Từ bản làng kết nghĩa đến thế trận lòng dân nơi biên giới Việt Nam - Lào

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào gặp gỡ, giao lưu cùng người dân xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An
Tự hào cảm nhận rõ tình nghĩa Việt Nam - Lào được bồi đắp qua năm tháng
Trong ngày hội, người dân hân hoan được đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng-U Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong và bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay của nước bạn Lào, tổ chức tại thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Người dân háo hức đón đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tổ chức tại thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Linh
Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, nằm trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào, lần thứ 3.
Trong tà áo dài đỏ nổi bật giữa dòng người đông đúc, bà Lê Thị Hà, 58 tuổi, ở thôn Thụy Phong, không giấu nổi niềm vui. Bà chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được trực tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng hai nước về với bà con vùng biên như thế này. Cả đêm hôm trước, tôi gần như không ngủ được vì háo hức, mong chờ…".
Là hội viên phụ nữ nhiều năm gắn bó với các hoạt động cộng đồng của thôn, hơn 2 năm nay, tuần nào bà Hà cũng cùng chị em trong Chi hội đến nhà văn hóa tập dân vũ. Bà hiểu rõ hơn ai hết sự thay đổi của vùng quê nhỏ bé này. "Nhà tôi cách đây 2,5km, hàng tuần, chúng tôi vẫn ra Nhà văn hóa gặp gỡ, sinh hoạt nhưng hôm nay chúng tôi có mặt ở đây với tâm thế đầy tự hào, xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, đến tận nơi chia vui cùng người dân vùng biên giới", bà Hà chia sẻ.

Bà Lê Thị Hà (giữa) 58 tuổi, ở thôn Thụy Phong, tự hào khi có mặt trong ngày hội lớn của địa phương.
Không xa đó, bà Nguyễn Thị Thái, 75 tuổi, lặng lẽ chỉnh lại tà áo dài rồi mỉm cười khi được hỏi về cảm xúc của mình. Các con bà đều đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn 2 ông bà tuổi đã xế chiều. Thế nhưng, bà đã có mặt ở đây từ sớm: "Tôi được thôn cử đi đón đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước, nên tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất để mặc hôm nay. Với người già như chúng tôi, niềm vui không chỉ là được gặp các bác lãnh đạo của Nhà nước, mà còn được chứng kiến quê hương mình ngày càng đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng biên ngày càng được Đảng, Nhà nước quan tâm hơn trước", bà Thái nói.
Bà Thái còn giơ cao lá cờ Việt Nam và Lào xinh xắn trên tay hào hứng nói: "Chúng tôi hạnh phúc nhất là thấy tình đoàn kết của nhân dân hai bên biên giới ngày càng bền chặt. Người dân chúng tôi sống gần biên giới nước bạn Lào từ lâu vẫn coi nhau như anh em, bà con trong một nhà".
3 ngày liên tiếp có mặt tại khu vực tổ chức để cùng các lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh và chỉnh trang cảnh quan, bà Trịnh Thị Lịch, 68 tuổi, thôn Thượng Lâm, trong bộ trang phục cựu chiến binh hồ hởi bày tỏ: "Tôi muốn được tận mắt chứng kiến sự kiện lớn của địa phương, được gặp đoàn đại biểu của quân đội cấp cao của hai nước và được thấy rõ hơn tình hữu nghị Việt Nam - Lào được vun đắp bằng những việc làm cụ thể", bà Lịch chia sẻ.

Bà Trịnh Thị Lịch, 68 tuổi, thôn Thượng Lâm, tự hào có mặt tại ngày hội của cùng người dân biên giới.
Nhà cách địa điểm tổ chức hơn 10km nhưng suốt những ngày chuẩn bị, bà đều có mặt từ sáng sớm đến chiều muộn. Bà Lịch bảo: "Chúng tôi là người dân biên giới nên càng hiểu giá trị của hòa bình, của tình đoàn kết giữa hai nước. Khi nhìn thấy lãnh đạo, quân đội và nhân dân hai bên cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng biên, ai cũng thấy tự hào".
Điều đặc biệt là người dân nơi đây được chứng kiến và cổ vũ nồng nhiệt khi thấy Bộ trưởng Bộ quốc phòng hai nước hòa đồng với người dân bằng những trò chơi thể thao giản dị, đời thường nhất như: thi đấu bi sắt - môn thể thao rất phổ biến tại Lào, tham gia trò chơi ném còn - nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái miền Tây Nghệ An, càng minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết, hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc anh em.
Một trong những hoạt động để lại nhiều cảm xúc là lễ trao bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới các xã Kim Bảng và Sơn Lâm. Đối với người dân vùng biên, mỗi con bò giống là một "cần câu sinh kế", góp phần tạo nguồn thu nhập lâu dài cho gia đình. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước đã tiếp thêm động lực để bà con yên tâm bám đất, bám bản, cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, động viên hộ dân khó khăn tại lễ trao tặng bò giống.
Hành trình hơn 1 thập kỷ vun đắp tình hữu nghị của người dân vùng biên
Đi đến đâu, dừng chân bất cứ chỗ nào, chúng tôi cũng bắt gặp niềm vui, sự háo hức, tự hào hiện rõ trên gương mặt người dân biên giới xã Kim Bảng. Phía sau những nụ cười hôm nay là cả một hành trình bền bỉ vun đắp tình hữu nghị suốt hơn 1 thập kỷ qua giữa thôn Thủy Phong (Việt Nam) và bản Xốp Tờng (Lào).
Hơn 10 năm triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, những cuộc gặp gỡ ban đầu đã dần trở thành tình cảm thân tình, gắn bó như người thân trong gia đình. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của lực lượng chức năng hai nước, hơn 70 buổi tuyên truyền pháp luật và 15 buổi sinh hoạt chuyên đề đã được tổ chức với khoảng 3.500 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia.
Những quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh, thương mại qua biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu, mua bán người hay ma túy không còn là những khái niệm xa lạ mà đã trở thành ý thức, trách nhiệm và hành động của mỗi người dân nơi đây.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào tặng quà đại diện ban quản lý thôn Thủy Phong và Xốp Tờng.
Hơn 20 buổi tuyên truyền cộng đồng, 5 buổi tuyên truyền song phương cùng hàng nghìn tờ rơi, tài liệu pháp luật được phát đến tận tay người dân đã góp phần nâng cao nhận thức, để mỗi người dân đều hiểu rằng bảo vệ đường biên, cột mốc không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của chính mình.
Song hành với đó là những cuộc giao lưu ngày càng đi vào chiều sâu. Mỗi dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, Tết Bunpimay của Lào, Quốc khánh hai nước hay những ngày lễ truyền thống, tiếng khèn, tiếng hát, những điệu múa và những trận thi đấu thể thao lại nối gần thêm khoảng cách địa lý giữa hai bên biên giới.
Hơn 15 đoàn giao lưu với trên 420 lượt cán bộ và nhân dân tham gia đã trở thành những nhịp cầu nối dài tình hữu nghị. Mỗi dịp Tết Bunpimay, người dân thôn Thủy Phong lại sang chúc Tết bà con bản Xốp Tờng như đến thăm người thân trong gia đình. Khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra, hai bên cùng sẻ chia, động viên, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn; cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.
Từ khi thực hiện kết nghĩa, người dân hai bên đã chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần ngăn chặn 12 vụ xuất cảnh trái phép và 14 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép qua biên giới.
Trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cư dân hai bên tiếp tục sát cánh cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép, cùng nhau bảo vệ thành quả phòng, chống dịch của mỗi quốc gia.
Đặc biệt, hơn 350 lượt người dân đã trực tiếp tham gia tuần tra cùng lực lượng chức năng để bảo vệ đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trên tuyến biên giới.
Ở nơi địa đầu Tổ quốc ấy, tình hữu nghị Việt Nam - Lào không chỉ hiện hữu trong những văn kiện hay những cuộc gặp cấp cao, mà hiện diện trong từng chuyến thăm hỏi lúc khó khăn, trong những cái bắt tay ấm áp của người dân hai bên biên giới, trong những mùa lễ hội cùng chung niềm vui và trong ý thức cùng nhau giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của mỗi quốc gia.
Những lá cờ Việt Nam và Lào tung bay trong nắng tháng 7 ở con đường đến xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An hôm ấy dường như đã ghi rõ dấu ấn về một đường biên giới của hòa bình, của tình đoàn kết và của niềm tin về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ, vun đắp.
Hải Linh, Ảnh: Khánh Toàn
2 giờ trước
20 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
5 giờ trước
28 phút trước
22 phút trước
Vừa xong
6 phút trước
22 phút trước
24 phút trước
31 phút trước
32 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước