🔍
Chuyên mục: Khoa học

Thảm họa động đất ở Venezuela tái hiện qua ký ức kinh hoàng của người dân

3 giờ trước
Một tuần sau khi hai trận động đất liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang vật lộn với những hậu quả nặng nề mà thảm họa để lại.

Người dân lựa chọn quần áo được ủng hộ tại La Guaira, Venezuela sau động đất. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo trang Al Jazeera, tính đến ngày 3/7, giới chức Venezuela xác nhận ít nhất 2.645 người đã thiệt mạng sau hai trận động đất xảy ra ngày 24/6, chỉ cách nhau chưa đầy một phút, với độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5.

Các trận động đất làm nứt gãy nhiều tuyến đường, san phẳng hàng loạt công trình và đảo lộn cuộc sống của hàng chục nghìn người.

Trong bối cảnh khoảng 38.500 người vẫn mất tích, số người thiệt mạng được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng. Theo Liên hợp quốc, Chính phủ Venezuela đã đặt mua khoảng 10.000 túi đựng thi thể để phục vụ công tác khắc phục hậu quả.

Dù vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa dừng lại. Các đội cứu hộ quốc tế cùng lực lượng tình nguyện địa phương vẫn miệt mài đào bới giữa những đống đổ nát với hy vọng mong manh tìm thấy thêm người sống sót.

Nhiều tình nguyện viên mang theo búa, cuốc và xẻng, làm việc đến tận đêm khuya để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Tại thành phố ven biển La Guaira, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục tòa chung cư cao tầng nay chỉ còn là những đống đổ nát. Dọc các tuyến phố, nhiều người dân lặng lẽ dõi theo hoạt động tìm kiếm. Có người vẫn nuôi hy vọng người thân còn sống, có người chỉ mong sớm tìm thấy thi thể để đưa về an táng.

Trong khi đó, hàng nghìn người chưa thể trở về nhà phải dựng lều tạm tại các công viên và quảng trường công cộng.

Tòa nhà bị hư hại sau trận động đất tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong những ngày sau thảm họa, nhiều người sống sót đã chia sẻ với Al Jazeera về khoảnh khắc kinh hoàng họ trải qua, cuộc sống hiện tại cũng như cảm nhận về công tác ứng phó sau động đất.

Bà Rineri Pereira, 58 tuổi, chuyên viên chăm sóc bàn chân tại thành phố La Guaira, cho biết: “Đó là những giây phút dài nhất và ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi. Từ nơi mình đứng, tôi nhìn thấy các tòa nhà lần lượt đổ sập. Âm thanh lúc ấy khác hẳn bất cứ điều gì tôi từng nghe”.

Theo bà Pereira, cú sốc lớn nhất là phải chứng kiến quá nhiều người thân quen lần lượt ra đi. Hàng xóm của bà và gần như tất cả những người bà quen biết đều đã thiệt mạng. Mỗi lần cầm điện thoại lên, bà lại hay tin một khách hàng lâu năm hoặc một người quen vừa qua đời.

“Tôi có cảm giác như đang sống trong một cơn ác mộng chưa bao giờ kết thúc. Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết nên đi đâu”, bà nói.

Cô Daylin Arias, 36 tuổi, thợ làm móng kiêm nhân viên bán hàng tại thành phố La Guaira, nhớ lại thời khắc xảy ra động đất: “Mọi người ôm chặt lấy nhau vì rung lắc quá dữ dội. Ai cũng hoảng loạn, khóc lóc và gào thét”.

Đến nay, cô Daylin vẫn túc trực bên đống đổ nát của khu chung cư với hy vọng chồng mình sẽ được tìm thấy. Hôm xảy ra động đất, chồng bà đi học sau giờ làm và bà tin rằng anh đã trở về căn hộ sau khi tan lớp.

"Đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy anh ấy và còn rất nhiều người khác vẫn đang mất tích. Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ khắp nơi trên thế giới”, cô chia sẻ.

Ông Francis Alexander Gomez, 49 tuổi, người bán hàng ăn đường phố tại thành phố La Guaira, hiện phải cùng con trai sống trong khu lều tạm ở Công viên Parque del Este, thủ đô Caracas, sau khi ngôi nhà của gia đình bị phá hủy.

“Tạ ơn Chúa vì lúc đó hai cha con không ở trong căn hộ mà đang đưa chó đi dạo. Chỉ ít phút sau, cả tòa nhà đã đổ sập. Hôm sau, chúng tôi rời đi, ngủ qua đêm trong một chiếc xe bỏ hoang rồi đi bộ từng chặng để đến đây. Mọi người đã cưu mang chúng tôi, cho quần áo, thức ăn và cả lều để ở”, ông kể.

Hàng viện trợ nhân đạo được chuyển tới La Guaira, Venezuela sau động đất, ngày 28/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cô Victoria Robaina, 30 tuổi, thu ngân nhà hàng tại thành phố La Guaira, cho biết cô đang ở bãi biển khi động đất xảy ra. Hàng loạt tòa nhà gần đó đổ sập, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.

“Con trai tôi cũng trải qua trận động đất. Mỗi khi đêm xuống, những ký ức ấy lại ùa về như thể cháu đang sống lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Tôi luôn phải ở bên để trấn an con”, cô nói.

Robaina cho biết gia đình mất điện suốt bốn ngày và gần như bị cô lập hoàn toàn. Đến nay, họ vẫn chưa thể trở về La Guaira do mùi tử khí từ các thi thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát và tình trạng thiếu nước sinh hoạt, dù điện đã được khôi phục.

Cảnh đổ nát sau trận động đất tại La Guaira, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN phát

Bà Luzmidla Arrechedera, 57 tuổi, thợ làm tóc tại thủ đô Caracas, cho biết bà từng nghĩ mình sẽ không thể sống sót khi ngôi nhà rung lắc dữ dội. Tuy nhiên, cuối cùng mọi thành viên trong gia đình đều an toàn.

“Rất nhiều người đã giúp đỡ chúng tôi, mang đến thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm”, bà nói.

Ông Willis Madrid, 49 tuổi, nhân viên cấp cứu tại thủ đô Caracas, cho biết công việc của các lực lượng y tế đang đối mặt với nhiều khó khăn. Việc vận chuyển bệnh nhân gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là chăm sóc những người bị sang chấn tâm lý hoặc có bệnh nền như tăng huyết áp và đái tháo đường.

“Hiện tình trạng của nhiều bệnh nhân đã ổn định hơn so với những ngày đầu sau động đất. Cho đến nay, rất nhiều tổ chức và cá nhân đã mang hàng cứu trợ đến. Điều chúng tôi cần nhất lúc này vẫn là thuốc men”, ông chia sẻ.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ