🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Peter Safran vẫn tin tưởng hướng đi của DCU sau cú trượt phòng vé của Supergirl

1 giờ trước
Dù Supergirl không thể 'cất cánh' như kỳ vọng trong tuần mở màn, DCU vẫn còn nhiều kế hoạch đáng chú ý dành cho khán giả trong thời gian tới.

Sau buổi công chiếu bộ phim do Craig Gillespie đạo diễn, đồng CEO DC Studios Peter Safran đã thẳng thắn thừa nhận rằng tác phẩm không đạt được kỳ vọng phòng vé của Warner Bros., dù có mức kinh phí được báo cáo lên tới khoảng 175 triệu USD.

“Dù Supergirl không đáp ứng được kỳ vọng phòng vé của chúng tôi, đây chỉ là một phần trong chiến lược dài hạn, rộng hơn của DC Studios mà chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng”, Safran chia sẻ với The New York Times.

Supergirl không đáp ứng được kỳ vọng phòng vé. Ảnh: Warner Bros

Ở phía trước, DCU đã lên lịch nhiều dự án mới. Clayface do đạo diễn James Watkins thực hiện sẽ ra rạp ngày 23/10. Tiếp đó là Man of Tomorrow do đồng CEO DC Studios James Gunn đạo diễn, dự kiến công chiếu ngày 9/7/2027. Bên cạnh đó, loạt phim Lanterns cũng được kỳ vọng phát sóng trên HBO vào năm 2026.

Trong bối cảnh trùng với mùa World Cup và đợt nắng nóng gay gắt, Supergirl hiện được dự đoán đạt khoảng 68 triệu USD doanh thu toàn cầu trong tuần mở màn, trong đó 38 triệu USD đến từ thị trường nội địa.

Thành tích này chỉ nhỉnh hơn Joker: Folie à Deux với 37,6 triệu USD mở màn tại Mỹ. Tuy nhiên, màn ra mắt của Kara Zor-El trong vũ trụ DC mới vẫn còn kém xa mức 114,8 triệu USD doanh thu toàn cầu của Arthur Fleck trong phần hậu truyện do Todd Phillips thực hiện năm 2024.

Milly Alcock trong Supergirl (2026). Ảnh: Warner Bros

Supergirl chưa đạt được “điểm Kryptonite” về doanh thu như kỳ vọng, bộ phim hậu truyện của Superman (2025) vẫn ghi nhận tuần mở màn cao nhất lịch sử phim siêu anh hùng tại Imax, với 51% doanh thu đến từ Imax (7,4 triệu USD) và các định dạng phòng chiếu cao cấp (PLFs).

Vũ Ánh

TIN LIÊN QUAN



























Home Icon VỀ TRANG CHỦ