🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Từ thành phố mang tên Bác hướng về cội nguồn cách mạng

33 phút trước
Chúng tôi, hơn 100 người là những cán bộ Tuyên giáo-Dân vận, Báo chí-Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh vừa có hành trình 'Hướng về cội nguồn cách mạng' nhiều ý nghĩa từ ngày 11-15/11 qua 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng.

Đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm đến đầu tiên của Đoàn trong hành trình về nguồn là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đoàn đã dâng hoa, vào Lăng viếng Người, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp Cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người khai sinh và đặt nền móng cho nền báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà báo lỗi lạc. Sau lễ viếng, Đoàn đã tham quan một số điểm trong Khu di tích Phủ Chủ tịch, nơi lưu giữ những kỷ vật và không gian sống, làm việc giản dị của Bác.

Đoàn đã tham quan một số điểm trong Khu di tích Phủ Chủ tịch, nơi lưu giữ những kỷ vật và không gian sống, làm việc giản dị của Bác.

Điểm đến tiếp theo của Đoàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội là Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại phường Cầu Giấy. Nơi đây đang lưu giữ hơn 44.000 tài liệu, hiện vật, trong đó nhiều hiện vật rất quý giá, ghi dấu ấn đậm nét hành trình 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Tại Bảo tàng, nội dung trưng bày bao gồm 5 phần: Báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954; Báo chí Việt Nam giai đoạn 1954-1975 và Báo chí Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.

Trong ngày 12 và 13/11, Đoàn có nhiều hoạt động ý nghĩa tại 2 tỉnh giàu truyền thống Cách mạng là Thái Nguyên và Tuyên Quang. Tại xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên, Đoàn đến thăm Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa, nơi được xem là "Thủ đô kháng chiến" giai đoạn 1947-1954, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng làm việc, chỉ đạo toàn quốc kháng chiến. Khu di tích đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1981. Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Người.

Tại xã Phú Đình, Đoàn đã đến thăm đồi Pụ Đồn (hay còn gọi là đồi "Phong Tướng"), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của Quân đội ta cho đồng chí Võ Nguyên Giáp năm 1948.

Đoàn thăm và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ nhà báo đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Cũng tại Thái Nguyên, chúng tôi đã được thăm và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ nhà báo đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc tại nơi thành lập Hội Nhà báo Việt Nam ở xóm Roòng Khoa, xã Phú Đình. Cách đây 75 năm, ngày 21/4/1975, Hội những người viết báo (nay là Hội Nhà báo Việt Nam) đã chính thức thành lập, trụ sở là khuôn viên nhà lá đơn sơ được đặt giữa vườn chè. Chia sẻ khi tới thăm nơi đây, đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây không chỉ là một “địa chỉ đỏ” mà còn là cái nôi thiêng liêng chứng kiến nền báo chí cách mạng nước nhà nói chung và tổ chức của những người làm báo cách mạng Việt Nam nói riêng trưởng thành, không ngừng phát triển, vững mạnh sau hành trình 75 năm qua (21/4/1950 – 21/5/2025).

“Nơi đây, vượt qua muôn ngàn gian khổ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, những nhà báo cách mạng đầu tiên đã cùng nhau khẳng định sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là tiếng nói của dân tộc và nhân dân. Hành trình về nguồn của đoàn không chỉ là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao của lớp nhà báo đi trước đã cống hiến cả cuộc đời cho lý tưởng cách mạng, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn nghề nghiệp, để soi sáng thêm trách nhiệm và niềm tự hào của người làm báo hôm nay”, đồng chí Tăng Hữu Phong nhấn mạnh.

Không giấu nổi xúc động, phóng viên trẻ Nguyễn Nguyệt Nhi chia sẻ: “Chúng tôi, những người làm báo hôm nay may mắn hơn, không còn phải viết giữa bom đạn, giữa những kẻ thù thấy mặt, nhưng lại đang đối diện với những “mặt trận” mới: mặt trận của thông tin và niềm tin, của lý tưởng và trách nhiệm, và của cả những thử thách khắc nghiệt…Đó thực sự là cuộc chiến không tiếng súng, nhưng đòi hỏi sự kiên định, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng và sự thật.

Đây không chỉ là một “địa chỉ đỏ” mà còn là cái nôi thiêng liêng chứng kiến nền báo chí cách mạng nước nhà nói chung và tổ chức của những người làm báo cách mạng Việt Nam nói riêng trưởng thành, không ngừng phát triển.

Cũng trong hành trình, chúng tôi đã thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Trường do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện. Trường là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Do hoàn cảnh kháng chiến, trường chỉ tổ chức duy nhất được một khóa học ngắn hạn với 42 học viên.

Rời Thái Nguyên, Đoàn đã tới mảnh đất Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng, thăm Đình Tân Trào. Nơi đây đã được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội trong hai ngày 16 và 17/8/1945. Tại đây, Đại hội đã tán thành chủ trương tiến hành Tổng khởi nghĩa của Đảng; thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; quy định quốc kỳ của Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến quân ca và cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Dưới mái đình này, sáng 17/8/1945, thay mặt Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời tuyên thệ trong lễ ra mắt Quốc dân.

Đoàn cũng tham quan Khu di tích An toàn khu Kim Quan.

Đoàn cũng tham quan Khu di tích An toàn khu Kim Quan, huyện Yên Sơn, nay là xã Kim Quan, Tuyên Quang, trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, thăm các di tích hầm an toàn của Trung ương Đảng, Chính phủ thời kỳ 1953-1954. Trong kháng chiến, Kim Quan là địa điểm duy nhất mà nơi làm việc của Bác, Trung ương Đảng và Chính phủ liền nhau. Từ Kim Quan, Bác Hồ theo dõi Chiến dịch Điện Biên Phủ và đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Geneva.

Trước khi trở về Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến Cao Bằng, tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, nơi Bác Hồ chọn làm căn cứ địa lãnh đạo Cách mạng (giai đoạn 1941-1946) sau hơn 30 năm bôn ba ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng, Sài Gòn.

Trải qua 80 năm, nơi đây vẫn luôn lưu giữ nguyên vẹn những chứng tích về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người; đến thăm Cột mốc 836 (2) biên giới Việt-Trung tại khu vực thác Bản Giốc, thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng, trao tặng quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy và người dân 2 xã Đàm Thủy, Đình Phong. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương biên giới; chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Đoàn thực hiện nghi thức chào cờ thiêng liêng khi tới thăm Cột mốc 836 (2) biên giới Việt-Trung tại khu vực thác Bản Giốc (Cao Bằng).

Trước đó, trong khuôn khổ hành trình về nguồn, đoàn cũng đã thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên.

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua những tháng ngày vô cùng khó khăn khi đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh ấy, thành phố đã nhận được tình cảm đặc biệt, sự sẻ chia, đồng hành của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương trong đó có tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng. Đồng chí Dương Anh Đức khẳng định: “Những tình cảm đó, Thành phố Hồ Chí Minh mãi mãi khắc ghi, không thể nào quên” đồng thời bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương ngày càng tốt đẹp, tình cảm ngày càng thắt chặt, gắn bó hơn.

Đoàn đã trao những phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại trong trận bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.

Một hành trình ý nghĩa không chỉ giúp chúng tôi về với những "địa chỉ đỏ" bằng niềm tự hào, tri ân mà qua đó còn bồi dưỡng nhận thức chính trị, trau dồi nghiệp vụ, củng cố đạo đức nghề nghiệp. Chuyến đi sẽ là những bài học để mỗi người cầm bút ý thức hơn trách nhiệm của mình, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

VƯƠNG LÊ

TIN LIÊN QUAN




























Mùa hoài niệm
Báo Lâm Đồng 40 phút trước





Home Icon VỀ TRANG CHỦ