🔍
Chuyên mục: Du lịch

Trước cơn mưa

2 giờ trước
Thơ của La Văn Tuân

Em có về nhặt cánh phượng xưa

Thắp lửa tuổi hoa cháy mùa khát vọng

Trước thẳm sâu ta bỗng thành bé bỏng

Bướm hoa nào gửi tới cho em

Bướm hoa nào ta giữ lại làm tin

Con đường vắng cả một lần hạnh ngộ

Chẳng được chia nhau một viên kẹo nhỏ

Nói gì buồn vui sướng khổ trên đời

Gió chưa sang mây vẫn ở lưng trời

Dòng sông bạc giong cánh buồm xa khuất

Từ chiếc lá rớt những điều chân thật

Từ câu hát có nỗi buồn vô cùng

Về lại ngày xưa nhặt cánh phượng hồng

Từng cánh mỏng manh giữa lòng tay trĩu nặng

Ngày xưa mưa rất đỗi dịu dàng

Để lại lòng ta suốt rộng dài nắng hạn.

La Văn Tuân .








Vội vàng mùa hạ
Báo Lâm Đồng 2 giờ trước



Home Icon VỀ TRANG CHỦ