Gặp dã quỳ ở Rờ Chai
34 phút trước
Thơ của Nguyễn Thành Tài
Rờ Chai (*) cong ngực thiếu nữ
Dã quỳ gom hết cuối chiều
Hoa giữ trong mình đốm lửa
Thắp lên màu gọi thương yêu
Con đường bazan hun hút
Vòng xe em vượt dốc đồi
Đất đỏ quệt ngang tà áo
Cứa vào anh nỗi bồi hồi
Sắc hoa cài vào ký ức
Rụng lên tay tự thuở nào
Điều tưởng vô cùng bé nhỏ
Lại theo nhau suốt mai sau
Tân Hội miên man giữ nắng
Quỳ vàng nghiêng nghiêng chân đồi
Bóng rơi vào vùng sâu lặng
Buộc hai hơi thở thành đôi
Hai mươi mùa trôi lặng lẽ
Anh về như buổi ban đầu
Em đứng bên triền hoa cũ
Vòm trời riêng anh nhiệm màu.
*Núi Rờ Chai, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng
Thơ: Nguyễn Thành Tài .
1 giờ trước
1 giờ trước
4 phút trước
5 phút trước
15 phút trước
19 phút trước
22 phút trước
30 phút trước
42 phút trước
44 phút trước