Nghệ thuật lan tỏa Ngày hội non sông
Từ sân khấu bản làng
Quy định pháp lý về bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân vốn dĩ khô khan, không dễ để bà con vùng cao ghi nhớ trọn vẹn. Thấu hiểu điều đó, những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật ở Tuyên Quang đã khéo léo biến những trang luật thành nhịp điệu mang đậm hơi thở bản làng, để thông điệp bầu cử trở nên gần gũi, giúp bà con nghe một lần là hiểu, xem một lần là nhớ.

Đồng diễn dân vũ tại xã Mèo Vạc lan tỏa tinh thần ngày hội non sông.
Một sớm tháng Ba, dù mưa xuân giăng mắc nhưng không thể làm vơi sức nóng tại quảng trường xã Mèo Vạc. Trên sân khấu mộc mạc, gần 150 cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên, thanh niên ngày thường vốn quen với nhịp điệu công sở nay khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ, hóa thân thành những tuyên truyền viên nghệ thuật. Khi âm hưởng của “Hãy đến với con người Việt Nam tôi” hay liên khúc “Việt Nam trong tôi là máu đỏ da vàng” cất lên, đó không chỉ là nhạc nền biểu diễn, mà trở thành nhịp cầu lan tỏa tinh thần ngày hội bầu cử, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cử tri trước lá phiếu của mình. Hòa theo không khí rộn ràng ấy, ông Ly Mí Ná, thôn Pả Vi Hạ hào hứng chia sẻ: “Bình thường nghe tuyên truyền quy định bầu cử trên loa phát thanh, mình cũng nắm được quyền, nghĩa vụ, nhưng khi tận mắt xem những tiết mục tươi vui, khí thế, cảm xúc hoàn toàn khác. Ai cũng xốn xang, nhắc nhở nhau chờ đến ngày đi bỏ phiếu”.
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc khoảng sân nhỏ của Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Thuận Hòa (xã Thuận Hòa) được thắp sáng bởi ánh đèn và những giai điệu tự hào. Ở đó, khoảng cách giữa sân khấu chuyên nghiệp và phong trào được xóa nhòa khi các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh cùng đội văn nghệ quần chúng cất cao khúc hát thiêng liêng ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu. Giữa thanh âm chan chứa ân tình cùng tràng pháo tay không ngớt, bản làng chìm trong màn sương lạnh như được sưởi ấm bởi những giai điệu tự hào. Từ sân khấu ấy, niềm háo hức về ngày hội bầu cử âm thầm lan tỏa, theo bước chân người dân về từng nếp nhà, từng con đường nhỏ.
Không dừng lại ở một vài điểm sáng, sức lan tỏa tinh thần ngày hội bầu cử còn in đậm dấu ấn tại nhiều miền quê trên địa bàn tỉnh. Bằng sự tinh tế trong dàn dựng, những khái niệm pháp lý tưởng chừng khô khan như nguyên tắc bầu cử, độ tuổi hay thời gian bỏ phiếu đã được chuyển hóa thành ngôn ngữ nghệ thuật sinh động. Qua đó, không chỉ gắn kết cộng đồng, mà còn thắp lên niềm háo hức mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng được tự tay cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân trong ngày hội non sông.
Nhịp cầu nối ý Đảng - lòng Dân
Cùng với sức hấp dẫn của phong trào cơ sở, còn có chương trình nghệ thuật điểm nhấn mang tên “Tháng 3 - Ngày hội non sông”, diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân trước “giờ G” bầu cử.
Dưới sự tổ chức thực hiện công phu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chương trình nghệ thuật tựa như một thiên sử thi bằng âm nhạc với cấu trúc ba chương liền mạch: Ngời sáng niềm tin, Ngày hội non sông và Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình. Không khô khan với những khẩu hiệu, đêm diễn dùng ngôn ngữ nghệ thuật để khắc họa tình cảm, sự kỳ vọng của cử tri. Trong tác phẩm “Triệu lá phiếu - Một niềm tin”, từng ca từ kết hợp với hình ảnh Nhân dân hân hoan đi bầu cử được tái hiện sinh động đã chạm đến tận cùng cảm xúc, biến ý nghĩa bầu cử thành mạch ngầm hòa quyện vào hình hài non sông gấm vóc.
Đảm nhận trọng trách hát ca khúc mở màn và thể hiện tiết mục đơn ca trong chương trình nghệ thuật, ca sĩ Hoàng Dung chia sẻ: “Khi cất lên giai điệu của “Non sông ngàn năm gấm vóc”, tôi thấy mình như đang đại diện cho những người con xứ Tuyên truyền đi khát vọng vươn mình của quê hương. Còn với “Người Mèo ơn Đảng”, tôi dồn hết tâm huyết để truyền tải trọn vẹn niềm tin son sắt của đồng bào gửi gắm vào Đảng, vào Bác Hồ. Áp lực lớn nhất của người nghệ sĩ chính là làm sao để thông điệp chính trị không còn khô cứng mà thực sự chạm đến trái tim khán giả, để mỗi nốt nhạc vang lên đều trở thành một nhịp cầu bền chặt nối liền ý Đảng với lòng dân”.
Nghệ thuật hóa nội dung chính trị là một hành trình sáng tạo đầy thách thức, đòi hỏi người nghệ sĩ phải cân bằng giữa tính chính xác và sự bay bổng. Chia sẻ về quá trình giải mã bài toán này, Nghệ sĩ Ưu tú Ngô Sỹ Tùng - Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh cho biết: “Chúng tôi không tiếp cận bầu cử như một nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà nhìn nhận đó là ngày hội của niềm tin để “mềm hóa” thông điệp chính trị. Từ sự hòa quyện của hiệu ứng ánh sáng, ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và những giai điệu dung dị nhất, nghệ thuật đã trở thành nhịp cầu đưa chính sách đến gần Dân hơn, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi cử tri đối với lá phiếu của mình”.
Với sức mạnh của sự thấu cảm, nghệ thuật đã vượt qua mọi rào cản, gieo vào lòng người hạt mầm của lòng yêu nước. Và rồi khi ngày 15/3 đến, mỗi bước chân cử tri hướng khu vực bỏ phiếu sẽ mang theo nhịp đập rộn rã của những giai điệu tự hào. Bởi sau cùng, những thanh âm của ngày hội non sông không chỉ vang lên trên sân khấu, mà thực sự trở thành tiếng lòng, niềm tin và khát vọng của mỗi người dân xứ Tuyên trước vận mệnh của quê hương, đất nước.
Thu Phương
1 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
17 phút trước
18 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
26 phút trước
30 phút trước
32 phút trước