🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Người dân đong đầy cảm xúc trong ngày hội giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

1 giờ trước
Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng ngày 10/7/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An), Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trang trọng tổ chức Lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang tham dự các hoạt động của chương trình. Từ mờ sáng, đông đảo bà con nhân dân tại các huyện biên giới và vùng lân cận đã rộn ràng xúng xính váy áo, tập trung về địa điểm tổ chức với niềm vui mừng phấn khởi.

Để chuẩn bị cho ngày hội, nhiều người dân đã hồi hộp chuẩn bị từ rất sớm. Có mặt tại sự kiện từ 4 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Phương (trú tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) vui mừng chia sẻ, ngay từ chiều hôm trước, mọi người trong xóm đã háo hức chuẩn bị trang phục chỉnh tề. Dù rất bận rộn với đồng áng, bà con vẫn rất tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao.

“Hôm nay, ai nấy đều vô cùng vui sướng khi được gặp 2 Bộ trưởng và đoàn lãnh đạo, được trực tiếp giao lưu, trò chuyện với các bạn nước Lào. Tình cảm hữu nghị của hai nước càng thắm thiết thì việc thông thương, buôn bán của bà con biên giới chúng tôi cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, vì vậy, tôi cũng như bà con nhân dân nơi đây mong hai nước Việt Nam và Lào mãi gắn bó, cùng hỗ trợ, hợp tác để ngày càng phát triển bền vững”, chị Phương phấn khởi nói.

Bà Đồng Thị Chanh (ngoài cùng bên phải) phấn khởi có mặt từ rất sớm để đón đoàn đại biểu.

Cùng chung niềm vui đó, bà Đồng Thị Chanh (người dân tộc Thái, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) cho biết, bà đã đi cả quãng đường xa để có mặt tại địa điểm tổ chức từ 5h30 sáng. Bà Chanh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và hân hoan khi được hòa mình vào không khí thắm tình đoàn kết và kỳ vọng tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng gắn bó khăng khít hơn.

Ngày hội giao lưu sáng nay cũng là nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ, từ những bậc cao niên mang nhiều ký ức sâu đậm với nước bạn Lào, cho đến những em nhỏ, những mầm non tương lai của đất nước.

Đứng giữa không gian rực rỡ cờ hoa, bà Lương Thị Lan (60 tuổi, trú tại bản Tân Sáng, xã Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An) xúc động cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự và hồi hộp: “Tôi chỉ mong sao thông qua những hoạt động ý nghĩa này, tình cảm thắm thiết, nghĩa tình thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ mai sau”.

Có mặt tại ngày hội từ sớm, bà Nguyễn Thị Bính (71 tuổi, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) không giấu nổi niềm tự hào: “Tôi thấy rất vinh dự khi được tham dự chương trình ý nghĩa này. Chứng kiến sự đón tiếp trọng thị của cả hai phía, tôi càng thêm mong muốn tình đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa hai quốc gia sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn nữa”.

BBà Nguyễn Thị Bính (71 tuổi, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) mong muốn tình đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa hai quốc gia sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn nữa

Sự tiếp nối tình cảm hữu nghị đặc biệt ấy còn được thể hiện rõ nét qua ánh mắt tự hào của thế hệ trẻ. Em Nguyễn Hà Hoàn (học sinh lớp 7, Trường THCS Thanh Thủy) bày tỏ sự hào hứng khi được đại diện cho học sinh địa phương tham dự chương trình, đồng thời gửi gắm ước nguyện mộc mạc rằng tình đoàn kết Việt - Lào sẽ mãi mãi xanh tươi.

Các em học sinh Trường THCS Thanh Thủy.

Những lời chia sẻ chân thành, mộc mạc của người dân xứ Nghệ trong sáng nay chính là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt của tình đoàn kết biên giới. Chương trình giao lưu không chỉ thắt chặt tình cảm cấp cao, mà đã thực sự thấm sâu, hòa quyện vào đời sống của mỗi người dân nơi dải đất Trường Sơn hùng vĩ.

Nhiều người dân đã vượt đường xa, đến từ sớm để được tham dự buổi Lễ.

Trước đó, ngày 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào, dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 diễn ra trong hai ngày 9 và 10/7 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào). Giao lưu lần này càng trở nên ý nghĩa hơn khi diễn ra vào thời điểm hai nước tổ chức kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2026).

Mỵ Châu - Ngọc Nga

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ