Bé gái 4 tuổi đi mua mì tôm một mình, câu nói khiến chủ tiệm lặng người
Một đoạn video ghi lại hình ảnh một bé gái 4 tuổi tự mình vào siêu thị mua mì ăn liền tại Thiên Tân (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Không chỉ bởi hình ảnh đứa trẻ quá nhỏ đã phải tự lo cho cuộc sống, mà còn bởi câu nói ngây thơ nhưng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng: "Cháu chưa từng gặp mẹ."

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, sự việc xảy ra vào đầu tháng 7 tại một cửa hàng tạp hóa ở Thiên Tân. Trong buổi chiều hôm đó, chủ cửa hàng nhìn thấy một bé gái nhỏ tuổi bước vào mua hai cốc mì ăn liền. Trên tay em là vài tờ tiền lẻ được nắm chặt.
Sau khi thanh toán, chủ cửa hàng thuận miệng hỏi vì sao em đi một mình và mẹ không đưa đi. Cô bé nhẹ nhàng đáp rằng mình chưa từng gặp mẹ.
Câu trả lời ngắn gọn khiến người chủ cửa hàng lặng người. Thay vì chỉ bán mì như bình thường, chị quyết định pha sẵn hai cốc mì, cho thêm hai quả trứng để hai cha con có một bữa ăn đầy đủ hơn. Khi mang đồ ăn ra ngoài, người phụ nữ mới nhìn thấy cha của bé gái đang ngồi ở bậc thềm trước cửa hàng. Người đàn ông bị bó bột chân phải và phải chống nạng để di chuyển.
Sau đó, chị mới biết hai cha con là lao động ngoại tỉnh đến Thiên Tân làm việc. Gia đình có hộ khẩu tại Hà Nam (Trung Quốc). Người cha không may gặp tai nạn lao động khiến chân bị gãy, mất khả năng đi lại bình thường và phải sống dựa vào những công việc thời vụ trước đó.
Trong hoàn cảnh ấy, cô con gái mới chỉ 4 tuổi đã trở thành người thay cha đi mua thức ăn, nước uống và những nhu yếu phẩm hằng ngày.

Thế nhưng, điều khiến chủ cửa hàng xúc động hơn cả lại xảy ra vào ngày hôm sau.
Bé gái quay trở lại cửa hàng nhưng không mua đồ ăn. Em rụt rè hỏi liệu cô có thể giúp mình gội đầu hay không vì "đầu ngứa quá". Cô bé giải thích rằng cha luôn dặn phải giữ cơ thể sạch sẽ khi ra ngoài để không bị người khác cười chê, nhưng do chân bị thương nên ông không thể giúp con. Nghe đến đó, người chủ cửa hàng không cầm được nước mắt.
Chị chuẩn bị nước ấm, nhẹ nhàng gội đầu, chải từng lọn tóc bị rối cho cô bé rồi lau người sạch sẽ. Sau đó, chị còn đóng cửa hàng một lúc để đi mua cho em hai bộ quần áo mới, giày và tất.
Điều khiến nhiều người xúc động là ban đầu cô bé từ chối nhận món quà vì cha từng dạy không được tùy tiện nhận đồ của người lạ. Chỉ sau khi được giải thích rất lâu, em mới dè dặt nhận lấy chiếc túi quần áo và mỉm cười.
Theo truyền thông Trung Quốc, sau khi đoạn video từ camera cửa hàng được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ hai cha con bằng tiền, quần áo và các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, người chủ cửa hàng cho biết mình chỉ làm một việc rất bình thường và mong mọi người không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của gia đình.

Bên cạnh những lời cảm động dành cho hành động của chủ cửa hàng, nhiều ý kiến cũng cho rằng chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cần sớm vào cuộc để xác minh hoàn cảnh, hỗ trợ người cha trong việc điều trị, giải quyết các chế độ liên quan nếu tai nạn xảy ra trong quá trình lao động, đồng thời có phương án chăm sóc phù hợp cho cô bé.
Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi không chỉ bởi nghĩa cử đẹp của người chủ cửa hàng mà còn bởi hoàn cảnh của đứa trẻ.
Ở tuổi lên 4, đáng lẽ em chỉ cần vô tư vui chơi và lớn lên trong sự chăm sóc của gia đình. Thế nhưng, em đã biết cầm tiền đi mua thức ăn, biết tự chăm sóc bản thân và chỉ dám mong có một mái đầu sạch sẽ. Có lẽ điều khiến nhiều người day dứt nhất không phải là việc cô bé quá hiểu chuyện, mà là vì sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại buộc phải trưởng thành sớm đến thế.
Theo China Youth Daily, câu chuyện là lời nhắc về giá trị của những hành động tử tế trong cuộc sống thường ngày. Đôi khi chỉ là hai cốc mì nóng, một lần gội đầu hay vài bộ quần áo mới cũng đủ giúp một gia đình đang ở trong giai đoạn khó khăn cảm nhận được sự ấm áp từ những người xa lạ.
Hoài Thương
8 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước