🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trao hạnh phúc đến những hoàn cảnh đặc biệt

9 giờ trước
Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên, mà còn là lúc những giá trị sẻ chia được lan tỏa mạnh mẽ. Do đó, nhiều hoạt động được triển khai nhằm mang Tết đến sớm với những hoàn cảnh đặc biệt và nhân lên niềm tin về một mùa xuân đầy hy vọng.

Không khí tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội dịp cuối năm trở nên nhộn nhịp, vui tươi hơn hẳn ngày thường. Tại đây, chương trình “Gói yêu thương – Trao hạnh phúc” gửi 500 chiếc bánh chưng cùng nhiều phần quà ý nghĩa đến 316 em nhỏ, người khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng cùng các cán bộ, nhân viên của Trung tâm. Những phần quà cùng lời sẻ chia chân thành chính là lời tri ân sâu sắc dành cho những người đang thầm lặng chăm sóc nhiều hoàn cảnh đặc biệt.

Ông Phùng Công Lợi – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội cho biết: “Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Sở Y tế Hà Nội cũng như các tổ chức, cá nhân. Những sự đồng hành, chia sẻ thiết thực này đã mang lại niềm động viên lớn cho người khuyết tật và các cháu đang được chăm sóc tại trung tâm”.

Giữa những bộn bề cuối năm, những phần quà Tết được trao tay bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện K như truyền đi thông điệp: dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, mùa xuân vẫn luôn hiện hữu – bắt đầu từ sự quan tâm và lòng nhân ái của con người dành cho nhau.

Bà Nguyễn Thị Hà (tỉnh Hưng Yên) bày tỏ: ““Trong dịp chuẩn bị đón xuân mới, tôi rất xúc động khi được các đoàn từ thiện đến thăm hỏi, trao tặng những món quà chân tình, giúp tôi vơi bớt phần nào nỗi đau”.

Những chiếc bánh chưng không chỉ mang hương vị Tết, mà còn gói trọn trong đó sự yêu thương, cảm thông. Bởi vậy, khi được trao đi, bánh không chỉ là biểu tượng của sự sẻ chia mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng cộng đồng và những hoàn cảnh khó khăn. Và khi trách nhiệm xã hội được bắt đầu từ những điều giản dị, mùa Xuân dường như cũng đến sớm hơn và ấm áp hơn với tất cả mọi người.

Kim Chi

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ