Rời Song Tử Tây, chạm Sơn Ca: Hành trình của niềm tin nơi đầu sóng

Người lính đảo Sơn Ca đứng gác bên mốc chủ quyền, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
Rời đảo trong ánh đèn “còn thức”
Đúng 17 giờ ngày 7.4, tàu 571 nhổ neo, từ từ rời đảo Song Tử Tây, tiếp tục hải trình hướng về Sơn Ca.
Khi bóng chiều buông xuống, con tàu dần xa đảo trong một khung cảnh vừa bình yên vừa da diết. Những ánh đèn trên đảo vẫn sáng, như những “ánh mắt” dõi theo đoàn công tác giữa biển đêm.
Ánh sáng cuối cùng còn nhìn thấy là chớp đèn của ngọn hải đăng, nhịp sáng đều đặn xuyên màn đêm, như lời khẳng định lặng lẽ nhưng bền bỉ về sự hiện diện của con người nơi đầu sóng.
Trong không gian mênh mông, gió biển lồng lộng mang theo chút se lạnh dễ chịu, những con sóng liên tục vỗ vào mạn tàu, phả lên mùi mặn mòi đặc trưng của đại dương.

Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên đảo Sơn Ca, điểm tựa tinh thần giữa quần đảo Trường Sa
Đêm trên biển không ngủ. Và nhiều người trong đoàn cũng không ngủ. Có lẽ bởi phía trước là Sơn Ca, điểm đến tiếp theo, cũng là nơi mang theo nhiều háo hức và chờ đợi.
Bình minh vừa ló dạng, con tàu đã tiến gần đảo. Bữa sáng diễn ra chóng vánh, bởi không ai còn đủ “bình tâm” khi Sơn Ca đã hiện ra trước mắt.
Từ xa nhìn lại, đảo như một dải xanh hình bầu dục giữa biển khơi, cây cối nhô lên khum khum tựa lưng một con rùa biển. Hai doi cát trắng kéo dài ở hai đầu đảo như dang tay ôm trọn biển trời.

Nhịp sống bình yên trên đảo Sơn Ca
Nổi bật giữa không gian ấy là ngọn hải đăng vươn cao, trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.
Sơn Ca – nơi giữ vững niềm tin giữa trùng khơi
Sơn Ca là một trong những đảo lớn nằm ở phía Bắc quần đảo Trường Sa, có vị trí chiến lược quan trọng.
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước, diện mạo đảo ngày càng khang trang, vững chãi với nhiều công trình kết hợp quốc phòng và dân sinh.
Nhà văn hóa, chùa Sơn Ca (xây dựng năm 2013), trạm hải đăng (đưa vào sử dụng năm 2011), công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng hệ thống điện gió, năng lượng mặt trời… đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, rút ngắn khoảng cách giữa đảo xa và đất liền.

Giao lưu văn nghệ sôi nổi giữa đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca
Ngay khi đặt chân lên đảo, đoàn công tác đã tổ chức dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Giữa không gian biển trời thiêng liêng, hình ảnh vị Đại tướng như một điểm tựa tinh thần lớn lao đối với những người lính nơi đây.
Từng mầm cây, nắm đất từ đất liền được mang ra đảo, vun trồng trong khuôn viên công viên không chỉ là sự chăm chút cho cảnh quan, mà còn là biểu tượng của tình cảm, lòng tri ân sâu sắc.
Dọc theo tuyến kè chắn sóng dẫn ra ngọn hải đăng, vẻ đẹp của Sơn Ca hiện lên rõ nét hơn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy sự thích nghi bền bỉ của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt.
Mùa gió nào, cách sống ấy, điều mà lính đảo quen gọi là “mùa chạy gió” đã trở thành một phần nhịp sống nơi đây.

Tiếng hát vang lên giữa trùng khơi, gắn kết đoàn công tác với cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca
Trao đổi với báo chí, Trung tá Đặng Ngọc Trung, Chính trị viên phó đảo Sơn Ca cho biết, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, xác định rõ nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, giúp bộ đội giữ vững bản lĩnh, yên tâm công tác.
Cùng với đó, đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Việc nắm bắt hoàn cảnh từng cán bộ, chiến sĩ không chỉ giúp họ vững tâm nơi đảo xa, mà còn tạo sự gắn bó, tin tưởng từ gia đình nơi đất liền.
Nhờ sự đầu tư đồng bộ, cơ sở vật chất trên đảo ngày càng chính quy, nền nếp, kỷ luật được duy trì nghiêm. Hoạt động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống được đẩy mạnh.
Những vườn rau xanh, những đàn gia cầm giữa biển khơi không chỉ là nguồn thực phẩm, mà còn là minh chứng cho ý chí vượt khó của người lính đảo.

Nụ cười rạng rỡ của những người lính đảo Sơn Ca giữa trùng khơi
Không chỉ làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sơn Ca còn là nơi đời sống tinh thần được chăm lo bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Những buổi giao lưu, tiếng hát giữa biển đêm đã trở thành “liều thuốc tinh thần”, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm lạc quan, gắn bó.
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, tinh thần ấy không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành lẽ sống.
Trung tá Đặng Ngọc Trung khẳng định, tình cảm của đất liền chính là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng nơi đầu sóng, sẵn sàng bảo vệ từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Cùng đi trong đoàn, nhà báo Nguyễn Thị Phương Thúy (Báo Vietnamnet) không giấu được xúc động: “Khi đặt chân lên đảo, giữa mênh mông biển trời, tôi cảm thấy rất thiêng liêng. Hình ảnh người lính trang nghiêm bên mốc chủ quyền, dưới lá cờ Tổ quốc khiến tôi vô cùng xúc động và khâm phục”.
Bài; ảnh: NGUYỄN LINH
4 ngày trước
5 ngày trước
49 phút trước
24 phút trước
10 phút trước
19 phút trước
20 phút trước
33 phút trước
33 phút trước
40 phút trước
41 phút trước