Nghĩa tình Việt Nam trên đất Venezuela
Sẻ chia trước nỗi đau
Khu vực Playa Grande, nơi những cơn gió biển Caribe mát lành thổi qua, nay đâu đâu cũng oi nồng mùi tử khí và mù mịt bụi khi bang La Guaira trở thành địa phương hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất thế kỷ tại Venezuela. Nhiều tòa nhà cao tầng từng sầm uất giờ chỉ còn là những đống đổ nát ngổn ngang. Tiếng nấc nghẹn ngào của những gia đình mất người thân lẫn trong tiếng máy xúc rền rĩ. Tất cả tạo nên một bức tranh nhuốm màu hoang tàn, bi thương.

Một bà mẹ Venezuela cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể con gái ra khỏi đống đổ nát.
Việt Nam và Venezuela cách xa nhau cả nửa vòng trái đất, nhưng khi thảm họa động đất kép ập xuống, cướp đi biết bao sinh mạng, gây sập đổ nhà cửa của hàng nghìn người dân Venezuela, khoảng cách ấy bỗng chốc thu lại bằng không. Từ Việt Nam, một đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lên đường sang Venezuela. Không chỉ với năng lực, kinh nghiệm, cùng phương tiện và hàng viện trợ, họ còn mang theo lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của dân tộc Việt Nam trước nỗi đau của những người bạn đang trong cơn hoạn nạn.
Có lẽ vì thế mà sự trân trọng của Venezuela được thể hiện ngay từ khi đoàn Việt Nam "chân ướt chân ráo" tới mảnh đất này. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu cảm ơn Việt Nam trước báo giới, đích thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Yvan Gil Pinto chờ sẵn ở chân cầu thang máy bay để đón đoàn với những cái bắt tay thật chặt thay cho muôn vàn lời muốn nói, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Gustavo Gonzalez Lopez tới tận nơi đóng quân của đoàn thăm hỏi, bày tỏ cảm ơn.
Thảm họa động đất giáng một đòn nặng nề lên cơ sở hạ tầng của Venezuela. Dẫu đang phải oằn mình chống đỡ với muôn vàn khó khăn, Venezuela vẫn nỗ lực tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các đoàn cứu hộ, cứu nạn quốc tế, trong đó có Việt Nam, từ bố trí phương tiện đưa đón ra hiện trường cho đến dựng các điểm cung cấp thức ăn nóng, nước uống sạch hoàn toàn miễn phí ngay tại nơi đóng quân, gói ghém tất cả lòng hiếu khách, sự biết ơn của chính quyền và người dân nước sở tại gửi tới những người đến giúp đỡ mình trong thời điểm khó khăn.
Niềm tin trao gửi
Dưới cái nắng chói chang, giữa những khối bê tông đổ sập với rủi ro luôn rình rập, lực lượng cứu hộ của Việt Nam, nhiều khuôn mặt sạm đi vì nắng và thiếu ngủ, lặng lẽ lau vội những vạt mồ hôi, chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong những công trình đổ nát. Những bữa cơm ăn vội hay phút ngả lưng trên nền đất, tất cả đều được đánh đổi để dành lấy khoảng thời gian quý giá. Mỗi nạn nhân được tìm thấy, dù còn sống hay đã mất, là thêm một gia đình Venezuela có được câu trả lời sau những ngày dài thấp thỏm chờ đợi. "Chúng tôi xác định tìm kiếm nạn nhân như tìm kiếm người thân của mình. Tìm kiếm và đưa được nạn nhân ra khỏi đống đổ nát chính là góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của gia đình họ", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định.

Lực lượng Quân đội Việt Nam triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.
Sự chuyên nghiệp, tinh thần hết mình vì nhiệm vụ, không quản nắng mưa của đoàn Việt Nam những ngày qua đã tạo sự cảm kích và niềm tin mãnh liệt trong lòng người dân địa phương. Tại hiện trường, nhiều người dân, trong đó không ít người với đôi mắt đỏ hoe, ngóng tin người thân gặp nạn, vẫn thường mang tặng những chai nước mát, trái chuối tươi, chia sẻ phần nào khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. "Gracias, Vietnam!" (Cảm ơn Việt Nam!) có lẽ là những gì mà các thành viên đoàn Việt Nam được nghe nhiều nhất mỗi khi gặp người dân sở tại. "Những ngày qua, các bạn đã tạo ấn tượng rất tốt đẹp. Vì thế mà tôi quyết định tìm gặp các bạn", anh Oscar Fernandez chia sẻ khi đến nhờ đoàn Việt Nam tìm kiếm người thân còn mắc kẹt trong một tòa nhà bị sập ở Playa Grande.
Thảm họa động đất phá hủy những tòa nhà kiên cố, xé toạc những con đường nhựa, khiến nhiều gia đình mãi mãi chia lìa, nhưng tình người lại được kết nối hơn bao giờ hết. Chính tại tâm chấn đầy đau thương, các lực lượng Quân đội và Công an Việt Nam đang góp phần dựng xây nên một tượng đài về tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Theo qdnd.vn
1 phút trước
41 phút trước
57 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
11 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
6 phút trước
20 phút trước
32 phút trước
38 phút trước
39 phút trước
49 phút trước
1 giờ trước