Tôi từ chối vay tiền của bố mẹ đẻ để mua ô tô, bị chồng nói là ích kỷ
Tôi và chồng quen nhau khi cùng làm trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi đều có công việc ổn định nhưng thu nhập không cao, chỉ ở mức đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày.
Chồng tôi là người ở tỉnh, gia đình anh làm nông nên kinh tế cũng không khá giả. May mắn cho chúng tôi là bố mẹ tôi đã hỗ trợ rất nhiều. Trước ngày cưới, ông bà quyết định cho vợ chồng tôi một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Nhờ có căn nhà ấy, chúng tôi không phải gánh nặng tiền thuê nhà hay vay nợ mua nhà như nhiều cặp vợ chồng khác, cuộc sống cũng dễ thở hơn.
Những năm đầu hôn nhân trôi qua khá bình yên. Hai vợ chồng đi làm, cuối tuần về thăm hai bên gia đình. Tiền lương mỗi tháng không nhiều nên chúng tôi cố gắng tiết kiệm một chút phòng khi ốm đau hoặc có việc cần.
Sau nhiều năm, số tiền dành dụm của hai vợ chồng cũng chỉ hơn 100 triệu đồng. Tôi luôn coi đó là khoản dự phòng để khi có việc gì vợ chồng tôi không phải làm phiền hai bên gia đình.

Chồng nói tôi ích kỷ và không đứng về phía chồng, chỉ nghĩ cho bố mẹ mình (ảnh minh họa: AI)
Thế nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu nói về chuyện mua ô tô. Ban đầu tôi nghĩ chồng chỉ nói cho vui nhưng rồi anh nhắc đến chuyện này ngày càng nhiều. Chồng nói có ô tô sẽ tiện hơn mỗi khi về quê, không phải chen chúc xe khách hay phụ thuộc vào phương tiện công cộng. Anh còn nói nếu có ô tô, bố mẹ ở quê sẽ yên tâm hơn khi biết con trai mình sống ổn định ở Hà Nội.
Tôi hiểu mong muốn của chồng nhưng khi anh nói đến chuyện cần mua xe ngay, tôi thật sự thấy lo. Khi tôi nói rằng chỉ có 100 triệu đồng tiết kiệm và muốn để phòng khi cần thiết, chồng tôi đề nghị vay thêm tiền từ bố mẹ tôi rồi trả dần.
Bố mẹ đã giúp chúng tôi quá nhiều, căn chung cư chúng tôi đang ở cũng là do ông bà cho nên không muốn tiếp tục làm phiền đến bố mẹ. Thế nhưng chồng cho rằng tôi ích kỷ và không đứng về phía chồng, chỉ nghĩ cho bố mẹ mình mà không quan tâm đến mong muốn của chồng.
Từ khi tôi không vay tiền bố mẹ, mỗi lần nhắc đến chuyện mua xe, chúng tôi lại bất đồng. Chồng thì cho rằng vay tạm tiền bố mẹ tôi rồi trả dần là chuyện bình thường nhưng tôi thấy không hợp lý.
Vợ chồng cãi nhau nhiều nên có lúc tôi cũng nghĩ hay là cứ tặc lưỡi đồng ý cho xong để gia đình yên ổn nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi lại không đành. Tôi thực sự không biết mình nên làm thế nào để vừa giữ được sự bình yên trong gia đình, vừa không làm phiền bố mẹ.
Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)
13 giờ trước
3 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước