Tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rãnh mộ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng


Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục được triển khai khu vực A phía sau Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng.
Trong buổi sáng, lực lượng tìm kiếm tập trung rà soát, khai quật tỉ mỉ từng lớp đất để tìm di cốt và di vật của các liệt sĩ. Các di cốt và hiện vật sau khi được phát hiện, thường lẫn trong bùn đất, đều được chuyển đến khu vực lấy mẫu, lưu mẫu để làm sạch, phân loại và phục vụ công tác giám định theo quy trình chuyên môn.
Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục khai quật tại khu vực A. Mọi dấu vết, di vật và mẫu xương đều được xử lý theo nguyên tắc khoa học, khách quan và thận trọng nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn của hiện trường, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Các chiến sĩ đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Tham gia công tác lấy mẫu và phân loại di cốt, bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi), nguyên cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Quân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, cho biết ông đã tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ năm 1979. Riêng tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, ông cùng đồng đội đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm từ năm 1995. Tuy nhiên, do thời điểm đó thiếu tư liệu và nhân chứng nên kết quả còn hạn chế.

Bác sĩ Trần Văn Bản cũng chiến sĩ Đội K74 tỉ mỉ tìm di cốt liệt sĩ trong lớp bùn đất.

Quá trình vệ sinh rất tỉ mỉ phục vụ công tác giám định theo quy trình chuyên môn.
Theo bác sĩ Trần Văn Bản, việc tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ trong đợt tìm kiếm lần này có được nhờ sự kết hợp giữa các nguồn tư liệu lịch sử, nhân chứng và sự hỗ trợ của các phương tiện, thiết bị hiện đại. Ông bày tỏ mong muốn sớm tìm được các đồng đội còn nằm lại để đưa các anh trở về với gia đình, quê hương.
Chia sẻ về công việc chuyên môn, bác sĩ Trần Văn Bản cho biết sau gần 60 năm, hài cốt liệt sĩ hầu như đã phân hủy và lẫn trong đất, cát, bùn. Vì vậy, quá trình nhận diện đòi hỏi người thực hiện phải có nhiều kinh nghiệm và đặc biệt tỉ mỉ. Theo ông, khi xương đã mục, cấu trúc mô xương vẫn còn đặc điểm đan xen khác với rễ cây hoặc các vật chất tự nhiên, giúp lực lượng chuyên môn nhận biết trong quá trình sàng lọc, xử lý mẫu.

Hài cốt liệt sĩ được để trong Nhà tưởng niệm.
Ông Nguyễn Thanh Hải (59 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) chia sẻ, ông gắn bó với khu vực Công viên Lê Thị Riêng từ nhỏ và từng nhiều năm làm công việc bốc mộ, trông coi mộ tại Nghĩa trang Đô Thành trước đây. Theo ông, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ là nghĩa cử thiêng liêng. Ông mong lực lượng chức năng sớm tìm thấy các liệt sĩ để các anh được trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.


Ông Nguyễn Thanh Hải chỉ về vị trí rãnh mộ có thể kéo dài thêm 25 mét.
Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
26 phút trước
30 phút trước
31 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
29 phút trước
10 phút trước
10 phút trước
24 phút trước
32 phút trước
46 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước