Từ Nhật về Việt Nam chơi, cô gái 'chốt' lấy chồng sau 4 ngày hẹn hò

"Yêu nhanh cưới vội" nhưng cho đến hiện tại, Phượng luôn cảm thấy may mắn vì đã tìm được đúng người.
Năm 2019, Tạ Phượng (tên thường gọi Phượng Em, sinh năm 2000, sống tại Hà Nội) sang Nhật Bản. Những năm đầu nơi đất khách không hề dễ dàng khi cô vừa đi học, vừa đi làm để trang trải sinh hoạt phí.
"Lương không cao mà chi tiêu ở Nhật khá đắt đỏ nên tôi phải làm thêm nhiều việc để có thu nhập ổn hơn", Phượng tâm sự.
Ngoài công việc chính, Phượng kinh doanh online các sản phẩm làm đẹp để có thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm việc, cuộc sống của cô dần ổn định hơn sau nhiều năm xa nhà.
Ngày 20/10/2024, Phượng về Việt Nam chơi và cũng là khoảng thời gian xảy ra cuộc gặp gỡ định mệnh với chồng hiện tại.
Trong một lần Đức Trung (sinh năm 1998, quê Hà Nam cũ) đến nhà Phượng, cả hai có dịp gặp gỡ và trò chuyện.
"Lúc đó tôi chưa từng nghĩ sẽ quen rồi cưới nhanh như vậy, mọi thứ đến khá tự nhiên", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Ngày 1/11/2024, Phượng và Trung chính thức hẹn hò. Chỉ 4 ngày sau, cả hai làm lễ dạm ngõ.
Ngày 1/11/2024, Phượng và Đức Trung chính thức hẹn hò. Chỉ sau 4 ngày tìm hiểu, cả hai tổ chức dạm ngõ với sự đồng thuận từ hai bên gia đình.
Đến ngày 7/11, cặp đôi đi chụp ảnh cưới, trước khi làm lễ ăn hỏi vào 19/11 và tổ chức đám cưới một ngày sau đó. Sau khoảng một tháng kết hôn, cô đón tin vui mang thai con đầu lòng.
Mọi thứ đến quá nhanh nhưng cả Phượng và Trung đều cảm thấy đúng người, đúng thời điểm.
Theo Phượng, ngay từ lần đầu gặp mặt, bố mẹ cô đã có thiện cảm với Trung vì anh dễ mến, nói chuyện khéo léo và chăm chỉ. Sau đó, hai bên gia đình thường xuyên hẹn gặp, đi chơi cùng nhau.
Trong thời gian ở Việt Nam, Phượng từng đắn đo chuyện có nên quay lại Nhật Bản hay không. Tuy nhiên, bố mẹ khuyên cô ở lại quê nhà vì "tiền thì kiếm cả đời", quan trọng là cuộc sống ổn định và gần gia đình.
Khi bắt đầu tìm hiểu, Đức Trung thường xuyên từ Hà Nam lên Hà Nội thăm nhà bạn gái để lấy lòng bố mẹ và xin phép cho cả hai qua lại nghiêm túc. Vì quãng đường xa xôi, anh cũng chủ động thưa chuyện để gia đình hai bên gặp mặt.
"Mọi thứ cứ thuận lợi dần dần như có sắp đặt vậy", Phượng chia sẻ.
Tổ ấm nhỏ của Phượng và Trung.
Trong mắt Phượng, Trung là người trưởng thành, hoạt bát, biết ăn nói và chịu khó làm ăn vì bố mất sớm, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sự chân thành của anh khiến cô gái 26 tuổi cùng bố mẹ Phượng cảm nhận được ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.
Sau đám cưới, cả hai sống riêng, mẹ chồng Phượng khá dễ tính, thương con dâu, cháu nhỏ.
Sau gần 2 năm kết hôn, Phượng đang có cuộc sống bình yên bên chồng và em bé gần 9 tháng tuổi. Cô tiếp tục công việc bán hàng online, trong khi chồng làm nhiều lĩnh vực khác nhau.
"Cuộc sống hiện tại thực sự rất hạnh phúc, tôi được chồng chiều và không hề tiếc nuối quãng thời gian ở Nhật nữa. Nhiều người bảo sao yêu và cưới nhanh thế nhưng tôi cảm thấy anh chính là định mệnh cuộc đời tôi", Phượng nói.
An Chi
Ảnh: NVCC
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
23 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước