Sống chiến đấu anh dũng, thác về lại trong lòng nhân dân


Chiều ngày 4/8, xã Can Lộc đã phối hợp với xã Đồng Lộc tổ chức trang nghiêm Lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ.
Đều là những người con ưu tú đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, 8 hài cốt liệt sĩ này vừa được quy tập từ mảnh đất xã Đồng Lộc anh hùng. Việc chuyển các anh về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, chăm sóc, vừa là cơ sở để cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu sinh học, hướng tới mục tiêu gọi đúng tên, trả lại danh tính cho từng liệt sĩ.


Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu kính cẩn dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Đến bên đài tưởng niệm để dâng nén tâm nhang tri ân có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Về phía địa phương xã Can Lộc, tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Xuân Linh, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Trần Mạnh Sơn, Chủ tịch UBND xã. Sát cánh cùng đơn vị phối hợp, đại diện lãnh đạo xã Đồng Lộc có đồng chí Dương Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cùng các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo bà con nhân dân địa phương.


Hàng dài các lực lượng và người dân địa phương xúc động đưa tiễn các Anh về đất mẹ.
Trong không gian thiêng liêng, tĩnh lặng, những dải hoa trắng và làn hương trầm mặc khiến lòng người như thắt lại. Các đại biểu, lực lượng vũ trang cùng người dân địa phương đã nghiêng mình, dành phút mặc niệm thiêng liêng để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.



Các cấp lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương hòa chung dòng người, tiễn đưa các Anh về nơi an táng.
Ngay sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ đã được các thế hệ đồng đội nâng niu, tiễn đưa về lòng đất sâu theo nghi thức Quân đội trang nghiêm nhất. Những nắm đất quê hương ấm áp được đắp bồi lên nấm mộ mới, đưa các anh về lại trong vòng tay chở che, ôm ấp của nhân dân.


Những nắm đất quê hương ấm áp được đắp bồi lên nấm mộ mới, đưa các Anh trở về trong vòng tay chở che của nhân dân.
Khép lại một hành trình tri ân đầy trang trọng, những nén hương thơm hôm nay sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa biết ơn trong lòng mỗi người. Đây không chỉ là sự tri ân sâu sắc, vẹn tròn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Can Lộc, Đồng Lộc, mà còn là bài học lịch sử bằng xương bằng thịt, khắc sâu lòng yêu nước và niềm tự hào cách mạng vào trái tim của thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Bá Mạnh - Minh Đông
2 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
11 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
7 ngày trước
3 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước