Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên năm nay sẽ thực hiện nhiều nghi thức tri ân cha mẹ
Diễn ra trong tháng Ba âm lịch, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên mang nhiều tầng ý nghĩa. Đó là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đời sống tâm linh và những giá trị gia đình bền chặt.

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên, đền Cô Bé Ngai Vàng 2026 đã hoàn tất. Ảnh Đình Duẩn
Những ngày này, công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội diễn ra khẩn trương. Từng chi tiết nhỏ, từ trang trí không gian, sắp xếp khu vực hành lễ đến công tác hậu cần, an ninh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả hướng đến một mùa lễ hội trang nghiêm, an toàn và đong đầy cảm xúc.
Là người khởi xướng và duy trì lễ hội qua nhiều năm, đồng thầy Huyền Tích, Thủ nhang đền Cô Bé Ngai Vàng chia sẻ: “Lễ hội được tổ chức vào dịp đặc biệt trước Giỗ Tổ Hùng Vương, lại trong tháng Tiệc Mẫu nên không chỉ là dịp tri ân cha mẹ mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về chữ "hiếu". Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian ấm áp, nơi mọi người có thể kết nối với gia đình, với cộng đồng và với chính cội nguồn của mình”.

Đồng thầy Huyền Tích, Thủ nhang đền Cô Bé Ngai Vàng.
Điểm nhấn giàu cảm xúc của lễ hội năm nay tiếp tục là nghi thức tri ân cha mẹ, một khoảnh khắc đã từng khiến không ít người rơi nước mắt trong những mùa trước. Ở đó, những cái ôm, những lời cảm ơn, những lời xin lỗi… được cất lên chân thành, vốn dĩ rất giản dị nhưng đôi khi bị bỏ quên giữa bộn bề cuộc sống.
Đặc biệt, năm nay lễ hội mở rộng nghi thức tri ân dành cho những người đã không còn cha mẹ. Đó là một không gian lắng đọng, nơi những nén hương được thắp lên không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để tiếp nối tình yêu thương theo một cách rất riêng: Sâu sắc và bền bỉ.
Theo ghi nhận, số lượng người đăng ký tham dự lễ hội năm nay tăng đáng kể. Điều này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của một lễ hội không chỉ mang màu sắc tâm linh, mà còn chạm đến những giá trị cốt lõi nhất của con người.
Có mặt tại đền Cô Bé Ngai Vàng, du khách Nguyễn Phương Ân (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của lễ hội. Nhưng điều khiến tôi mong chờ nhất là khoảnh khắc được nói lời cảm ơn với cha mẹ điều mà trong cuộc sống thường ngày tôi ít khi làm được".
Cùng chung cảm xúc, du khách Nguyễn Thị Minh (Ninh Bình) bày tỏ: “Tôi đã tham dự lễ hội một lần và thực sự rất xúc động. Năm nay tôi quay lại, không chỉ để cầu bình an mà còn để nhắc mình sống chậm lại, quan tâm nhiều hơn đến gia đình”.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự đón nhận ngày càng rộng rãi từ cộng đồng, Lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh, mà đang dần trở thành điểm hẹn của lòng biết ơn và tình thân. Giữa những xô bồ của cuộc sống hiện đại, có lẽ điều còn lại sau mỗi mùa lễ hội không chỉ là ký ức, mà là một lời nhắc nhở: Hãy yêu thương khi còn có thể, hãy nói lời tri ân khi vẫn còn cơ hội.
Đình Duẩn
3 giờ trước
6 phút trước
38 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước