Sau 10 năm chịu đựng hôn nhân tổn thương, tôi yêu người đàn ông có vợ… rồi phát hiện một sự thật khiến mình tỉnh ngộ
Tôi vốn là kiểu phụ nữ truyền thống, cả cuộc sống xoay quanh gia đình. Suốt nhiều năm, tôi chỉ biết yêu chồng, chăm con, cố gắng vun vén để mọi thứ trong nhà luôn trọn vẹn. Với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là một gia đình êm ấm, con cái đủ đầy, vợ chồng tôn trọng nhau.
Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện chồng ngoại tình.
Cú sốc ấy khiến niềm tin trong tôi gần như tan vỡ hoàn toàn. Dù sau đó cuộc sống vẫn tiếp diễn, vợ chồng vẫn ở bên nhau vì con cái, nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại một vết nứt rất lớn. Suốt 10 năm chung sống, tôi không thể quên được cảm giác bị phản bội.
Chồng tôi ngày càng vô tâm. Anh lạnh nhạt, thờ ơ với vợ và dường như cho rằng mọi sự hy sinh của tôi là điều hiển nhiên. Tôi vẫn cố gắng sống tốt, chăm lo cho con cái, đối nội đối ngoại chu đáo để gia đình không bị xáo trộn. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi ngày càng mệt mỏi.
Đỉnh điểm là năm ngoái, trong một lần cãi vã, chồng đã đánh tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tất cả những gì tôi cố gắng giữ gìn suốt bao năm bỗng vụn vỡ. Tôi nhận ra mình đã chịu đựng quá lâu, nhưng lại không biết phải bước tiếp thế nào.

Chồng ngoại tình, tôi lỡ yêu người đàn ông có vợ. (Ảnh minh họa).
Rồi tôi gặp anh.
Không hiểu vì sao, tôi lại mở lòng với anh dễ dàng đến vậy. Tôi kể cho anh nghe những câu chuyện mà trước đó chưa từng nói với ai, những tổn thương mà tôi đã cố chôn chặt trong lòng suốt nhiều năm. Anh lắng nghe, chia sẻ và khiến tôi cảm thấy mình được thấu hiểu.
Ban đầu, tôi nghĩ mối quan hệ ấy chỉ dừng lại ở sự cảm thông giữa hai người bạn. Nhưng rồi mọi thứ dần vượt khỏi giới hạn. Mỗi lần tôi quyết tâm chấm dứt, anh lại tìm cách níu kéo. Và tôi lại mềm lòng.
Giữa chúng tôi dường như có một sợi dây vô hình. Nhiều lần, dù không hẹn trước, chúng tôi vẫn vô tình gặp nhau. Những cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy khiến tôi càng khó dứt ra.
Nhưng tôi biết rõ, mối quan hệ này là sai trái. Cả anh và tôi đều đã có gia đình. Chúng tôi đều có những đứa con và không ai muốn đánh đổi tất cả chỉ vì cảm xúc của mình.
Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Chồng tôi và vợ anh đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra nếu tiếp tục, sẽ có rất nhiều người phải đau khổ. Những người không đáng bị tổn thương bởi sai lầm của chúng tôi.
Vì vậy, tôi quyết định dừng lại.
Quyết định này không hề dễ dàng. Khi đã có tình cảm, buông tay chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nhưng tôi hiểu rằng, đôi khi rời xa lại là cách duy nhất để giữ lại chút bình yên cho tất cả.
Khi viết những dòng này, tôi đã tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Tôi chọn rời xa anh, để mỗi người trở về với cuộc sống của mình, để những người xung quanh không phải tiếp tục chịu tổn thương.
Có những mối quan hệ trong đời không phải để đi cùng nhau mãi mãi.
Lam Giang
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
16 phút trước
17 phút trước
3 giờ trước