🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Thanh âm mùa tựu trường

1 giờ trước
“Mùa thu ngày khai trường”, “Ngày đầu tiên đi học”, “Mái trường mến yêu”, “Đi học” – những ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ học sinh. Chỉ vài câu hát, vài nốt nhạc quen thuộc cũng đủ đưa người nghe trở về với sân trường năm nào, với hàng cây xanh, tiếng trống khai giảng và những gương mặt thầy cô, bạn bè thân thương.

Với những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, giai điệu về mùa thu khai trường mang đến niềm háo hức của một năm học mới.

Những ca khúc về ngày tựu trường không chỉ vang lên để báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà còn đánh thức trong mỗi người những ký ức tưởng như đã ngủ quên. Đó là những cảm xúc trong trẻo: niềm háo hức của ngày đầu đến lớp, sự rụt rè của những cô cậu học trò nhỏ, niềm vui được gặp lại thầy cô, bạn bè sau những ngày hè xa cách. Với mỗi thế hệ, những ca khúc ấy mang một dấu ấn riêng, nhưng tựu trung đều chứa đựng tình yêu mái trường, tình thầy trò và những ước mơ tuổi học trò.

Với những thế hệ học sinh đã đi qua tuổi áo trắng, ký ức về ngày tựu trường đôi khi không cần một lời nhắc. Chỉ một giai điệu quen thuộc vang lên cũng đủ kéo họ trở về với những buổi sáng mùa thu năm nào, khi con đường đến lớp còn in dấu đôi dép nhỏ, sân trường rợp bóng cây và tiếng trống vang lên giữa khoảng trời trong veo.

Ngày ấy, niềm vui có khi chỉ là được ngồi cạnh người bạn thân, được thầy cô gọi tên, được chuyền tay nhau một quyển vở mới hay háo hức kể cho nhau nghe những câu chuyện của mùa hè. Những năm tháng ấy đã lùi xa, mái trường có thể đã đổi thay, những hàng cây xưa có thể không còn, nhưng ký ức vẫn ở lại, nguyên vẹn trong một góc tâm hồn.

Có những kỷ niệm tưởng đã phai theo năm tháng, vậy mà âm nhạc vẫn giữ được chúng bằng một cách rất dịu dàng. Để rồi giữa cuộc sống bộn bề, khi một giai điệu tựu trường bất chợt vang lên, những người đã đi qua tuổi học trò lại mỉm cười, bởi trong khoảnh khắc ấy, họ được trở về làm học trò thêm một lần nữa.

Còn với những học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, giai điệu về mùa thu khai trường không chỉ mang đến niềm háo hức của một năm học mới, mà còn như lời gọi mở ra một hành trình phía trước. Ở đó, có những bài học mới, những người bạn mới, những ngày tháng được lớn lên dưới mái trường và cả những ước mơ đang từng ngày thành hình.

Mỗi tiếng hát vang lên giữa sân trường như tiếp thêm niềm vui, sự tự tin để các em bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng. Bởi với tuổi học trò, mỗi mùa tựu trường không chỉ là bắt đầu một năm học, mà còn là bắt đầu thêm một chặng đường để khám phá, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ của mình.

Âm nhạc chính là sợi dây nối những mùa tựu trường ấy. Một bài hát được viết từ nhiều năm trước có thể vang lên trong một sân trường hôm nay; một cô giáo có thể hát cùng học trò bằng chính giai điệu mà mình từng hát thuở nhỏ. Khi ấy, khoảng cách về thời gian dường như được xóa nhòa. Người của hôm qua và người của hôm nay cùng gặp nhau trong một câu hát.

Từ "Mùa thu ngày khai trường" của Vũ Trọng Tường, "Ngày đầu tiên đi học" của Nguyễn Ngọc Thiện, "Mái trường mến yêu" của Lê Quốc Thắng đến "Đi học" của Bùi Đình Thảo…, mỗi ca khúc mang một sắc màu riêng nhưng đều gặp nhau ở sự trong trẻo, hồn nhiên và tình yêu dành cho tuổi học trò.

Điều đáng quý là những nhạc sĩ ấy không chỉ viết một bài hát cho một mùa khai giảng. Họ đã viết nên những thanh âm đi cùng năm tháng. Một thế hệ học sinh hát lên, rồi nhiều thế hệ khác lại tiếp tục hát. Cứ thế, những giai điệu về mái trường được truyền từ lớp học này sang lớp học khác, từ tuổi thơ của người này sang ký ức của người khác. Và có lẽ đó là món quà đẹp nhất mà những nhạc sĩ viết về học trò đã để lại. Họ không chỉ viết nên những bài hát cho tuổi học trò, mà còn dùng âm nhạc để giữ lại một phần tuổi trẻ cho mỗi chúng ta.

Linh Giang

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ