Supergirl ra mắt phiên bản hoàn toàn mới
Nữ diễn viên người Australia đảm nhận hai vai Supergirl/Kara Zor-El, đã tham gia sự kiện giao lưu đặc biệt với người hâm mộ tại London cùng các bạn diễn Jason Momoa, Eve Ridley và Matthias Schoenaerts, đồng thời hé lộ rằng bộ phim sẽ mang đến một hình tượng Supergirl hoàn toàn bất ngờ trên màn ảnh rộng.
“Tôi sẽ mô tả cô ấy là một người hùng khá miễn cưỡng. Cô ấy có phần nổi loạn, nhưng cũng rất khiêm nhường, và tôi nghĩ khán giả sẽ thực sự bất ngờ”, Alcock chia sẻ.
Việc giành được vai chính trong bom tấn mùa hè này đã đưa nữ diễn viên 26 tuổi, từng góp mặt trong các tác phẩm House of the Dragon và Sirens, vào một hành trình đầy cảm xúc và tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Milly Alcock tạo dáng trước buổi thuyết trình của Warner Bros. Pictures tại CinemaCon, hội nghị chính thức của Cinema United, ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 14 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters
“Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi, vì vậy nó giống như điều lớn lao nhất từng xảy ra trong cuộc đời tôi. Và giờ đây tôi cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì vì đã hoàn thành một dự án như thế này.Đó là cảm giác của mọi cung bậc cảm xúc cùng lúc, từ những đỉnh cao nhất đến những khoảng thời gian khó khăn nhất. Một đại dương tuyệt đẹp của niềm hạnh phúc và cả sự hoài nghi về bản thân”, Alcock nói.
Bộ phim được chuyển thể từ loạt truyện tranh Supergirl: Woman of Tomorrow phát hành trong giai đoạn 2021-2022. Tác phẩm do Craig Gillespie, người đứng sau các phim I, Tonya và Cruella, đạo diễn từ kịch bản của Ana Nogueira.
Nội dung phim theo chân Kara, người em họ của Superman, trong một nhiệm vụ xuyên thiên hà cùng cô gái trẻ Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley thủ vai). Họ truy đuổi tên cướp không gian Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts đóng) nhằm trả thù cho gia đình Ruthye bị sát hại, đồng thời giải cứu chú chó Krypto của Supergirl. Trên hành trình đó, họ chạm trán thợ săn tiền thưởng Lobo do Jason Momoa thủ vai.

Phim Supergirl chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn cầu từ ngày 26/6/2026. Ảnh: NSX
Đạo diễn Craig Gillespie cho biết tầm nhìn của ông về bộ phim được định hình bởi sự gai góc, chân thực của nguyên tác cũng như cá tính mạnh mẽ của nhân vật chính.
“Đặc biệt với một nữ siêu anh hùng, cô ấy không bị đặt trên bệ thờ hoàn hảo. Cô ấy có những khiếm khuyết, mang trong mình tổn thương và đang cố gắng giải quyết những vấn đề của bản thân. Được nhìn thấy điều đó và biến nó thành một nhân vật mà khán giả có thể đồng cảm, có thể nhận ra chính mình trong đó, khiến tôi vô cùng hào hứng khi thực hiện bộ phim này”, Gillespie nói.
Đối với Jason Momoa, việc được hóa thân thành Lobo là một giấc mơ và mục tiêu mà anh đã theo đuổi từ lâu.
“Đó là một thành tựu khiến tôi tự hào. Bạn không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày được vào vai nhân vật truyện tranh yêu thích từ thời thơ ấu”, Momoa chia sẻ, đồng thời cho biết Lobo sẽ là “gia vị đặc biệt” của bộ phim.
“Các bạn sẽ được thấy anh ta thực sự như thế nào. Đây cũng là cơ hội để xem khán giả có yêu thích Lobo hay không, và biết đâu chúng tôi sẽ còn làm nhiều hơn nữa. Giống như Aquaman, mọi thứ bắt đầu từ từ. Nếu người hâm mộ yêu thích nhân vật này, chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển anh ấy”, Momoa nói.
Phim Supergirl chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn cầu từ ngày 26/6/2026, tuy nhiên một số quốc gia và thị trường sẽ có các suất chiếu đặc biệt bắt đầu từ ngày 24/6.
Vũ Ánh
8 giờ trước
5 ngày trước
58 phút trước
3 giờ trước
53 phút trước