Tháng Bảy ở Vị Xuyên: Nơi đá núi khắc tên người lính
Trên những điểm cao như 772, 685, 1509 ở xã Thanh Thủy, hàng vạn quả pháo đã cày nát núi rừng, biến nơi đây thành “lò vôi thế kỷ”, “cối xay thịt”. Chỉ trong 24 giờ, gần 600 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn thuộc Sư đoàn 356, đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Bốn mươi hai năm đã trôi qua, nhiều người vẫn nằm lại giữa những sườn núi đá, chưa thể trở về với quê hương. Mỗi dịp tháng Bảy về, tại Đài hương 468 (xã Thanh Thủy) và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, những nén hương tri ân lại được thắp lên để tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống cùng lời thề, “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử”.

Sáng 11-7, hàng nghìn cựu chiến binh đã từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc lại trở về thăm chiến trường xưa.

Các cựu chiến binh của Sư đoàn 356 thắp những nén hương thơm tưởng nhớ đến các đồng đội đã ngã xuống ở mảnh đất này.

Cựu chiến binh Hoàng Đức Hoành, Sư đoàn 314 cùng các đồng đội thắp hương lên các phần mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Cựu chiến binh Phạm Bá Định, Sư đoàn 356 kể lại những trận đánh năm xưa cùng các đồng đội.

Ông hướng về những trận đánh năm xưa cùng các đồng đội.

Cựu chiến binh Trịnh Ngọc Tiến, Sư đoàn 313 cùng đồng đội hướng về những điểm cao 685, 1509 nơi những đồng đội của anh đã ngã xuống và có người vẫn còn nằm lại đây.

Cựu chiến binh Trịnh Ngọc Tiến kể lại những chiến dịch năm xưa cho con trai mình hiểu.

Các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ chào đồng đội tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy, ngày 11/7/2026.

Họ cùng nhau hát bài “Về đi đồng đội ơi” của Nhạc sĩ Trương Quý Hải giữa núi rừng Nặm Ngặt.
Lê Lâm
9 ngày trước
1 giờ trước
35 phút trước
22 phút trước
32 phút trước
15 phút trước
24 phút trước
33 phút trước
33 phút trước
39 phút trước
39 phút trước
44 phút trước
52 phút trước