Nữ sinh Hà Tĩnh với bài phát biểu chạm đến trái tim người nghe tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm.
Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bùi Hà Vy – nữ sinh lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã bước lên bục phát biểu với lòng tự hào sâu sắc. Với Vy, được sinh ra trên mảnh đất núi Hồng sông Lam là một may mắn, nhưng được đại diện cho thanh niên tỉnh nhà trong ngày lễ trọng đại này là một trọng trách thiêng liêng.

Nữ sinh Bùi Hà Vy – nữ sinh lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự được phát biểu tại buổi lễ trang trọng.
Mở đầu bài phát biểu, Vy xúc động bày tỏ: "Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, quê hương của nhiều danh nhân, chí sĩ, anh hùng dân tộc, trong đó có Tổng Bí thư Hà Huy Tập, thế hệ trẻ chúng cháu vô cùng tự hào và nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp."
Trong tâm khảm của cô gái chuyên Văn, cuộc đời của cố Tổng Bí thư không chỉ là những trang sử trong sách giáo khoa, mà là một pho kỳ đài về ý chí. Vy dẫn dắt người nghe trở về những năm tháng sục sôi ấy: "Khi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư, chúng cháu rất đỗi cảm phục về tấm gương người thanh niên đầy chí khí và bản lĩnh, đã sớm hun đúc trong mình hoài bão lớn lao, lý tưởng cách mạng cao cả... Ở tuổi 30, Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đưa phong trào tiến lên những bước mới."
"Đối mặt với nhiều án tù của thực dân, trong đó có án tử hình, thường xuyên bị kẻ thù rình rập, bao vây, khống chế, bị giam cầm, tra tấn dã man, nhưng Tổng Bí thư Hà Huy Tập vẫn giữ vững niềm tin và ý chí chiến đấu của người cộng sản," giọng nói của Vy càng thêm đanh thép khi nhắc về sự kiên trung của người cộng sản trước họng súng kẻ thù.
Không chỉ dừng lại ở lòng tri ân, bài phát biểu của Hà Vy còn là lời cam kết sắt son của thế hệ trẻ. Vy khẳng định rằng dù Người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần ấy vẫn luôn sống mãi: "Là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ học tập và noi theo về tinh thần yêu nước, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cộng sản cao đẹp... là đạo đức cách mạng trong sáng, giản dị mà kiên trung, bất khuất, mãi mãi thắp sáng ngọn lửa lý tưởng và truyền cảm hứng cho lớp lớp thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau."
Đặc biệt, Vy đã khéo léo kết nối lý tưởng cách mạng với yêu cầu của thời đại mới qua lời căn dặn của đồng chí Tô Lâm: "Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước".
Khép lại bài phát biểu bằng lời tri ân thành kính, Bùi Hà Vy không chỉ để lại ấn tượng về một nữ sinh chuyên Văn xuất sắc với giải Quốc gia vượt cấp, mà còn phác họa nên chân dung một "thanh niên thời đại mới" – người biết dùng tri thức để phụng sự và dùng lý tưởng để dẫn đường.
Hình ảnh Hà Vy đại diện cho tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay chính là lời khẳng định đanh thép nhất: ngọn lửa mà cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các bậc tiền bối đã thắp lên chưa bao giờ tắt. Nó vẫn đang được tiếp nối, tỏa sáng trong những trái tim giàu bản sắc, bản lĩnh và luôn sẵn sàng xung kích trên mọi hành trình đưa dân tộc vươn tới những đỉnh cao mới.
Trọng Nghĩa
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
12 giờ trước
13 giờ trước
13 giờ trước
14 giờ trước
6 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước