🔍
Chuyên mục: Sức khỏe - Y tế

Người đàn ông chết não hiến đa tạng, hồi sinh nhiều cuộc đời

2 giờ trước
Người đàn ông chết não đã hiến trái tim, lá gan, lá phổi, giác mạc... hồi sinh nhiều bệnh nhân đang mong chờ ghép tạng.
00:00
00:00

Giờ phút xúc động khi ekip các y bác sĩ nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não đã hiến tạng cứu người. Ảnh: BV

Gia đình nén nỗi đau, thực hiện nghĩa cử cao đẹp

Khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 19/3, Bệnh viện E tiếp nhận một người đàn ông còn trẻ bị tai nạn giao thông được xe cấp cứu 115 đưa vào viện trong tình trạng rất nặng với chẩn đoán: Chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng - xuất huyết dưới nhện, phù não lan tỏa; hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn tối đa, mất phản xạ ánh sáng...

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện E thực hiện “báo động đỏ” toàn bệnh viện. Các bác sĩ đã khẩn trương tiếp nhận và cấp cứu, hồi sức, người bệnh được chuyển theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Các bác sĩ xác định đây là trường hợp nặng nên đã dồn mọi nhân lực, máy móc, trang thiết bị tích cực, tận tâm cứu chữa. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, người bệnh được đánh giá nguy cơ chết não.

Hội đồng đánh giá chết não của Bệnh viện đã khám, hội chẩn với nhiều chuyên gia đánh giá nhiều lần trước khi đưa ra quyết định người bệnh đã chết não vào lúc 13h15 phút ngày 20/3/2026. Việc hồi sức để đảm bảo chức năng các tạng còn lại có thể lấy để ghép được các chuyên gia tập trung tối đa.

Khi xác định bệnh nhân bị chết não, tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của Bệnh viện đã tiếp xúc với người thân của người bệnh để tư vấn, giải thích kỹ về nghĩa cử cao đẹp hiến tạng. Sau khi được giải thích kỹ, gia đình bệnh nhân đã nén lại nỗi đau đưa ra quyết định: Đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi người thân ra đi...

Ngay sau đó, Ban Giám đốc bệnh viện E và các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện E đã tổ chức cuộc họp chuyên môn với các chuyên gia đến từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện trung ương quân đội 108, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện nhi trung ương, Bệnh viện quân đội 103… Các chuyên gia đã thống nhất và quyết định triển khai phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể vào buổi chiều ngày 21/3/2026.

Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các thầy thuốc đã nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh chết não trong niềm xúc động nghẹn ngào: "Ý nguyện của gia đình muốn giữ lại những phần còn sống trong cơ thể anh để giúp đời, giúp những người bệnh đang cần ghép tạng. Xin cảm ơn anh, cảm ơn gia đình!"

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được tổ chức chặt chẽ, với sự tham dự của các kíp chuyên môn cao đến từ các bệnh viện, phải đảm bảo chất lượng tạng ghép, đảm bảo thời gian ngắn nhất, phù hợp nhất cho việc vận chuyển và cây ghép. Khoảng 16 giờ cùng ngày, trái tim của người hiến được lấy ra đầu tiên. Sau đó lần lượt các đơn vị mô và bộ phận cơ thể đã được các ekip lấy ra và vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.

Một quả tim và một phần gan và một quả thận được ghép cho các người bệnh tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108; một quả thận ghép cho người bệnh tại Bệnh viện E; một phần gan được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Vinmec; hai lá phổi được ghép cho người bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương; hai giác mạc được lấy chuyển ngân hàng mô Bệnh viện Quân y 103.

Trái tim, lá gan, lá phổi, giác mạc... của người hiến đã được ghép cho nhiều người bệnh đang thoi thóp chờ được ghép tạng. Ảnh: BV

Sự sống vẫn tiếp nối

Bên ngoài phòng mổ, nhìn xe cứu thương vận chuyển các tạng hiến của con trai đi để ghép cho người bệnh khác, người mẹ không ngăn được nước mắt: “Cầu mong những ca ghép ấy thành công để con vẫn còn tiếp tục sống và sống có ích hơn”.

Nhớ lại giây phút trước khi con trai qua đời, trái tim người mẹ ấy vẫn quặn thắt: “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhận tin con bị tai nạn rất nặng, phải cấp cứu ở bệnh viện, chân tay tôi như rụng rời. Đau đớn lắm, khi các bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của con với khả năng chết não, không phục hồi dù đã được y bác sĩ Bệnh viện E tận tình cứu chữa. Con tôi giờ không còn nữa, nhưng con tôi vẫn sẽ được sống theo một cách khác..."

Bởi vậy, khi Tổ tư vấn, vận động hiến mô, tạng của Bệnh viện chia sẻ, giải thích ý nghĩa nhân văn của hành động hiến một phần cơ thể của người thân để mang lại sự sống cho người khác, sau những suy nghĩ thấu đáo, bà và gia đình đã đồng ý. Nén lại nỗi đau, người mẹ, người vợ cùng những người thân trong gia đình đã có quyết định cao cả hiến tặng những phần cơ thể của anh để cứu sống nhiều người khác…

“Bác sĩ nói con tôi có thể cứu được 6-7 người, mang lại sự sống cho nhiều người. Mình chỉ cho con cuộc sống nhưng không thể níu lại sự sống cho con. Gia đình chúng tôi đều là nông dân nhưng đã từng xem những thông tin về hiến tạng. Tôi ngưỡng mộ người nhà của những người hiến tạng đã cho đi một phần cơ thể của người thân để mang lại sự sống cho người khác và gia đình đã quyết định thực hiện nghĩa cử cao đẹp đó, như thêm một việc phúc đức cho con trai tôi”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Người đàn ông là lao động chính trong gia đình, anh mất đi khiến cho cuộc sống của vợ và con thơ sẽ là những tháng ngày nhiều khó khăn, đau buồn. Nhưng vượt lên sự hẫng hụt, mất mát đó, sự đồng lòng với quyết định đầy nhân văn của gia đình người hiến đã mang lại sự sống, để sự sống vẫn được tiếp nối ở nơi người khác, những người mà họ chưa từng quen biết.

Nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ cứu sống nhiều người bệnh mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN




























Home Icon VỀ TRANG CHỦ