🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Những án tử được ân giảm gây bất bình: Kỳ cuối: Lệnh ân giảm gây phẫn nộ

1 giờ trước
Khoảng nửa đêm 18/11/1994, Cảnh sát TP. Portland, bang Oregon (Mỹ) nhận được tin báo về vụ án mạng tại quán rượu Driftwood Tavern. Nạn nhân gồm 3 người, trong đó có một cặp vợ chồng, bị người đàn ông đâm bằng dao rồi bỏ chạy cùng bạn đồng hành của mình.
00:00
00:00

Theo lời khai của các nhân chứng, khoảng 10 giờ 30 tối vợ chồng Debra Oyamada - Andrew McDonald đang giải trí trong quán rượu, lúc đó có 2 người đàn ông địa phương là Matthew Dwight Thompson (mặc áo sơ-mi caro) và Paul Whitcher bước vào gọi 1 bình bia trước khi tiến lại gần Oyamada. Sau khi hỏi rằng cô có phải là người "có dòng máu Samurai" không và nghe trả lời: "Đúng vậy", Thompson tiếp tục lên tiếng nhưng Oyamada quay lưng lại, không trả lời.

Sau đó, Thompson ngồi xuống cạnh Oyamada. Bị cô nhắc: "Anh đang ngồi vào chỗ của người khác", Thompson đứng dậy, cùng Whitcher đi về phía cửa, nhưng Mc Donald tiến đến chỗ cả hai và nói: "Làm ơn để cô ấy yên!". Pat Disciascio - người pha chế rượu - yêu cầu Thompson - Whitcher rời khỏi quán. Cuối cùng, Thompson vừa đi vừa nói với Whitcher: "Tối nay tao muốn xử một người nào đó. Tao sẽ quay lại cho thằng đó một trận".

Vài phút sau khi rời đi, Thompson quay lại quán rượu, đâm McDonald và kéo anh này ra ngoài. Trong lúc cố gắng cứu chồng, Oyamada đã bị Thompson đánh vào đầu, xô xuống đất, đâm vào cổ cô. Bill Jones - một khách quen trong quán tóm lấy Thompson, nhưng bị hắn đâm nhiều nhát trước khi bỏ chạy. McDonald đã tử vong do vết thương quá nặng, Oyamada và Jones thoát chết nhưng bị tàn tật.

Khoảng 1 giờ 30 sáng 19/11, một phụ nữ gọi đến Tổng đài 911 báo rằng cô nghe nhiều giọng đàn ông nói một cách giận dữ bên ngoài nhà mình và nhìn qua cửa sổ thấy một người đàn ông nằm úp mặt xuống đường, trong khi người đàn ông mặc áo ca-rô lật nghiêng anh này để lục soát rồi bỏ chạy. Cảnh sát xác định người đàn ông nằm trên đường là Whitcher, anh ta đã chết do bị đâm nhiều nhát.

Matthew Dwight Thompson

Khoảng 30 phút sau, gần chỗ thi thể Whitcher, CS bắt gặp người đàn ông bị sưng một bên mắt, nồng nặc mùi rượu, tỏ ra lo lắng và lảng tránh. Bị CS bắt giữ, đối tượng khai mình là Matthew Dwight Thompson, đã giết người trong quán rượu. Hồ sơ CS cho thấy, năm 1989 Thompson ở tuổi 19, bị kết tội đâm người không rõ lý do, trong khi đã có tiền án trước đó về tội hành hung cấp độ 4, bị phạt 5 năm tù và hiện đang trong thời gian thử thách sau khi thi hành án.

Bà ngoại của Thompson cho biết, sau nửa đêm Thompson đưa Whitcher về nhà. Lát sau nghe có tiếng động mạnh dưới nhà, bà xuống thì thấy Whitcher đang dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ còn Thompson lau nước ép nho trên thảm. Lập tức, bà yêu cầu Thompson đưa Whitcher về nhà. Lát sau, Thompson quay lại, bảo bà đi ngủ để mình lau sàn. Trước khi thiếp đi, bà nghe tiếng máy giặt chạy. Kiểm tra máy, CS thấy có máu bị dính bên ngoài. Giám định kết luận ADN thu được từ nắp máy giặt và quần jeans, dây giày, tất bên trong phù hợp với Whitcher.

Quá trình xét xử Matthew Dwight Thompson về tội sát hại Andrew McDonald và Paul Whitcher, phía công tố không tìm thấy lý do khiến hắn hành động dã man như vậy. Bản án tử hình dành cho Thompson được thông qua nhanh chóng vào năm 1999 và Tòa án Tối cao Oregon tái xác nhận 2 lần trong thập niên 2010 chính là câu trả lời nghiêm khắc cho câu nói của hắn trước khi rời quán rượu Driftwood Tavern: "Tối nay tao muốn xử một người nào đó...". Và lệnh ân giảm án tử hình của Thompson - kẻ giết người vô cớ - xuống tù chung thân vào năm 2022 đã khiến dư luận phẫn nộ.

NGA NGUYỄN

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ