Những cuộc chờ đợi kéo dài gần một đời người
Sáng 14/7, UBND đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn đặc khu Vân Đồn, đặc khu Cô Tô, phường Mông Dương và xã Hải Hòa. Hoạt động không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn mở ra thêm một cơ hội để những cuộc kiếm tìm kéo dài hàng chục năm có ngày khép lại.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo đặc khu Vân Đồn, đại diện Công an tỉnh cùng 237 thân nhân các gia đình liệt sĩ. Mỗi người có mặt hôm ấy đều mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở một niềm mong mỏi: được biết nơi người thân mình yên nghỉ, được gọi đúng tên người đã hy sinh và được đón các anh trở về.
Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Vân Đồn nhấn mạnh, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành mục tiêu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng chí Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND đặc khu Vân Đồn kiểm tra việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Hiện bốn địa phương gồm đặc khu Vân Đồn, đặc khu Cô Tô, phường Mông Dương và xã Hải Hòa có 155 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, với 247 thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm. Đợt cao điểm đặt mục tiêu thu nhận 100% mẫu ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đối sánh, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Lực lượng Công an khai thác cơ sở dữ liệu, thu nhận sinh trắc học, đối chiếu thông tin của các thân nhân liệt sĩ đảm bảo chính xác nhất.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an phối hợp ngành Y tế tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Các đoàn viên thanh niên, lực lượng bảo vệ dân phố tận tình hướng dẫn, dìu đỡ những thân nhân cao tuổi thực hiện các bước lấy mẫu. Không khí tại hội trường diễn ra trật tự, lặng lẽ nhưng chứa đựng biết bao niềm hy vọng.
Trong dòng người đến lấy mẫu, câu chuyện của ông Trương Sĩ Voòng, thôn Đoàn Kết 2, đặc khu Vân Đồn khiến nhiều người xúc động. Anh trai ông là liệt sĩ Trương Văn Vũ hy sinh từ năm 1949 trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Trương Sĩ Voòng, thôn Đoàn Kết 2, đặc khu Vân Đồn lấy mẫu ADN để tìm anh trai là liệt sĩ.
Gia đình nhiều lần lặn lội đến Bắc Giang, Bắc Ninh, dò hỏi từng danh sách nghĩa trang, lần theo từng thông tin ít ỏi nhưng rồi lại trở về trong nỗi thất vọng. Thời gian có thể phủ bụi lên ký ức, nhưng chưa bao giờ làm vơi đi nỗi mong ngóng của những người ở lại.
“Hôm nay được Nhà nước tổ chức lấy mẫu ADN, chúng tôi rất hy vọng sẽ tìm được anh để đưa anh trở về với gia đình. Chúng tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm tổ chức chương trình hết sức ý nghĩa này”, ông Voòng xúc động chia sẻ.
Cũng mang theo niềm hy vọng ấy, ông Lương Huy Nho, khu phố Đông Xá 3, vẫn đau đáu về người em ruột hy sinh từ năm 1972.
Không có điều kiện đi khắp các nghĩa trang để tìm kiếm, ông chỉ biết gửi gắm niềm tin vào chương trình thu nhận mẫu ADN lần này. Ông tin rằng, với sự phát triển của khoa học và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sẽ có thêm nhiều gia đình được khép lại cuộc tìm kiếm kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Ở một góc khác của hội trường, ông Phạm Ngọc Thái, đến từ đảo Quan Lạn, lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu.
Em trai ông nhập ngũ khi mới mười tám, mười chín tuổi rồi hy sinh trong chiến đấu. Gia đình được biết liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang Đồng Đăng (Hoành Bồ cũ), nhưng suốt nhiều năm vẫn chưa xác định được phần mộ.
Điều khiến nhiều người lặng đi là lời tâm sự của ông Thái: Năm nào đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cả gia đình, con cháu nhiều thế hệ cũng vào nghĩa trang thắp hương, nhưng không biết đâu là phần mộ của người thân mình. Nếu tìm được, điều gia đình mong mỏi nhất chỉ là đưa chú về Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Vân Đồn để con cháu thuận tiện hương khói.
Đó không chỉ là mong muốn của riêng một gia đình, mà cũng là khát vọng của hàng trăm thân nhân liệt sĩ đang gửi gắm niềm tin vào từng mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay.

Ngay sau Lễ phát động, nhiều thân nhân liệt sĩ của 4 địa phương được thu nhận mẫu kỹ lưỡng, chính xác.
Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay vì thế không đơn thuần là dữ liệu phục vụ giám định hay đối sánh khoa học.
Đó là niềm tin được gửi gắm sau hàng chục năm chờ đợi. Là hy vọng của những người mẹ, người anh, người chị đã bạc mái đầu. Là mong mỏi của nhiều thế hệ con cháu lớn lên cùng những câu chuyện về sự hy sinh của họ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tri ân vẫn đang tiếp tục. Có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở việc xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ, mà còn ở việc trao thêm hy vọng để những cuộc chờ đợi kéo dài gần một thế kỷ có ngày được hồi đáp. Bởi sẽ không có sự hy sinh nào bị lãng quên và sẽ không có hành trình trở về nào là quá muộn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Kim Oanh
2 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
3 giờ trước
41 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước