Những sắc màu nghệ thuật thắm tình Việt Nam - Lào
Bằng ngôn ngữ của âm nhạc và vũ đạo, chương trình được kỳ vọng không chỉ là một bữa tiệc văn hóa đặc sắc, mà còn là minh chứng sống động cho tình đoàn kết, hữu nghị keo sơn “vững bền hơn núi, hơn sông” giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Màn hát múa “Việt Nam - Lào samakhi” - tiết mục nghệ thuật mới được Nhà hát dàn dựng đưa đi biểu diễn Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.
Niềm tự hào và tinh thần cống hiến của người nghệ sĩ - chiến sĩ
Nhận nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, toàn thể cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã bước vào giai đoạn tập luyện với một sự hứng khởi và quyết tâm cao độ.
Đại tá Nguyễn Thị Bích Hạnh (NSND Hồng Hạnh), Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội chia sẻ, đối với mỗi người nghệ sĩ khoác áo lính, chuyến biểu diễn dọc dải biên thùy không đơn thuần là một show diễn, mà là một sứ mệnh cao cả, một niềm tự hào lớn lao khi được dùng lời ca, tiếng đàn để làm nhịp cầu nối liền trái tim của quân và dân hai nước.


Các tiết mục nghệ thuật mang đậm màu sắc dân gian dân tộc Việt Nam.
Để mang lại những trải nghiệm nghệ thuật tạo dấu ấn, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội chủ trì, phối hợp với Đoàn Văn công Quân khu 4, Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống Nghệ An và Đoàn Văn công Quân đội nhân dân Lào huy động tối đa mọi nguồn lực từ lực lượng ca, múa, nhạc cho đến dàn nhạc dân tộc. Sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc từ khâu phối khí, dàn dựng đến từng động tác múa hứa hẹn một chương trình đa dạng màu sắc, vừa đậm đà bản sắc Việt Nam, vừa gần gũi, chan chứa tình cảm với đất nước hoa Chăm Pa.
Giai điệu Chăm Pa và thanh âm thắt chặt tình “Samakhi”
Mở màn cho chuỗi tiết mục (hơn 20 tiết mục) và là điểm nhấn sáng tạo nghệ thuật mới trong chương trình lần này, chính là màn hát múa đặc sắc “Việt Nam - Lào samakhi”. Đây là tác phẩm mới do nhạc sĩ Đinh Xuân Đề sáng tác, được phổ từ bài thơ đầy tâm huyết của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Với sự dàn dựng công phu, tiết mục thể hiện lý tưởng chung, tình đồng chí gắn bó và gắn kết keo sơn giữa Quân đội và nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.
Âm nhạc, nghệ thuật là con đường ngắn nhất kết nối những tâm hồn, các nghệ sĩ Việt Nam đã dành rất nhiều tâm huyết cho các tiết mục mang đậm hơi thở văn hóa Lào. Sự hòa quyện giữa hai nền văn hóa được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm hòa tấu dàn nhạc và hát múa như: “Lăm tơi”, “Bua luổng Chăm Pa”, “Đêm Lăm vông samakhi”, “Tiếng khèn đất Chăm Pa Lào”,… đến ca khúc quen thuộc “Tình Việt Lào”.


Các tiết mục được các nghệ sĩ dàn dựng mang dấu ấn văn hóa nước bạn Lào và giao lưu quốc tế.
Bên cạnh từng điệu múa Lăm vông uyển chuyển nhịp nhàng, từng tiếng khèn Lào ngân vang là những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc Việt Nam qua các ca khúc đã đi cùng năm tháng, gợi lại một thời bom đạn nhưng rực rỡ tình người, tình đất nước. Các nghệ sĩ sẽ đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc của “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”; cảm nhận nét duyên dáng, kiên cường qua “Chào em cô gái Lam Hồng”; đắm chìm trong những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của “Chín bậc tình yêu”...
Bên cạnh các giọng ca đầy nội lực như Viết Danh, Hồng Duyên, Bùi Tuấn Ngọc, Thế Dũng, Tống Linh, Uyên Trang, Lê Nhung, Minh Khuyên…, sự xuất hiện của các nghệ sĩ dàn nhạc dân tộc tạo nên những giai điệu đầy xúc cảm. Tiếng độc tấu đàn bầu trong tác phẩm “Bài ca đất phương Nam” của nghệ sĩ Diệu Linh vang lên réo rắt, ca ngợi vẻ đẹp trù phú và tâm hồn phóng khoáng của con người Việt Nam; không gian như bừng sáng với tiếng độc tấu đàn T’rưng của nghệ sĩ Thu Huyền và các nghệ sĩ múa qua bài “Lời ru mặt trời và lửa”, mang cả hơi thở, sức sống đại ngàn Tây Nguyên đến với chương trình giao lưu.

Tiết mục “Tình Việt Lào” thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết của hai quốc gia.
Chia sẻ trong buổi biểu diễn báo cáo chương trình trước khi đoàn lên đường, NSND Hồng Hạnh cho biết: “Mỗi lần được đứng trên sân khấu biên giới, đặc biệt là trong sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, nhằm tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai nhà nước và đặc biệt mối quan hệ hợp tác Quốc phòng giữa Quân đội hai nước, những người nghệ sĩ chúng tôi lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn vì tự hào, vinh dự. Chúng tôi luôn nhận thức rõ sứ mệnh của mình. Sứ mệnh ấy không chỉ là biểu diễn nghệ thuật, mà là dùng âm nhạc, điệu múa để góp phần giữ lửa và truyền lửa cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
HÀ VƯƠNG
1 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
25 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước