🔍
Chuyên mục: Du lịch

Sức sống mới trên vùng đất phù sa

2 giờ trước
Trên cù lao Tân Phong, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp bên những khu vườn trĩu quả, những con rạch hiền hòa vẫn lặng lẽ chảy giữa màu xanh cây trái, nhưng cách người nông dân khai thác mảnh vườn của mình đã khác.

Nếu trước đây, họ chỉ mong một mùa trái cây được trúng giá thì hiện nay, họ tìm cách để mỗi gốc cây, mỗi mái nhà, mỗi nghề truyền thống đều có thể trở thành một sản phẩm du lịch.

Đó là sự chuyển mình từ tư duy “trồng cây để bán trái” sang “gieo giá trị để làm kinh tế”, một hướng đi đang mở ra diện mạo mới cho du lịch xanh trên vùng đất phù sa.

VƯỜN KHÔNG CHỈ ĐỂ THU HOẠCH TRÁI

Ở Điểm du lịch Năm On (ấp Tân Thiện), du khách không vội vàng theo lịch trình. Họ thong thả bước dưới những tán cây xanh, tự tay hái từng chùm trái chín rồi thưởng thức ngay tại vườn.

Du khách tìm hiểu về các sản phẩm đan từ lục bình tại cù lao Tân Phong.

Ở đây, không có quầy hàng sang trọng, không có những dịch vụ cầu kỳ, chỉ có vị ngọt của trái cây vừa hái và nụ cười chân chất của người nông dân.

Chị Huỳnh Thị Diễm My và chị Trần Thị Yến Nhi, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết, điều khiến họ nhớ nhất không chỉ là trái cây ngon, mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên. “Không khí rất trong lành, trái cây sạch và người dân thì vô cùng hiếu khách. Chúng tôi nhất định sẽ quay lại vào mùa chôm chôm tới”.

Anh Nguyễn Tấn Phát, chủ Điểm du lịch Năm On chia sẻ: “Có lẽ, điều níu chân du khách không ở những dịch vụ đắt tiền, mà chính là sự chân thật của một miền quê vẫn giữ được nhịp sống bình yên. Vì thế, khi du khách đến đây sẽ cảm nhận sự gần gũi và chúng tôi xem khách như người nhà”.

Ít ai nghĩ rằng, người nông dân vốn quanh năm gắn với ruộng vườn giờ đây lại trở thành những “hướng dẫn viên” đầy nhiệt huyết. Họ kể về từng mùa trái chín, chỉ cho du khách cách nhận biết trái cây ngon, chuyện tát mương bắt cá, rồi pha ấm trà ngồi dưới bóng cây cùng khách hay kiên nhẫn hướng dẫn từng công đoạn đan một chiếc giỏ bằng lục bình. Người nông dân không chỉ biết trồng cây mà còn biết kể câu chuyện của chính khu vườn mình.

Anh Nguyễn Văn Nhân là một trong những người mạnh dạn thay đổi sớm nhất ở cù lao này khi quyết định thành lập Điểm du lịch Vườn Nhà Ngoại.

Trước đây, khu vườn của gia đình anh chủ yếu trồng nhãn xuồng. Khi nhận thấy khách du lịch ngày càng thích những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, anh quyết định cải tạo vườn, trồng thêm chôm chôm, vú sữa, mít, ổi... để bốn mùa đều có trái cây phục vụ khách.

Điều đáng quý hơn là anh không chạy theo số lượng mà chú trọng giữ chất lượng khu vườn. Canh tác theo hướng an toàn, hạn chế hóa chất để du khách có thể yên tâm hái và ăn ngay tại chỗ.

Anh Dan, du khách đến từ Philippines và chị Emilie Lebbe đến từ Bỉ đều cho biết, họ đặc biệt yêu thích sự thân thiện của người dân, không khí trong lành và được thưởng thức những loại trái cây tươi ngon ngay tại vườn.

“Điều khách thích nhất không phải chỉ là trái cây ngon, mà là cảm giác được hòa vào cuộc sống của người dân địa phương. Chúng tôi muốn khi du khách rời cù lao, mỗi người đều mang theo một ký ức đẹp về thiên nhiên và con người nơi đây”, anh Nhân chia sẻ.

Đó cũng là suy nghĩ chung của nhiều nông dân trên cù lao Tân Phong. Họ hiểu rằng, giữa thời đại mà con người ngày càng muốn tìm về thiên nhiên, thì sự mộc mạc, chân thành và những điều tưởng chừng bình dị lại trở thành giá trị khác biệt.

HƯỚNG ĐẾN DU LỊCH XANH

Không xa Vườn Nhà Ngoại là khu nghỉ dưỡng Mekong Rustic Riverside (ấp Tân Thới), nơi những cây sầu riêng gần 30 năm tuổi tỏa bóng mát. Chú Nguyễn Văn Xẩm, chủ điểm khu nghỉ dưỡng cho biết, gia đình vốn chuyên canh sầu riêng.

Chị Huỳnh Thị Diễm My và chị Trần Thị Yến Nhi, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ quay lại cù lao Tân Phong vào mùa nhãn, chôm chôm tới.

Khoảng 3 năm trở lại đây, chú đầu tư phát triển mô hình du lịch nghỉ dưỡng với 18 phòng lưu trú giữa khu vườn xanh mát.

Theo chú Xẩm, điều du khách tìm kiếm không chỉ là trái cây ngon mà còn là cảm giác được hòa mình vào cuộc sống miệt vườn, từ ngồi uống trà dưới tán cây, đan lục bình đến tham gia các hoạt động thường nhật cùng người dân.

Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều nhà vườn trên cù lao đã chuyển dần sang canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học, tạo nên những khu vườn “sạch từ gốc”. Nhờ vậy, du khách có thể yên tâm hái và thưởng thức trái cây ngay tại vườn, đồng thời góp phần bảo vệ hệ sinh thái và nâng cao giá trị nông sản.

Trong chuyến tham quan, chị My Chu, du khách đến từ Trung Quốc, bày tỏ sự thích thú khi lần đầu được tự tay hái trái cây, học đan lục bình và tát mương bắt cá.

“Ở đây, người dân rất thân thiện, khung cảnh yên bình và mọi thứ đều rất tự nhiên. Đây là trải nghiệm mà tôi sẽ nhớ mãi”, chị nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Trần Văn Trung, toàn xã hiện có 3.597 ha cây ăn trái, trong đó sầu riêng chiếm 2.666 ha, cùng hàng trăm ha mít, nhãn, chôm chôm và nhiều loại cây đặc sản khác.

Đồng chí Trung cho biết, với lợi thế hệ sinh thái sông nước và miệt vườn, người dân địa phương đang từng bước chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, nghĩa là không chỉ tạo ra nông sản, mà còn tích hợp các giá trị văn hóa, sinh thái và dịch vụ để gia tăng giá trị.

Du khách đến cù lao Tân Phong được nghe đờn ca tài tử, tát mương bắt cá, làm bánh dân gian, tham quan làng nghề hay thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Thực tế cho thấy, thay vì chỉ bán 1 ký trái cây, người nông dân nay thể tạo thêm doanh thu từ dịch vụ lưu trú, chèo xuồng, đờn ca tài tử, tát mương bắt cá, làm bánh dân gian, tham quan làng nghề hay thưởng thức trái cây ngay tại vườn.

Chính những trải nghiệm ấy đã giúp giá trị nông sản được nâng lên nhiều lần, đồng thời tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Để đồng hành cùng người dân, UBND xã Hiệp Đức đã phối hợp với ngành Văn hóa, du lịch tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng, hướng dẫn chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm du lịch và xây dựng các mô hình liên kết giữa nông nghiệp với dịch vụ trải nghiệm.

Địa phương tiếp tục phát triển các mô hình nông nghiệp đa giá trị, gắn sản xuất với du lịch, giáo dục trải nghiệm và các dịch vụ khác, hướng đến xây dựng lớp nông dân chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Hiệp Đức.

Giữa xu hướng du lịch xanh ngày càng được ưa chuộng, cù lao Tân Phong đang khẳng định hướng đi đúng đắn: Lấy thiên nhiên làm nền tảng, lấy văn hóa bản địa làm linh hồn và lấy người nông dân làm chủ thể.

Chính sự năng động, nhạy bén trong chuyển đổi mô hình sản xuất, cùng tư duy làm nông nghiệp gắn với trải nghiệm và bảo vệ môi trường, đã tạo nên sức sống mới cho vùng đất phù sa, đưa cù lao Tân Phong trở thành điểm đến xanh, thân thiện và bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long.

PHƯƠNG MAI













Home Icon VỀ TRANG CHỦ