🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tháng Bảy lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

55 phút trước
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách đến trực tiếp tham gia Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'. Những việc làm ý nghĩa ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', đồng thời bồi đắp trách nhiệm, tình cảm và ý thức của người quân nhân đối với các thế hệ đi trước.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, Đội công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cùng chính quyền địa phương dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trước khi triển khai lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Quan, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Hào

Tri ân từ những việc làm cụ thể

Bằng tình cảm thành kính và trách nhiệm, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 200 ngày công chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tĩnh, xã Tam Dương Bắc và Nghĩa trang liệt sĩ Thái Hòa, xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ. Các lực lượng tiến hành vệ sinh khuôn viên, phát quang cây cỏ, làm sạch lối đi, lau bia và chỉnh trang phần mộ, góp phần giữ gìn không gian tưởng niệm trang nghiêm, sạch, đẹp.

Đối với cán bộ, chiến sĩ, việc chăm sóc, chỉnh trang các phần mộ không đơn thuần là một phần việc thường xuyên, mà còn là dịp ghi nhớ công ơn trước sự hy sinh của những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc. Trung úy Nguyễn Hoàng Long, Trung đội trưởng Trung đội 9, Đại đội 3 chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên quán triệt để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa của từng phần việc. Mỗi phần mộ được chăm sóc, mỗi lối đi được quét dọn là một lần nhắc nhớ về công lao của các anh hùng, liệt sĩ. Qua đó, mỗi người càng trân trọng hòa bình, xác định rõ trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện và xây dựng đơn vị”.

Đồng thời, đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy và các cơ quan của Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn đóng quân. Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Đặm tại thôn 1, xã Tam Dương Bắc; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phùng Thị Độ ở thôn Lê Lợi; thăm, tặng quà thương binh Đinh Giang Đồng ở thôn Đại Lương và thương binh Đinh Văn Minh ở thôn Đền, xã Thái Hòa. Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng khẳng định: “Công tác đền ơn, đáp nghĩa phải trở thành trách nhiệm thường xuyên, xuất phát từ lòng biết ơn chân thành. Các hoạt động cần được tổ chức chu đáo, thiết thực, trang nghiêm, an toàn và ấm áp tình đồng chí, đồng đội”.

Trong buổi gặp mặt các quân nhân có thân nhân là liệt sĩ, thương binh, lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã trao 7 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tặng 1 đồng chí là thân nhân liệt sĩ và 6 đồng chí là thân nhân thương binh. Những phần quà thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đơn vị, góp phần sẻ chia với các gia đình chính sách, củng cố tình đoàn kết và động viên quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách được giao.

Góp sức trên hành trình trả lại tên cho các liệt sĩ

Không chỉ tổ chức các hoạt động tri ân tại đơn vị và địa bàn đóng quân, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng còn trực tiếp tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chiến dịch được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉ mỉ lau bia, chỉnh trang từng phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Hào

Hưởng ứng chiến dịch, Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã điều động 82 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Tam Dương Bắc, lực lượng vũ trang địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Trước khi thực hiện các phần việc chuyên môn, các lực lượng thành kính dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tĩnh, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Quan và Nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đội công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ hỗ trợ lực lượng chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ. Mọi công đoạn được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu khoa học, chính xác và sự tôn kính đối với người đã khuất. Kết quả, các lực lượng đã hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với 67 hài cốt liệt sĩ, phục vụ phân tích gen, xác định danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, mỗi thông tin được số hóa là thêm một cơ sở kết nối những dữ liệu còn đứt đoạn, mở ra hy vọng xác định danh tính, quê quán và thân nhân của các liệt sĩ. Kết quả ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp bền bỉ của các lực lượng trên hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Tiếp bước cha anh, viết tiếp truyền thống anh hùng

Tiếp nối mạch nguồn tri ân, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Chương trình “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tĩnh và Nghĩa trang liệt sĩ Thái Hòa. Trong không gian trang nghiêm, những ngọn nến được thắp sáng trước từng phần mộ, kết nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhở mỗi người về bổn phận, danh dự và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng.

Ý nghĩa của các hoạt động tri ân càng được nhân lên khi đông đảo cán bộ, chiến sĩ trẻ trực tiếp tham gia. Binh nhì Đỗ Thành Đạt, chiến sĩ Tiểu đội 10, Trung đội 9, Đại đội 3 tâm sự: “Khi trực tiếp chăm sóc, thắp nến các phần mộ liệt sĩ, tôi càng cảm nhận rõ cuộc sống hòa bình hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh. Điều đó nhắc nhở tôi phải nghiêm túc hơn trong học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Cùng chung cảm nhận ấy, những chiến sĩ mới bước vào môi trường quân ngũ xem mỗi hàng bia, mỗi phần mộ là một câu chuyện về lòng yêu nước và sự hy sinh.

Binh nhì Nguyễn Duy Nam, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 13, Đại đội 5 chia sẻ: “Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình. Sự tri ân cần được thể hiện bằng ý thức học tập, rèn luyện nghiêm túc và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Đối với Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng, giáo dục truyền thống luôn gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật. Nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình cùng sự hy sinh của các thế hệ cha anh tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ vượt khó, tích cực học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa, lòng biết ơn được chuyển hóa thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến Khu

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ