Âm nhạc trong phim làm nên kì tích
Ca khúc “Gói con tim làm quà” một lần nữa ghi nhận sự hợp tác giữa nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt. Sau phim ngắn “Tàn sữa”, năm 2025, trong tác phẩm phim độc lập “Đàn cá gỗ”, Nguyễn Hùng vừa là diễn viên chính, vừa đảm nhận bài hát chủ đề của bộ phim, “Phép màu” đã gây cơn sốt lớn.
Trong phim “Bò sữa bay”,một lần nữa, chàng nghệ sĩ sinh năm 1999 tại Gia Lai tiếp tục được đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt gửi gắm với các vai trò, là diễn viên đóng trong phim, là nhạc sĩ sáng tác ca khúc cho phim và là ca sĩ thể hiện.

Ca sĩ Nguyễn Hùng trình bày ca khúc trong MV "Việt Nam tinh hoa" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ca khúc chủ đề của Giải thưởng Tinh Hoa Việt do báo Đại đoàn kết phối hợp cùng ZOA Creative tổ chức.
Trước khi bài hát “Còn gì đẹp hơn” cùng với sự thành công rực rỡ của bộ phim “Mưa đỏ”, Nguyễn Hùng từng học ngành điện ô tô tại Đà Nẵng và làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê. Tuổi thơ của Nguyễn Hùng gắn bó với nương rẫy, đồi cà phê cùng những buổi chiều thưởng thức nhạc Trịnh qua radio. Vì vậy, dù trở thành ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, anh vẫn luôn giữ được sự giản dị, mộc mạc, tình cảm không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cả đời sống thường nhật, cách cư xử với mọi người.
Với Nguyễn Hùng, khi có thể làm được điều gì đó tốt lành đến với người khác, hay âm nhạc của mình có thể mang lại cảm xúc tốt đep, tích cực, thì đó chính là ý nghĩa trên con đường làm nghệ thuật. Giọng ca mộc mạc, đậm chất tự sự của Nguyễn Hùng đã tạo nên chất âm nhạc riêng, hòa cùng phần lời bài hát man mát buồn, đầy rung cảm làm bài hát “Gói con tim làm quà” mang vẻ đẹp buông thư, nhẹ nhàng mà đủ chạm đến trái tim người nghe.

HÌnh ảnh trong MV "Gói con tim làm quà" do nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng thể hiện vừa ra mắt công chúng.
Chia sẻ về sáng tác ca khúc “Gói con tim làm quà”,cùng ba ca khúc khác trong phim “Bò sữa bay”, Nguyễn Hùng chia sẻ: Dù đã chuẩn bị tinh thần sáng tác ca khúc cho phim, nhưng khi đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt ‘đặt hàng’ luôn bốn ca khúc làm anh bị… choáng váng. Giống như cách Quân (nhân vật trong phim) trao đi tình cảm một cách toàn vẹn, không giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân, tôi quyết định sử dụng hình ảnh “Gói con tim làm quà” làm chủ đề của bài hát. Tôi đã gói ghém toàn bộ niềm cảm hứng từ tình cảm của Quân vào ca khúc này, hi vọng mong khán giả sẽ yêu mến và đón nhận.
An Vũ
1 giờ trước
11 giờ trước
25 phút trước
19 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước