để tăng nguồn thu.
Sau đó, ngay khi nhận được tiền lương hay tiền công, hãy giữ lại một phần trước. Đó chính là khoản tiết kiệm, là khoản tiền dành cho quỹ dự phòng, cho những mục tiêu trong tương lai, cho sự bình an của chính mình và gia đình.
Phần còn lại mới dùng để chi tiêu dựa trên những gì thật sự cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Đừng xem tiết kiệm là phần tiền còn dư sau khi chi tiêu. Hãy xem đó là khoản chi bắt buộc dành cho chính mình và gia đình trong tương lai. Sau đó, hãy học cách bảo vệ số tiền mình đã tích lũy bởi vì kiếm được tiền đã khó, giữ được tiền và bảo vệ được nó còn khó hơn.
Khi đã có một khoản tích lũy đủ an toàn, hãy tiếp tục học cách để đồng tiền sinh sôi, thay vì chỉ nằm yên một chỗ.
Mình tin rằng tài chính cá nhân không bắt đầu từ việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Nó bắt đầu từ cách bạn ưu tiên từng đồng tiền mình làm ra.
Kiếm tiền là năng lực, chi tiêu là thói quen, tiết kiệm là kỷ luật, đầu tư là kiến thức. Khi 4 điều này đi cùng nhau, mình tin rằng ai cũng có thể từng bước xây dựng một cuộc sống tài chính vững vàng hơn, dù xuất phát điểm của mình là ở đâu.
Hạ Vy
4 ngày trước
8 ngày trước
14 ngày trước
2 giờ trước
2 giờ trước
21 phút trước
33 phút trước
3 giờ trước
3 giờ trước