Nguyện làm hết sức mình đưa các anh về với gia đình

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp xác minh thông tin người nhận thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTL TP.HCM
Thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, tính đến chiều qua 7.7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng. Điều đặc biệt trong những hài cốt này, lực lượng chức năng xác định được danh tính chiến sĩ hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ Giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 1, hoạt động tại Long An.
Còn đó những thông tin khác biệt
Biết thông tin trên, ông Huỳnh Văn Mười, hiện sinh sống tại xã Vàm Cỏ (Tây Ninh) đã liên hệ với chính quyền địa phương nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tuy nhiên thông tin có sự khác biệt. Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ngày 6.7, ngay trong chiều cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tức tốc cùng đoàn công tác đến nhà ông Huỳnh Văn Mười, trực tiếp hỗ trợ gia đình và phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ thông tin liên quan.
Qua đối chiếu các giấy tờ, lực lượng chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể. Cụ thể, giấy báo tử gia đình ông Mười nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên Liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên, hy sinh ngày 2.3.1968; khác với tên Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện, tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Bên cạnh đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên. Trước sự khác biệt này, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận.

Di vật được tìm thấy của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: BTL TP.HCM
Trước đó, phát biểu tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng diễn ra ngày 6.7, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: “Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương”.
“Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn thể chúng ta với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn, nguyện làm hết sức mình nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ để phần nào đền đáp sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ cho đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và mãi mãi trường tồn”, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động tại sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng.
Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Hằng ngày, bà Hường cùng người bạn đến cúng viếng các liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG HẢI
Bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM cho biết, trong suốt quá trình thực hiện cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn thành phố, các lực lượng luôn quán triệt phương châm “Chắc đến đâu làm đến đó; dễ làm trước, khó làm sau; thận trọng, tỉ mỉ; bảo đảm tuyệt đối an toàn”.
Ông Cường cho biết thêm, theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến của các nhân chứng, khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa - Sài Gòn) có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể; trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
“Triển khai nhiệm vụ, các lực lượng tổ chức khảo sát, khai quật, thu thập, kiểm đếm, lập hồ sơ hiện trường, bảo quản di vật, lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao theo đúng quy trình chuyên môn; bảo đảm chặt chẽ, khách quan, khoa học, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yếu tố tâm linh, truyền thống văn hóa dân tộc”, ông Cường nhấn mạnh.
Gần 20 ngày qua, kể từ khi biết thông tin các Anh hùng liệt sĩ vẫn đang nằm lại dưới lòng đất công viên Lê Thị Riêng, ngày nào bà Đỗ Thị Thanh Hường (62 tuổi) cùng người bạn đồng môn Đỗ Thị Cúc cũng dành thời gian đến đây cúng viếng, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Từng công tác trong ngành giáo dục và có cha từng tham gia kháng chiến, bà Cúc càng hiểu hơn cái giá của sự tự do, cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay có được từ sự hy sinh xương máu của các Anh hùng liệt sĩ. Vì thế, ngày nào bà và người bạn đồng môn cũng mang theo lễ vật đến đây cúng viếng, thành kính tỏ lòng biết ơn những người đã ngã xuống cho độc lập và tự do của Tổ quốc.
“Thương các cô, chú nằm ở đây mấy chục năm trời trong sự mong chờ ngày đêm của người thân, chị em tôi đến đây hằng ngày, dâng nén hương lòng cùng lễ vật nguyện cầu hương linh các cô, chú liệt sĩ “báo tin” để lực lượng chức năng biết, quy tập về với gia đình, sớm vơi đi nỗi đau của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Để giáo dục cho con cháu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cũng là thể hiện trách nhiệm của một công dân hôm nay với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, chúng tôi nguyện làm việc này cho đến khi lực lượng quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ”, bà Cúc tâm sự.
HOÀNG HẢI
6 giờ trước
8 giờ trước
16 giờ trước
16 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
18 giờ trước
19 giờ trước
19 giờ trước
19 giờ trước
35 phút trước
4 phút trước
27 phút trước
40 phút trước
41 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước