TP.HCM đêm 'không ngủ' mừng Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) khép lại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 đầy cảm xúc. Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 4-2 sau hai lượt trận, bảo vệ thành công chức vô địch. Tại TP.HCM, hàng nghìn người hâm mộ tại lập tức đổ xuống đường ăn mừng. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ hơn 22h, các tuyến đường huyết mạch ở trung tâm TP.HCM như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng đến khu vực cầu Ba Son đã rơi vào tình trạng ken đặc người và phương tiện. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên mọi nẻo đường hòa cùng tiếng kèn, tiếng trống hội và tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang vọng khắp phố. Ảnh: Duy Hiệu.




Không khí ăn mừng lan tỏa khắp nơi. Từ những nhóm bạn trẻ reo hò náo nhiệt, các cặp đôi ghi lại giây phút lịch sử, cho đến những gia đình hòa vào dòng người đông đúc. Nhiều du khách quốc tế cũng tỏ ra thích thú, liên tục dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc "có một không hai" và hòa chung niềm vui cùng người dân. Ảnh: Hoài Bảo.

Dù phấn khích tột độ, đại đa số người dân xuống đường vẫn giữ tinh thần tự giác cao: đội mũ bảo hiểm đầy đủ, di chuyển trật tự và dừng xe chấp hành nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông tại các giao lộ. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở một số đoạn đường, xe di chuyển chậm vì lượng người đông. Người đi bộ đứng hai bên đường vẫy cờ cổ vũ các đoàn xe chạy qua. Mỗi khi một nhóm hô vang “Việt Nam vô địch”, những người xung quanh lại đồng thanh đáp lại. Ảnh: Duy Hiệu.

Khung cảnh dòng người đi bão từ đường Tôn Đức Thắng hướng về phía phường An Khánh, chật kín trên cầu Ba Son. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để giữ cho ngày vui trọn vẹn, Công an TP.HCM đã triển khai 100% quân số, phân luồng giao thông kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông hay lách luật gây mất an ninh trật tự. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, khoảng 18h, phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong số điểm xem bóng đá thu hút đông đảo người hâm mộ. Cổ động viên mặc áo đỏ, mang cờ Tổ quốc, băng rôn và các phụ kiện cổ vũ, tập trung trước màn hình LED lớn để chờ trận chung kết. TP.HCM đã bố trí 5 màn hình LED kích thước lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ phục vụ người dân theo dõi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Bảo.

Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế lớn sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala. Song hành trình bảo vệ ngôi vương không dễ dàng. Từ những phút đầu khi Thái Lan mở tỷ số, đám đông tại các điểm xem bóng đá có lúc lặng đi. Lợi thế 2-0 từ lượt đi vẫn còn, nhưng bàn thua khiến nhiều người bắt đầu lo lắng. Không khí chỉ thực sự bùng lên khi Việt Nam có bàn gỡ trong hiệp hai. Những tiếng reo hò lập tức át tiếng bình luận từ màn hình, người hâm mộ vẫy cờ, ôm nhau và hô vang tên đội tuyển. Mỗi pha bóng nguy hiểm sau đó đều kéo theo những tiếng hò hét. Ảnh: Hoài Bảo.

Càng về đêm, dòng người ăn mừng trên các ngả đường như Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch hay khu vực xung quanh Chợ Bến Thành vẫn nối đuôi nhau chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: Quỳnh Danh.




Gần 0h hàng nghìn người dân vẫn đổ về cầu Ba Son ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam. Các tuyến đường như Lê Lợi, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo cũng kín cổ động viên ăn mừng cuồng nhiệt chiến thắng lịch sử. Ảnh: Quỳnh Danh, Hoài Bảo.

Chiến thắng tối 26/8 không chỉ đưa chiếc cúp vô địch ASEAN Cup ở lại với bóng đá Việt Nam, mà còn thắp sáng một đêm không ngủ đầy niềm hạnh phúc của người dân TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.
Nhóm phóng viên
2 phút trước
6 phút trước
24 phút trước
27 phút trước
33 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
4 ngày trước
6 ngày trước
25 phút trước
37 phút trước
44 phút trước