🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

'Tăng động' cùng công nghệ

5 giờ trước
Sự vụ hai sinh viên năm thứ tư ngành Y khoa trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chửi thề khi livestream, chỉ trỏ vào màn hình tương tác nói sẽ 'tiêm thuốc độc' người nào đó, bỗng xuất hiện và 'nóng' lên trên mạng. Hai sinh viên kia lại là nữ. Người viết cảm thấy vừa chán lại vừa hơi buồn cười, nhớ câu ca dân gian bông phèng ở quê: Ba bà đi chợ Châu Me, Ăn phải thịt ngựa hí hè thâu đêm!
00:00
00:00

Đó là do ăn nhầm thịt ngựa. Còn đây, không ăn nhầm gì cả. Các bạn lại mặc áo blouse trắng của thầy thuốc như mẹ hiền. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là có cái “ăn nhầm” một món, đó là công nghệ.

2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm khi đi trực

Trong trẻ con thời nay đã xuất hiện những cháu “tăng động”, luôn quay cuồng nhảy nhót, không lúc nào yên, khiến người chăm mệt bở hơi tai. Không biết bệnh này phổ biến đến mức nào, nhưng trong đời cũng có những người trưởng thành tay chân hoạt động liên tục, miệng nói liên hồi. Đặc biệt, công nghệ livestream xuất hiện như một món ăn vừa miệng cho những kiểu này. Từ người vốn “tăng động”, sự kỳ diệu của công nghệ làm cho người ta “tăng động” hơn nữa, và đôi khi quá đà thì trở thành lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ.

Quan sát sự tương tác trên mạng xã hội, thấy người ta khi khen cũng khen quá, khi chê cũng chê quá, chưa nói sự khen chê đúng sai, chỉ thử tưởng tượng những người này gặp nhau ngoài đời thực, người ta ắt không nói với nhau như vậy, vì sẽ rất ngượng mồm. Công nghệ livestream tức thu phát trực tiếp làm “hiệu ứng” đô-mi-nô, gia tốc mạnh hơn. Không phải đến bây giờ, mà trước kia, người ta từng nghiên cứu tác động của công nghệ đối với tâm lý, hành vi con người. Một số nhà nghiên cứu tâm lý học về các vụ giết chóc bừa bãi trong chiến tranh, thấy rằng, ngoài bản chất bất nhân của chiến tranh xâm lược và người lính xâm lược, còn có yếu tố “kích động” từ công nghệ vũ khí.

Chẳng hạn một cây súng tiểu liên khi bấm giữ cò thì những viên đạn liên tiếp nổ giòn, giật mạnh, như thúc giục người cầm súng muốn thể hiện, thần kinh căng lên, muốn xả súng tiếp mà không cần suy nghĩ bất cứ điều gì. Nói dễ hiểu, trong đời thường thì một anh bạn ngồi chiếc máy cày “oách” hẳn sẽ vênh vang hơn bình thường, khi gặp các cô thôn nữ. Công nghệ như chất xúc tác làm tăng sự tăng động chính là vậy.

Cái “buồn cười” ở đây là các cô sinh viên y khoa livestream đang lúc mặc áo blouse đón tiếp khách vào bệnh viện, và lại nói ra những điều dù là đùa nhưng với ngành y là một sự cấm kỵ. Người ngành y khi mặc áo blouse có lẽ cũng giống như công an khi mặc sắc phục. Ấy là lúc phải nghiêm túc thực thi nhiệm vụ, không được ăn nhậu, làm những chuyện thuần túy cá nhân, không lơ đễnh, không trò chuyện lăng nhăng xao nhãng. Các cô sinh viên có lẽ mặc chiếc áo blouse rồi còn muốn thể hiện cho nó độc lạ, với livestream cho nhiều người xem cho hưng phấn.

Mà sự “buồn cười” ở đây còn có thể do tính cách của hai bạn này. Tác giả bài này không được gặp hai cô, xin miễn bình luận, song đoán chừng rằng hai bạn này chắc thuộc tuýp người có khí chất nóng, ưa động. Ngành y cũng đòi hỏi người ta có sức khỏe tốt (suy cho cùng thì ngành nào cũng vậy), có sức mạnh, nhưng mạnh nội lực mà không phải thao tác vung vẩy. Đã từng có một bộ phim hài kể về một ông thầy lang phẫu thuật dùng búa rìu như bổ củi khiến khán giả cười vỡ bụng. Cứ tưởng tượng cảnh khiêng băng ca một bệnh nhân rất khẩn trương, mà người khiêng lại nhảy nhót, livestream thử xem?

Thông tin cho biết, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ sẽ xem xét xử lý hai bạn sinh viên này. Chắc nhà trường không hề “huấn luyện” sinh viên y khoa livestream như vậy. Nhà trường chắc không có lỗi dù tên gọi trường cho thấy đây không phải trường chuyên y.

Nhưng hình như cũng có: Tuyển chọn y sinh như thế nào mà để đến nỗi đến năm thứ tư vẫn còn lỗi như vậy? Và hai bạn sinh viên, nếu không thể “nhịn” livestream được, sao không chọn học ngành khác? Cho hay nghề nào cũng có đạo đức hay văn hóa nghề nghiệp, và những điều căn cốt này không bao giờ là cũ.

CAO CHƯ













Home Icon VỀ TRANG CHỦ