🔍
Chuyên mục: Văn hóa

'Ngày mai trong mắt em': Hơn 48.000 trang viết chắp cánh những ước mơ đẹp

1 giờ trước
Sau hơn ba tháng phát động, cuộc thi viết 'Ngày mai trong mắt em' đã nhận được hơn 48.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước, trở thành diễn đàn để hàng chục nghìn học sinh, sinh viên cất lên tiếng nói về ước mơ, nghị lực và khát vọng cống hiến cho tương lai.

Sáng 17/7, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026, khép lại mùa giải đầu tiên với những con số đầy ấn tượng và nhiều câu chuyện giàu cảm xúc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, ngay từ tên gọi, cuộc thi đã chạm đến những ước mơ trong sáng của học sinh, sinh viên về một tương lai tươi đẹp.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: Thanh Ngọc.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, những trang viết không chỉ thể hiện tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước mà còn phản ánh khát vọng vươn lên, mong muốn đưa tri thức, công nghệ vào cuộc sống để thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao đời sống người nông dân.

“Có những bài viết kể về chính số phận của các em, về hành trình vượt lên hoàn cảnh khó khăn, về khát vọng học tập, rèn luyện và cống hiến cho đất nước”, ông Lương Quốc Đoàn chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình chấm giải, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho biết, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 48.000 bài dự thi đến từ 34 tỉnh, thành phố.

Các tác giả dự thi rất đa dạng, từ học sinh lớp 1 đến sinh viên đại học, từ thành phố đến vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; từ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh tại các trung tâm giáo dục đặc biệt đến những em có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, nhiều bài viết sau khi đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt đã thu hút hàng trăm nghìn lượt đọc và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, chia sẻ về quá trình chấm thi. Ảnh: Thanh Ngọc.

Theo ông Hồ Quang Lợi, thành công lớn nhất của cuộc thi không nằm ở những giải thưởng mà ở việc đã tạo nên một không gian để người trẻ được cất lên tiếng nói bằng chính trải nghiệm và cảm xúc của mình.

“Mỗi bài viết, dù có đoạt giải hay không, đều là một hạt giống của niềm tin, của lòng nhân ái và của khát vọng hướng tới tương lai”, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cho biết, từ hơn 48.000 bài dự thi đã lựa chọn đăng tải hơn 450 tác phẩm trên Báo điện tử Dân Việt.

Do số lượng và chất lượng tác phẩm vượt xa kỳ vọng, Ban Tổ chức đã hai lần điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên gần 350 triệu đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tặng hoa em Đinh Bình Dương - người đoạt giải Nhất cuộc thi với tác phẩm "Cậu bé độc lạ Bình Dương vẽ cuộc đời, tô màu cho ngày mai". Ảnh: Thanh Ngọc.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, 5 giải dành cho nhân vật tiêu biểu và 20 giải Chuyên đề. Ngoài ra, Ban Tổ chức quyết định tặng phần thưởng cho 65 tác giả khác có bài dự thi xuất sắc, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Cậu bé độc lạ Bình Dương, vẽ cuộc đời, tô màu cho ngày mai” của em Đinh Bình Dương.

Đứng trên sân khấu nhận giải, Dương xúc động chia sẻ: "Bản thân em đã phải xem đi xem lại danh sách để chắc chắn không nhìn nhầm. Ngay cả trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu lúc này, em mới hoàn toàn tin hạnh phúc ấy là dành cho mình".

Đồng hành cùng con trên hành trình chạm tay đến giải Nhất, chị Đinh Thị Hường, phụ huynh em Đinh Bình Dương, nghẹn ngào chia sẻ về nghị lực phi thường của con: "Do mắc căn bệnh bẩm sinh nên Dương không thể viết bằng tay, con đã phải dùng miệng để viết bài rồi nhờ tôi gõ lại trên máy tính để gửi bài dự thi. Giải thưởng này là thành quả ngọt ngào cho cả một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của con".

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả.

Các tác giả đoạt giải Ba.

Các tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Các tác giả đoạt giải Chuyên đề.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm với các vị đại biểu, khách mời. Ảnh PV

Trong khi đó, em Trần Hoàng Đoan Trang, chủ nhân của giải Nhì với tác phẩm “Nơi mọi đứa trẻ đều được tự do dang rộng đôi cánh của riêng mình”, cho biết bài viết được lấy cảm hứng từ lời mẹ: “Hãy đi đến nơi con có thể dang rộng đôi cánh của mình”.

“Câu nói ấy không chỉ trao cho em niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của giáo dục, mà còn gieo vào lòng em khát vọng được đồng hành, giúp đỡ nhiều bạn nhỏ khác cũng có cơ hội tự do bay lượn trên bầu trời ước mơ của riêng mình", Đoan Trang chia sẻ.

Vượt lên trên ý nghĩa của một lễ trao giải thông thường, mùa đầu tiên của cuộc thi “Ngày mai trong mắt em” đã để lại những giá trị nhân văn sâu sắc. Những câu chuyện được sẻ chia không chỉ là điểm tựa tinh thần cho các tác giả, mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng người trẻ. Đồng thời, đây cũng là lời kêu gọi, gợi mở sự kết nối chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân tâm huyết, nhằm cộng hưởng nguồn lực và chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai.

PV

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ