Trao yêu thương nơi vùng biên gian khó

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tặng quà cho học sinh Điểm trường Mầm non Tràng Nặm. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Câu chuyện được bắt đầu từ nửa năm trước, khi Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On có cuộc nói chuyện với cô Đỗ Thị Thúy Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban (xã Yên Sơn) về những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải. Theo đó, Trường Mầm non Hoa Ban có 12 điểm trường với 21 nhóm lớp, gồm 500 học sinh, trong đó có gần 300 em đang học tập tại các điểm trường ở các bản. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cơ sở vật chất, nhất là tại các điểm trường ở các bản, vẫn chưa đồng bộ; một số điểm trường thiếu phòng học, bếp ăn, nhà vệ sinh, nước sinh hoạt, thiết bị dạy học, đồ chơi ngoài trời...
Điểm trường Mầm non Tràng Nặm (tại bản Trạm Hốc) cách trung tâm xã Yên Sơn khoảng 18km, giao thông đi lại khó khăn. Năm học 2025-2026, điểm trường có 2 nhóm lớp với 26 em học sinh trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi, 100% là dân tộc Xinh Mun. Điểm trường phải mượn một phòng học của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông Bâu làm nơi dạy học, ghép chung 2 nhóm lớp vào một. Điểm trường đã xuống cấp, nứt vỡ, có nguy cơ mất an toàn cho giáo viên và học sinh. Điểm trường hiện cũng chưa có mái che sân trường, nhà vệ sinh, bếp ăn; hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc dạy học còn cơ bản, chưa có đồ chơi ngoài trời...
Năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn đã có quyết định giao cho Trường Mầm non Hoa Ban quản lý vị trí đất của Ban Quản lý giao thông cũ tại bản Tràng Nặm, cách vị trí phòng học mượn khoảng 500m. Hiện trạng vị trí đất có 2 dãy nhà cấp 4 đã hư hỏng, không thể sử dụng, nền nhà cũ thấp hơn vị trí mặt đường khoảng 80cm, chưa có hệ thống hàng rào bao quanh...
Những chia sẻ thân tình của người làm công tác giáo dục đã có hơn 20 năm gắn bó với biên giới đã nhận được sự đồng cảm của người lính Biên phòng luôn trăn trở với những khó khăn của người dân trên địa bàn. Trong cuộc họp của đơn vị, Thiếu tá Cầm Bá Thành đã trao đổi, lấy ý kiến về việc đơn vị đứng ra kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng Điểm trường Mầm non Tràng Nặm và nhận được sự thống nhất cao. Không ngoài dự kiến, chỉ sau một thời gian ngắn kêu gọi chung tay thực hiện việc làm ý nghĩa này, đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện.
Đến tháng 3/2026, số tiền do Đồn Biên phòng Chiềng On quyên góp đã xấp xỉ 1 tỷ đồng. Trong đó, Nhóm Green Gables (bao gồm các bạn trẻ tại Hà Nội tích cực hoạt động xã hội) ủng hộ 500 triệu đồng để xây trường và 100 triệu đồng để mua các thiết bị phục vụ dạy học. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, thầy cô giáo và nhân dân bản Trạm Hốc cũng đóng góp ngày công xây dựng để tiết kiệm kinh phí, tập trung mua nguyên vật liệu, xây dựng điểm trường kiên cố, chất lượng.
Và sau gần 4 tháng vượt nắng, thắng mưa, Điểm trường Mầm non Tràng Nặm đã được hoàn thành với đầy đủ các hạng mục, gồm: 2 phòng học (mỗi phòng học có diện tích 105m²); phòng công vụ, diện tích 32m²; tường rào bao quanh điểm trường với tổng diện tích 179,5m²; sân bê tông, diện tích khoảng 250m²; hệ thống mái che sân trường, nhà để xe, trụ cổng; bể thấm chất thải nhà vệ sinh; bồn hoa, vườn rau. Phát biểu tại lễ khánh thành, cô Đỗ Thị Thúy Hà xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On và các đơn vị, nhà hảo tâm.
Theo cô Đỗ Thị Thúy Hà, việc triển khai xây dựng, khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng điểm trường đã tiếp thêm niềm tin, động lực, động viên giáo viên, học sinh Điểm trường Mầm non Tràng Nặm. Từ nay, cô trò có môi trường học tập an toàn, khang trang và đầy đủ hơn, thi đua dạy tốt, học tốt để nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh tương lai, từ đó góp phần đưa công tác “trồng người” của nhà trường gặt hái nhiều thành công hơn nữa, gieo trồng những mầm xanh vì ngày mai tươi sáng.

Các bản vùng biên xã Yên Sơn thay đổi diện mạo nhờ công trình “Thắp sáng vùng biên”. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình
Trong số 4 tuyến đường điện “Thắp sáng vùng biên” có chiều dài 5,25km với 255 cột điện, tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 422 triệu đồng, tặng nhân dân các bản Đin Chí, Chiềng On, Trạm Hốc (xã Yên Sơn), Nhóm Green Gables đã đóng góp 209 triệu đồng. Số còn lại do Nhóm P&F (thành phố Hà Nội), tập thể lớp 6CAM1 và 7CAM1 (niên khóa 2025-2026), Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hanoi Westminster School (thành phố Hà Nội) tài trợ. Những cột đèn thép chắc chắn được dựng dọc theo các tuyến đường, điểm xuyết lá cờ Tổ quốc đỏ thắm càng làm nổi bật diện mạo vùng biên. Từ hôm nay, công trình điện đường chiếu sáng này sẽ thực sự “Thắp sáng vùng biên” Yên Sơn.
Em Trần Lê An Khanh, đồng Chủ tịch Nhóm Green Gables chia sẻ: “Để có được nguồn tiền xây dựng Điểm trường Mầm non Tràng Nặm và mua thiết bị năng lượng mặt trời cho đường điện “Thắp sáng vùng biên” tại Yên Sơn, chúng em đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút sự chung tay của các bạn học sinh, các phụ huynh. Với việc làm ý nghĩa này, đã có rất nhiều học sinh không chỉ tại Hà Nội, mà còn có cả du học sinh ở nước ngoài tham gia ủng hộ. Ngày hôm nay, khi được đứng nơi đây, tham gia lễ chào cờ tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng và tận tay bàn giao công trình cho bà con, chúng em mới thực sự cảm nhận được giá trị sâu sắc từ việc mình làm. Dù đóng góp vật chất còn nhỏ bé, nhưng tình cảm gửi gắm lại vô cùng lớn lao. Hành trình này chắc chắn sẽ không dừng lại, bởi chúng em luôn mong muốn được tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các bạn nhỏ nơi miền núi, vùng cao biên giới”.
Rõ ràng, việc đưa vào sử dụng các tuyến đường điện chiếu sáng không chỉ làm thay đổi diện mạo thôn bản, giúp người dân yên tâm đi lại, giao thương và phát triển sản xuất ban đêm, mà còn góp phần giảm thiểu tai nạn, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự nơi biên cương. Công trình ý nghĩa này chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để đồng bào tích cực sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Trúc Hà
1 giờ trước
20 phút trước
8 phút trước
20 phút trước
21 phút trước
30 phút trước
42 phút trước
44 phút trước
48 phút trước
52 phút trước
52 phút trước
53 phút trước
56 phút trước
56 phút trước