Nhếch nhác và lộn xộn tại Công viên Lê Nin
Nằm ở vị trí đắc địa giữa lòng Hà Nội, được bao quanh bởi các tuyến phố Trần Phú - Hoàng Diệu - Điện Biên Phủ, Công viên Lê Nin từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc để người dân thư giãn, tập thể dục và hít thở không khí trong lành.

Xe tập kết rác chình ình một góc, bốc mùi ảnh hưởng đến người dân vào công viên


Tuy nhiên, thời gian gần đây, hình ảnh một công viên văn minh, xanh - sạch - đẹp đang dần bị thay thế bởi sự nhếch nhác, lộn xộn và mất vệ sinh.
Những gì đang diễn ra tại đây không chỉ làm mất đi mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an toàn và sức khỏe của cộng đồng.
Dạo một vòng quanh công viên, điều đập vào mắt du khách đầu tiên không phải là không gian xanh mướt mà là sự hiện diện dày đặc của các loại hình kinh doanh tự phát, những nhóm người tụ tập chơi cờ, chơi bài.

Ghế đá trở thành "nhà bếp"


Rác được nhét vào gốc cây
Những chiếc ghế đá, bồn hoa vốn là nơi nghỉ chân của khách bộ hành nay bị biến thành "đại bản doanh" của các quán trà đá, đồ ăn vặt.
Tại nhiều góc công viên, một số người ngang nhiên bày biện đủ loại đồ dùng từ phích nước, chai lọ, cốc chén cho đến cả những chiếc bếp ga du lịch, nồi niêu xoong chảo ngay dưới chân ghế hoặc sát gốc cây cổ thụ.
Sự xuất hiện của các "nhà bếp di động" này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm trong không gian công cộng có đông người qua lại.

Một số người dân tụ tập chơi bài, chơi cờ gây mất trật tự trong công viên

Đáng nói hơn, không ít khu vực bệ đá được thiết kế tinh tế đã bị tận dụng làm quầy hàng, nơi để đồ dùng cá nhân và rác thải sinh hoạt, tạo nên một khung cảnh vô cùng luộm thuộm và nhếch nhác.
Tại các gốc cây, kẽ đá, không khó để bắt gặp những túi nilon rác, vỏ chai nhựa và thậm chí là cả những chiếc xe đẩy chở rác được tập kết một cách tùy tiện.
Nghiêm trọng hơn, việc phóng uế bừa bãi và tình trạng mất vệ sinh tại các khu vực khuất tầm mắt đang trở thành nỗi ám ảnh đối với những ai muốn tìm đến sự thư thái.

Nhiều người dân "vô tư" dắt chó không rọ mõm, không dây xích vào công viên

Những vũng nước thải từ việc rửa cốc chén, đồ dùng của các hàng quán đổ thẳng xuống nền gạch, tạo nên những mảng bám đen đúa, bốc mùi hôi hám, đặc biệt là trong những ngày hè oi bức.
Bên cạnh sự nhếch nhác và mất vệ sinh, tình trạng chó thả rông không rọ mõm đang là vấn đề khiến người dân vô cùng bất an.
Theo ghi nhận, rất nhiều chủ nuôi thản nhiên mang vật nuôi vào công viên, để chúng tự do chạy nhảy trên các bãi cỏ, nô đùa giữa đám đông mà không hề có dây xích hay rọ mõm bảo vệ.

Chó thả rông trong công viên khiến nhiều người e ngại


Việc chó chạy rông không chỉ gây phiền toái, làm hư hại thảm cỏ vốn được chăm sóc kỹ lưỡng mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của trẻ nhỏ và người già đang vui chơi tại đây.
Thực tế đã có không ít trường hợp va chạm, hoảng sợ do chó đuổi theo, gây mất trật tự và an toàn công cộng.

Những bệ ngồi nghỉ chân thành quán bán hàng rong


Một người bán hàng rong với đầy đủ "tiện nghi"
Thêm vào đó, chất thải động vật không được thu gom kịp thời càng làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường của công viên.
Ngay giữa khuôn viên công viên, tấm biển "Nội quy vườn hoa công viên" với 5 điều cấm rõ ràng như: không dẫm lên thảm cỏ, không bán hàng kinh doanh, không thả rông gia súc, không cờ bạc... chỉ mang tính hình thức, khi mà các vi phạm vẫn diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày.

Hàng rong lấn chiếm lối đi trong công viên

Xe máy để lộn xộn chắn lối đi
Để trả lại không gian xanh đúng nghĩa cho người dân, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn, tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm nội quy, đặc biệt là việc kinh doanh trái phép và thả rông vật nuôi.
Đã đến lúc cần những biện pháp mạnh tay để bảo vệ biểu tượng văn hóa của Thủ đô, không thể để một không gian cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân và sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng.
QUẢNG XƯƠNG
7 giờ trước
59 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước