Phục dựng ký ức, nối dài hành trình tri ân liệt sĩ
Mỗi bức chân dung được trao tận tay thân nhân không chỉ góp phần lưu giữ ký ức mà còn lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
17 bạn trẻ chung một tấm lòng tri ân
Trong chương trình họp thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng chủ đề “Tri ân người giữ lửa” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), nhiều gia đình không giấu được xúc động khi lần đầu được nhìn thấy chân dung người thân được phục dựng rõ nét sau nhiều thập kỷ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao tặng di ảnh cho thân nhân liệt sĩ.
Đằng sau những bức di ảnh ấy là hành trình thiện nguyện của nhóm Team Lee với 17 thành viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo anh Phạm Văn Tuấn, thành viên Team Lee, nhóm có nhiều thành viên, làm nhiều ngành nghề khác nhau, không phải ai cũng hoạt động trong lĩnh vực đồ họa hay phục dựng ảnh.
Anh Tuấn cho biết, điều gắn kết mọi người là mong muốn tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những di ảnh liệt sĩ được phủ quốc kỳ trang nghiêm.
"Các bạn tham gia nhóm hoàn toàn bằng lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ. Ai cũng mong muốn phục dựng được càng nhiều di ảnh càng tốt để các gia đình có thêm một kỷ vật tưởng nhớ người thân", anh Tuấn chia sẻ.
Theo anh Tuấn, ý tưởng phục dựng di ảnh xuất phát từ một thành viên trong nhóm khi tiếp nhận một số bức ảnh cũ của thân nhân liệt sĩ. Từ những trường hợp ban đầu, nhóm nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa cần được lan tỏa nên bắt đầu triển khai phục dựng miễn phí trên phạm vi cả nước.
Từ năm 2021 đến nay, nhóm đã phục dựng gần 10.000 di ảnh liệt sĩ. Riêng tại TP.HCM, nhóm đã hoàn thành hơn 100 di ảnh, trước đó nhóm cũng thực hiện hơn 100 di ảnh tại Phú Yên (cũ) và Long An (cũ).

54 di ảnh liệt sĩ được phục dựng và trao tận tay các gia đình.
Toàn bộ chi phí phục dựng, in ấn và trao tặng di ảnh cùng cờ Tổ quốc đều do các thành viên tự đóng góp.
"Tất cả anh em đều làm thiện nguyện. Chúng tôi phục dựng, in ảnh và trao tặng miễn phí cho gia đình thân nhân liệt sĩ, không thu bất kỳ khoản kinh phí nào", anh Tuấn nói.
Theo anh Tuấn, việc phục dựng không chỉ là chỉnh sửa ảnh bằng phần mềm mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với thân nhân liệt sĩ để tái hiện chân dung trung thực nhất.
Nếu còn ảnh gốc, nhóm sẽ dựa trên tư liệu cũ để phục dựng rồi trao đổi nhiều lần với gia đình để chỉnh sửa các chi tiết. Với những trường hợp không còn bất kỳ tấm ảnh nào, nhóm phải tìm người thân có đường nét giống liệt sĩ nhất làm cơ sở phác họa, sau đó liên tục điều chỉnh theo góp ý của gia đình.

Bà Đỗ Thị Ân, 83 tuổi, ôm di ảnh liệt sĩ Lương Đình Canh.
"Có những lần phục dựng xong nhưng gia đình cảm thấy chưa đúng. Khi đó chúng tôi lại tiếp tục trao đổi, chỉnh sửa để làm sao bức di ảnh chân thực nhất với các bác liệt sĩ", anh Tuấn cho biết.
Theo anh, trước đây, mỗi bức ảnh phải mất vài ngày để hoàn thiện. Hiện nay, nhờ ứng dụng công nghệ, thời gian phục dựng được rút ngắn được rút ngắn hơn.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM thăm hỏi thân nhân liệt sĩ.
"Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là khi mẹ, vợ hay các con của liệt sĩ ôm bức di ảnh mới và bật khóc sau nhiều năm chỉ còn những tấm ảnh cũ, mờ hoặc không còn ảnh. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình tri ân", anh Tuấn chia sẻ.
Đây là lần đầu nhóm tham dự chương trình quy mô tại TP.HCM, với 54 di ảnh liệt sĩ được phục dựng và trao tận tay các gia đình.
Biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước
Ở tuổi 83, bà Đỗ Thị Ân (ngụ TP.HCM), vợ liệt sĩ Lương Đình Canh nghẹn ngào khi tham dự lễ trao di ảnh phục dựng của chồng.
Theo bà Ân, bức ảnh gốc của liệt sĩ đã ố màu theo thời gian và không có hình ảnh mặc quân phục. Mong muốn lớn nhất của gia đình là được phục dựng chân dung để ông xuất hiện trong bộ quân phục của người lính.
"Ảnh cũ của anh ấy đã ố rồi, lại không có quân phục. Nguyện vọng của gia đình là mong muốn phục dựng để anh được mặc quân phục như một người lính đúng nghĩa", bà Ân nói.

Chương trình họp thân nhân liệt sĩ, vợ thương binh nặng, đặc biệt nặng chủ đề “Tri ân người giữ lửa”.
Vợ chồng bà kết hôn khi ông Canh 24 tuổi, bà 22 tuổi. Sau khoảng ba năm vào chiến trường miền Nam, ông hy sinh năm 1968.
Nhắc về người chồng đã khuất, bà vẫn nhớ lá thư cuối cùng ông gửi khi đang trên đường hành quân qua sông Nhật Lệ.
"Lá thư cuối cùng là khi anh ngồi trên chiếc thuyền của một người phụ nữ chèo đò đưa qua sông Nhật Lệ. Từ đó về sau, tôi không còn nhận được thư của anh nữa", bà Ân xúc động kể.

Thân nhân các liệt sĩ tại chương trình họp mặt.
Sau gần 60 năm kể từ ngày chồng hy sinh, bà nói đây là lần đầu bà được tham dự một chương trình tri ân quy mô dành cho thân nhân liệt sĩ.
"Bao nhiêu năm nay nỗi lòng của một người vợ liệt sĩ mới được sẻ chia. Tôi rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với gia đình người có công", bà Ân chia sẻ.
Theo bà Ân, lễ trao di ảnh là dấu ấn đặc biệt trong dịp 27/7 năm nay với gia đình bà.

Di ảnh của liệt sĩ Lê Văn Một.
"Đó là những kỷ niệm rất lớn đối với tôi. Năm nay tôi đã 83 tuổi rồi. Tôi sẽ gửi những hình ảnh này về quê ngoài Bắc để họ hàng biết được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân liệt sĩ và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ", bà Ân bày tỏ.
Cùng tham dự chương trình, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (ngụ TP.HCM) cho biết, cha bà là liệt sĩ, hiện hài cốt đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Nam (cũ), còn chồng bà là thương binh hạng 2/4, từng tham gia chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Người thân xem di ảnh liệt sĩ.
"Dự chương trình tôi thấy rất xúc động, nhất là khi nghe nhắc đến các gia đình có công với cách mạng. Hôm nay tôi rất tự hào và biết ơn sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh", bà Nguyệt chia sẻ.
Những bức di ảnh được phục dựng không chỉ giúp lưu giữ hình ảnh người đã khuất mà còn góp phần xoa dịu nỗi nhớ của những người ở lại. Với các thành viên Team Lee, mỗi bức ảnh hoàn thành là một hành trình kết nối ký ức, tiếp nối đạo lý tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trao di ảnh của thân nhân liệt sĩ.
Thời gian qua, Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM và nhóm thiện nguyện TeamLee phục dựng hơn 150 di ảnh liệt sĩ.
Sáng 22/7, Công an TP.HCM tiếp nhận các di ảnh đã được phục dựng tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó vận chuyển về Nhà truyền thống Công an TP.HCM để sắp xếp, phân loại và rà soát trước khi bàn giao. Sau đó, Công an TP.HCM bàn giao toàn bộ số di ảnh cho Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Ngoài 54 di ảnh liệt sĩ trao đợt 1, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp trao tận tay di ảnh đến thân nhân tại các phường Tam Thắng, Bàn Cờ, Bình Đông và một số phường, xã khác trên địa bàn. Việc tiếp nhận, bàn giao và trao tặng di ảnh được thực hiện với sự trang trọng, chu đáo, góp phần lưu giữ hình ảnh các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Kim Sáng
20 phút trước
31 phút trước
56 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
19 giờ trước
21 giờ trước
21 giờ trước
1 ngày trước
45 phút trước
50 phút trước
18 phút trước
25 phút trước
32 phút trước
34 phút trước
44 phút trước
48 phút trước