Nửa thế kỷ rạng rỡ tên Người
Kết nối nhiều điểm cầu trên cả nước, chương trình tái hiện hành trình nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của TP.HCM, khắc họa sức sống, bản lĩnh, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của đô thị mang tên Bác trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Rạng rỡ tên Người” tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất
Tái hiện hành trình nửa thế kỷ
Do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chỉ đạo thực hiện, chương trình được tổ chức tại điểm cầu chính Hội trường Thống Nhất; kết nối với Quảng trường Ba Đình (Hà Nội); Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa); Đặc khu Côn Đảo; công viên trung tâm phường Bình Dương; Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu và Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kết nối giữa các điểm cầu tạo nên không gian nghệ thuật rộng mở, trải dài từ Thủ đô đến TP.HCM, từ đất liền đến biển đảo, nối mạch lịch sử với nhịp phát triển hôm nay.
Với kết cấu gồm ba chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới, chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, phim tài liệu, phóng sự, giao lưu với nhân chứng lịch sử, chuyên gia, doanh nhân và lực lượng vũ trang. Qua đó, chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày vinh dự mang tên Bác được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc.
Mở đầu bằng hoạt cảnh Khúc hát non sông và ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch, chương trình đưa khán giả trở về những năm tháng lịch sử của dân tộc, khắc họa khát vọng thống nhất đất nước và tình cảm đặc biệt của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những thước phim tư liệu về hành trình người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng năm 1911, cùng tình cảm sâu nặng của Người dành cho miền Nam, trở thành mạch dẫn xuyên suốt đêm nghệ thuật.
Điểm nhấn của chương đầu là cuộc trò chuyện tại Quảng trường Ba Đình với GS.TS Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội, về ý nghĩa lịch sử của việc thành phố được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng phần giao lưu với bà Nguyễn Thị Hoài Thu, đại biểu Quốc hội liên tục qua các khóa VI, VII, VIII, IX, X, XI, người trực tiếp chứng kiến thời khắc Quốc hội quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976.
Xen giữa nội dung giao lưu là những ca khúc: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Nguồn sáng dẫn đường, góp phần khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh như nguồn cảm hứng lớn lao và điểm tựa tinh thần trong hành trình phát triển của thành phố.
Từ mạch nguồn lịch sử ấy, chương trình mở ra chặng đường 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, từ những năm tháng khắc phục hậu quả chiến tranh đến thời kỳ đổi mới, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP.HCM. Qua phim tư liệu và các ca khúc Tình ca tuổi trẻ, Ngày mai lại tươi sáng, hình ảnh một thành phố biết vượt qua thử thách, giữ gìn truyền thống nghĩa tình, đoàn kết, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống đại dịch Covid-19, được tái hiện lắng đọng và xúc động.
Không gian nghệ thuật tiếp tục mở rộng tới tầm nhìn phát triển mới của TP.HCM sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành không gian phát triển liên kết với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Video TP.HCM - Tầm nhìn siêu đô thị cùng các tiết mục Thành phố ngày mới, Hello Ho Chi Minh City, Bay cao tỏa sáng cùng thành phố… khắc họa hình ảnh một đô thị hiện đại, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ của khu vực. Các cuộc giao lưu với đại diện cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các tập đoàn và đơn vị kinh tế lớn làm nổi bật vai trò của doanh nhân trong quá trình phát triển thành phố, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào không gian phát triển mới của TP.HCM trong giai đoạn tới.
Một điểm nhấn giàu cảm xúc là phần kết nối với Quân cảng Cam Ranh và Đặc khu Côn Đảo. Tại Cam Ranh, khán giả gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, lắng nghe những chia sẻ về niềm tự hào khi phục vụ trên tàu ngầm 183 - TP.HCM, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tại Côn Đảo, chương trình phản ánh những chuyển biến tích cực về hạ tầng, y tế và đời sống sau gần một năm trở thành một phần của TP.HCM. Câu chuyện của bác sĩ Huỳnh Anh Phi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Côn Đảo, cho thấy tinh thần cống hiến của đội ngũ trí thức trẻ đối với vùng biển đảo của thành phố.
Ở phần cuối, các điểm cầu tại Bình Dương, Vũng Tàu và Phố đi bộ Nguyễn Huệ truyền tải không khí sôi động của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội ánh sáng cùng sự tham gia đông đảo của người dân trong dịp kỷ niệm.
Khép lại cầu truyền hình là liên khúc Thành phố của tôi, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vươn cao thế giới và Khát vọng hùng cường, hòa cùng màn bắn pháo hoa tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố. Tất cả tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ về một đô thị đã đi qua nửa thế kỷ phát triển và đang vững tin bước vào chặng đường mới.
Tiếp nối dấu chân Người bằng khát vọng hôm nay
Chia sẻ với Văn Hóa, NSƯT Vân Khánh bày tỏ niềm xúc động khi được góp mặt trong chương trình đúng dịp kỷ niệm dấu mốc lịch sử của TP.HCM. “Bản thân tôi đã có hơn 30 năm gắn bó với mảnh đất này. Được đứng trên sân khấu của chương trình kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự rất lớn, với người nghệ sĩ, đây không chỉ là dịp biểu diễn mà còn là cơ hội bày tỏ lòng tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gửi gắm tình cảm của người dân miền Nam đối với Người”, NSƯT Vân Khánh chia sẻ.
Theo nữ nghệ sĩ, mỗi chương trình nghệ thuật về Bác Hồ đều mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về lịch sử, về những hy sinh của cha ông để đất nước có được hòa bình và phát triển như hôm nay.
Lần đầu tham gia một chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, NSƯT Võ Thành Phê, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho biết, anh cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của người nghệ sĩ. “Tôi thuộc thế hệ sinh sau ngày đất nước thống nhất. Những câu chuyện về lịch sử, về TP.HCM tôi biết qua sách vở và lời kể của các thế hệ đi trước. Hôm nay được đứng trên sân khấu này để cất tiếng hát phục vụ nhân dân, tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Người nghệ sĩ không có gì quý hơn lời ca, tiếng hát để góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng xây dựng thành phố ngày càng phát triển”, anh bày tỏ.
Ở góc độ dàn dựng, NSND Lê Thụy, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, mạch tư tưởng của Rạng rỡ tên Người được gợi mở từ hình tượng dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, hành trình từ Bến Nhà Rồng năm 1911 là dấu mốc mở đầu con đường cứu nước của Người, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng về khát vọng đi tới tương lai của dân tộc. Năm mươi năm qua, TP.HCM đã tiếp nối tinh thần ấy bằng khát vọng thống nhất, truyền thống nghĩa tình, sự năng động đổi mới, bản lĩnh vượt qua gian khó và niềm tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
“Từ Bến Nhà Rồng năm ấy, Người ra đi tìm đường cho dân tộc. Năm mươi năm qua, thành phố mang tên Người đã đi tiếp dấu chân ấy bằng khát vọng thống nhất, bằng nghĩa tình, bằng những lần đứng dậy sau gian khó và bằng niềm tin bước vào kỷ nguyên mới”, NSND Lê Thụy chia sẻ.
KIỀU GIANG
7 giờ trước
15 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
2 giờ trước
3 phút trước
8 phút trước
1 phút trước
7 phút trước
12 phút trước
27 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước