Nỗi đau người mẹ nghèo mất con trai sau tai nạn
Gia cảnh đáng thương
Những ngày cuối tháng 6, căn nhà nhỏ của gia đình chị Triệu Thị Hường ở thôn Ngọc Thạch 2, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ chìm trong không khí tang thương. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương là di ảnh em Lưu Văn Sỹ (SN 2008) - nam sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với biết bao dự định còn đang chờ phía trước.

Em Lưu Văn Sỹ ra đi đột ngột, để lại nỗi đau quá lớn cho gia đình.
Theo chia sẻ của người thân, gia đình chị Hường có hai người con, Sỹ là con trai lớn. Dù gia cảnh rất khó khăn, người mẹ nghèo nhiều năm qua vẫn luôn cố gắng để con trai được tiếp tục đến trường với hy vọng sau này có nghề nghiệp ổn định, thay đổi cuộc sống gia đình.
Trước đó, em gái của Sỹ đã phải sớm nghỉ học để ở nhà phụ mẹ chăm sóc bố mắc bệnh nhiều năm nay và bà nội tuổi cao, đau yếu thường xuyên.
Theo ông Đoàn Văn Thực, Trưởng thôn Ngọc Thạch 2, xã Hoàng An, gia đình chị Hường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng chị Hường mắc bệnh thần kinh nhiều năm nay, sức khỏe không ổn định, không thể lao động. Mẹ chồng tuổi đã cao, thường xuyên đau yếu. Toàn bộ gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai chị Hường.
Ban ngày chị Hường làm công nhân tại công ty giày da gần nhà. Hết giờ làm, chị lại tất tả trở về đồng ruộng, tranh thủ cấy lúa, trồng rau, chăn nuôi để có thêm thu nhập. Bao năm qua, chị chắt chiu từng đồng, gần như không dám tiêu gì cho bản thân, chỉ mong các con có cơ hội bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó.
Nỗi đau bất ngờ
Hiểu được sự vất vả của mẹ và sự hy sinh của em gái, Sỹ chăm học, ít đòi hỏi và luôn cố gắng phụ giúp gia đình những công việc vừa sức.
Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong thời gian chờ công bố kết quả thi, thay vì nghỉ ngơi như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Sỹ xin đi làm thời vụ tại một công ty giày da trên địa bàn xã Hội Thịnh với mong muốn kiếm thêm thu nhập phụ mẹ.
Chiều 25/6, sau vài ngày đi làm, Sỹ xin về sớm để tham gia luyện tập bóng đá cùng đội bóng của thôn. Em tranh thủ đi lấy đồng phục cho buổi tập như kế hoạch của đội bóng. Thế nhưng, trên tuyến đường gần cổng Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, cướp đi sinh mạng của nam sinh tuổi 18.
Ngồi lặng lẽ bên bàn thờ con trai, đôi mắt đỏ hoe sau nhiều đêm không ngủ, chị Hường nghẹn ngào: "Con bảo thi xong rồi con sẽ đi làm thêm để đỡ đần mẹ. Con còn nói sau này đi học hay đi làm gì cũng sẽ cố gắng để mẹ bớt khổ. Không ngờ con lại bỏ mẹ đi sớm thế này…".
Cô giáo chủ nhiệm của Sỹ chia sẻ: "Khi nhận tin em Sỹ tử vong do tai nạn giao thông, tôi thực sự bàng hoàng. Em là học sinh ngoan, chăm chỉ, sống tình cảm. Em còn rất nhiều dự định phía trước, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành dở dang mất rồi".
Trước hoàn cảnh đặc biệt của gia đình chị Hường, cấp ủy, chính quyền xã Hoàng An cùng các tổ chức đoàn thể đã phát động kêu gọi cán bộ, hội viên và nhân dân chung tay hỗ trợ, động viên. Tuy nhiên, sự hỗ trợ đó cũng chỉ là phần nào, rất cần sự quan tâm của các nhà hảo tâm, giúp gia đình vượt qua biến cố này.
Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh của chị Triệu Thị Hường, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị Hường ở Phú Thọ).
Bích Huệ
2 giờ trước
37 phút trước
26 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước